M.U thua sốc Everton: Chỉ có thế thôi sao?

Quỷ đỏ đã có một màn ra mắt không thể tệ hơn.

>> Xem video trận đấu tại đây

Với việc 2 đối thủ chính là Man City và Chelsea đều có được thắng lợi trong trận mở màn khiến thầy trò Sir Alex rất quyết tâm giành trọn 3 điểm trước Everton để không bị tụt lại ngay từ những vòng đấu đầu tiên. Tuy nhiên, trước một Everton chơi cực kỳ hợp lý, M.U đã không còn là chính mình và ngậm ngùi rời sân với một thất bại. Đây có thể coi là một cú sốc với người hâm mộ và với chính tham vọng bá chủ của Quỷ đỏ.

Trong bóng đá, thua một trận đấu cụ thể là điều hết sức bình thường nhưng cái cách mà M.U thua không khỏi khiến các CĐV lo lắng. Tại Goodison Park, không còn hình ảnh của một M.U bản lĩnh, sắc sảo mà thay vào đó là một con quỷ yếu ớt co mình để đối phương chà đạp. Nhìn M.U thi đấu chật vật trước Everton, không ai còn nhận ra đó lại là chân dung của một ứng cử viên cho ngôi vô địch.

Everton (xanh) mới là đội có được nhiều cơ hội nguy hiểm hơn

Hàng thủ với sự thiếu vắng Rio Ferdinand và Rafael đã chơi một trận đấu tệ hại và liên tục để cho các chân sút của Everton bắn phá khung thành De Gea. Một mình Vidic không thể cáng đáng được toàn bộ hệ thống phòng ngự khi các nhân tố khác đều không đáp ứng được những yêu cầu chiến thuật. Trong tình huống Fellaini ghi bàn, Carrick đã không làm tốt nhiệm vụ kèm người để tiền vệ người Bỉ thoải mái đánh đầu làm tung lưới De Gea. Tuy nhiên, cũng không thể trách Carrick hay Valencia bởi cả hai chỉ là hậu vệ bất đắc dĩ.

Trong khi đó, tuyến giữa Quỷ đỏ lại đá như gà mắc tóc. Dù những Scholes, Cleverley, Nani, Kagawa vẫn kiểm soát phần lớn thời lượng bóng nhưng sự sáng tạo gần như là không có. Kagawa, cái tên được kỳ vọng mang tới sự mới mẻ cho tuyến giữa Quỷ đỏ đã bị khớp trong một trận cầu rực lửa của giải ngoại hạng. Scholes hay Cleverley gần như mất hút trước tuyến giữa giàu sức mạnh của đội chủ nhà còn Nani đã có một màn trình diễn nhạt nhòa và thường xuyên có những pha xử lý rườm rà, kém hiệu quả.

Chưa hết, hàng công của đội chủ sân Old Trafford cũng không thể khiến Sir Alex yên tâm. Việc để Rooney đá cao nhất và Welbeck chơi dạt cánh không đem lại hiệu quả như ý muốn. Rooney không có nhiều khoảng trống trong khi Welbeck chỉ quen đá cắm. Trong hiệp hai, Sir Alex đã tung van Persie vào sân nhưng thế trận tấn công của Quỷ đỏ vẫn không có nhiều biến chuyển.

Kagawa có dấu hiệu bị khớp

Theo thống kê, dù chỉ kiểm soát hơn 30% thời lượng bóng nhưng số lần dứt điểm của Everton lại nhiều hơn so với M.U (18-14). Như vậy, rõ ràng lối chơi của Everton hiệu quả hơn hẳn so với đội khách. Nếu không kịp thời cải thiện phong độ, M.U sẽ khó lòng đạt được những mục tiêu đã đề ra khi trước mắt còn là những đối thủ sừng sỏ hơn nhiều.

Từ trận thua này Sir Alex chắc chắn sẽ rút ra được những bài học quý báu nếu muốn đưa M.U trở lại ngôi vương của bóng đá Anh và xa hơn nữa là bá chủ châu Âu. Và việc cấp bách nhất có lẽ là bổ sung sức mạnh cho hàng thủ được cho là vừa thiếu, lại vừa yếu.