Pha đánh đầu phản lưới nhà của trung vệ Jonny Evans đã khởi đầu cho một ngày kém vui của Leicester trong cuộc thư hùng tại sân Anfield, để vuột ngôi nhì bảng vào tay chủ nhà Liverpool.
|
Ngày trở lại chốn cũ Anfield không để lại ấn tượng tốt đẹp nào cho HLV Brendan Rodgers khi đội bóng mới Leicester của ông hoàn toàn đánh mất chinh mình trong cuộc đối đầu với đương kim vô địch Liverpool. Đồng nghiệp bên kia chiến tuyến, Jurgen Klopp, trở thành tâm điểm thu hút sự chú ý của dư luận khi mọi người đều chờ xem ông giải quyết bài toán nhân sự của đội chủ nhà ở trận cầu quan trọng này.
HLV Brendan Rodgers không thể đối đầu sòng phẳng với đội bóng cũ
Trong số cả chục vị trí chủ lực dính chấn thương hoặc mắc Covid-19, sự trở lại kịp thời của Fabinho và Andy Robertson đã giúp "vá" hàng thủ trong khi James Milner, Curtis Jones, Naby Keita chính là những sự tăng cường hết sức quan trọng cho cả đội hình Liverpool. Trên tất cả, sự vận hành nhịp nhàng trong lối chơi cho thấy sức mạnh của nhà đương kim vô địch không có dấu hiệu suy giảm và vẫn rất đáng sợ dưới tài điều binh khiển tướng của Jurgen Klopp.
Fabinho đóng vai trò quan trọng trong sơ đồ của HLV Klopp
Nhập cuộc hứng khởi với thế trận tấn công khá lấn lướt, Liverpool bất ngờ có được bàn mở tỉ số khá may mắn ở phút 21. Từ vị trí phạt góc cánh phải, James Milner treo bóng vào tận vòng cấm địa đội khách và Sadio Mane rất tinh quái khi kéo người Jonny Evans, khiến trung vệ này mất phương hướng và pha đánh đầu giải vây của anh vô tình đưa bóng vào thẳng khung thành của đồng đội Kasper Schmeichel.
Trung vệ Jonny Evans đánh đầu phản lưới nhà dưới tác động của Sadio Mane
"Lữ đoàn đỏ" nhân đôi cách biệt ở phút 41 khi Andy Robertson tạt bóng cực kỳ chuẩn xác từ cánh trái để tân binh Diogo Jota chạy cắt mặt trung vệ Christian Fuchs, bay người đánh đầu dũng mãnh, không cho thủ môn Kasper Schmeichel kịp cản phá.
Tân binh Diogo Jota ghi bàn 5 trận sân nhà liên tiếp
Lợi thế dẫn trước 2 bàn giúp Liverpool thi đấu có phần nhàn nhã ở hiệp 2, bất chấp những thay đổi nhân sự lẫn cách tiếp cận trận đấu quyết liệt hơn từ phía đội khách Leicester. Không chỉ bảo vệ nguyên vẹn mành lưới nhà trước những pha hãm thành nguy hiểm của "Bầy cáo", Liverpool còn ghi được thêm bàn thắng ở phút 86, do công của Roberto Firmino cũng từ một tình huống đánh đầu để ấn định chiến thắng 3-0.
Roberto Firmino ấn định chiến thắng 3-0
Vươn lên nhì bảng, Liverpool thiết lập kỷ lục 64 trận bất bại liên tiếp tại Anfield còn tân binh Diogo Jota chính là cầu thủ đầu tiên của đội bóng này ghi bàn liên tiếp trong 5 trận đấu sân nhà.
Liverpool mạnh mẽ hơn người ta dự đoán
Nguồn: https://nld.com.vn/the-thao/mua-ban-thang-danh-dau-liverpool-tro-lai-ngoi-nhi-ngoai-hang-anh-2020112..
Clip đang được xem nhiều nhất: Xe container cháy ngùn ngụt trên cầu Lai Vu
- Ở đời có 3 cái tham tuyệt đối đừng dại mà dính vào, người khôn ngoan biết tỉnh táo giữ mình để tránh gặp tai hoạ
- Hai gái xinh đã sinh con cho cầu thủ nổi tiếng, đến giờ vẫn chưa được mặc váy cưới
- 3 ngành nghề đang 'sốt xình xịch' trong thời đại kỷ nguyên số: Tương lai rộng mở, thu nhập khủng và khát nhân lực
- Ai cần cấp đổi lại thẻ BHYT trước ngày 1/7/2024, càng giữ lại càng thiệt thòi
- Anh là ca sĩ đầu tiên mua ô tô ở showbiz Việt, tuổi xế chiều gầy yếu, liệt nửa người vì tai biến, nhìn mà xót xa
- Đây là quận trung tâm Hà Nội có nhiều trường đại học nhất, người sống lâu năm chưa chắc đã biết
- Nữ ca sĩ có chuyện tình một thập kỉ với danh thủ đình đám: Ngày càng giàu dù thị phi nhưng quyết giấu con
- 14 quận, huyện Hà Nội 'chốt' tên gọi các xã, phường sau sáp nhập
- Midu chính thức thông báo ngày 'lên xe hoa' về nhà chồng, quyết giấu danh tính vị hôn phu
- Tuyến đường sắt được mệnh danh đẹp nhất Việt Nam, có thể ngắm ‘Thiên hạ đệ nhất hùng quan’
- 5 khoản tiền người lao động có thể nhận sau khi nghỉ việc, ai cũng nên biết để đảm bảo quyền lợi của bản thân