M.U: Không Persie, không là gì

Báo chí Anh vừa đưa ra một thống kê gây sốc: Nếu trừ đi tất cả những đóng góp của Van Persie mùa này, M.U hiện chỉ xếp ở vị trí thứ 13 trên BXH.

Cụ thể, nếu chỉ tính thành tích ghi bàn của các cầu thủ còn lại sau 14 vòng đã qua của Premier League, "Quỷ đỏ" chỉ thắng 3, hòa 7 và thua tới 4 trận, ghi được 20 bàn (so với 33 bàn sau khi đã cộng thành tích của Van Persie). Và với 16 điểm sau 14 vòng, M.U chỉ có thể xếp ở vị trí thứ 13 trên BXH, dưới cả những CLB như Stoke, Swansea, Everton hay West Ham.

Nhìn vào những con số thống kê đó có thể thấy, Van Persie đã mang về tới 17 điểm cho Quỷ đỏ mùa này, nhiều hơn bất kỳ đồng đội nào.

Những thống kê trên chắc chắn đã nêu bật lên tầm ảnh hưởng đáng sợ của cựu cầu thủ Arsenal trong màu áo đội bóng mới. Tuy nhiên, ở góc nhìn tập thể, việc một đội bóng lớn như Man United phải phụ thuộc quá nhiều vào cá nhân Van Persie có vẻ không phải tín hiệu lạc quan.

Van Persie không phải siêu nhân. Cũng có lúc anh “hắt hơi xổ mũi” và liệu với sự chênh lệch khủng khiếp giữa việc có và không có siêu sao người Hà Lan, NHM "Quỷ đỏ" có thể yên tâm về tương lai? Đó là còn chưa nhắc tới chuyện Van Persie càng rực sáng bao nhiêu, vai trò của các cầu thủ xung quanh anh, trong đó có Rooney, càng trở nên mờ nhạt bấy nhiêu.

CON SỐ:
33 & 1. Khi Van Persie ghi bàn hoặc kiến tạo, M.U giành được 33 điểm và xếp đầu bảng mùa này
16 & 13. Trừ đi bàn thắng và pha kiến tạo của Van Persie, M.U chỉ giành được 16 điểm và xếp thứ… 13 mùa này