M.U đứng đầu trong tốp 5 bến đỗ tiềm năng của Pep

Pep Guardiola bất ngờ tuyên bố rút khởi cương vị HLV Barcelona. Các Cules buồn rười rượi, nhưng các đại gia hàng đầu châu Âu thì mừng ra mặt. Hãy cùng Xahoi.com.vn điểm qua 5 bến đỗ mà Pep có thể đến trong thời gian tới.

Pep rời Barcelona là một tin tốt lành với nhiều đội bóng lớn

1. Man Utd – Tỉ lệ 8/1
Một trong những lý do chính khiến HLV Alex Ferguson vẫn chưa thể rời bỏ cuộc việc huấn luyện tại Man Utd để lui về vui thú điền viên là do ông chưa thể tìm được người kế vị ưng ý. Chiến lược gia người Scotland từng hai lần phải ngã mũ thán phục tài năng của Pep Guardiola khi cả hai có dịp đối đầu nhau trong những trận chung kết Champions League. Thậm chí ông còn không ngần ngại nói rằng, Pep là một HLV thích hợp với tương lai của Man Utd.

Nhà ĐKVĐ nước Anh chưa gửi một lời mời chính thức nào tới Pep, nhưng có thể tin rằng, nếu cựu HLV Barcelona đồng ý gia nhập “Quỷ đỏ”, HLV Alex Ferguson sẽ ngay lập tức có được quyết định về tương lai của mình. Các nhà cái đều tin rằng, nếu Pep không can dự vào bóng đá trong vòng 1 năm tới, thì mùa 2013/2014, ông có thể sẽ là người kế nhiệm Sir Alex.

2. Man City – Tỉ lệ 11/2
Tỉ phú Khaldoon Al Mubarak từng tuyên bố rằng, nếu Man City không vô địch Premier League mùa này thì tương lai của HLV Roberto Mancini vẫn sẽ được bảo đảm. Nhưng đó là trước khi có thông tin Pep Guardiola rời khỏi Barcelona. Từ lâu, những ông chủ tới từ UAE đã luôn coi Pep là một trong những cái tên xứng đáng dẫn dắt đội bóng tỉ đô của họ. Chỉ cần Pep đồng ý tới The Etihad, Mancini sẽ bị sa thải ngay lập tức và bản thân chiến lược gia người tây Ban Nha này cũng sẽ trở thành HLV được hưởng lương cao nhất thế giới. Chỉ với Pep, Man City mới mong “hóa rồng” thực sự.

3. ĐT Anh – Tỉ lệ 4/1
Hồi tháng 2 vừa qua, Fabio Capello bất ngờ rời khỏi HLV trưởng ĐT Anh sau những tranh cãi liên quan đến John Terry. Sự ra đi của chiến lược gia người Ý là một tổn thất lớn với “Tam sư” và buộc FA phải khởi động lại chương trình tìm kiếm người thay thế. Stuart Pearce và Harry Redknapp là hai cái tên được chú ý nhiều nhất. Nhưng trong khi HLV tạm quyền Stuart Pearce chỉ muốn dẫn dắt đội tuyển Vương quốc Anh tham dự Olympic thì Redknapp (Tottenham) lại đang rất phân vân.

VCK Euro đã gần kề và FA không thể nấn ná thêm nữa. Họ đang coi Pep Guardiola là một sự lựa chọn vô cùng khả dĩ lúc này. Nếu đồng ý cộng tác với FA, Pep sẽ có cơ hội chinh phục VCK Euro 2012. Một trải nghiệm thú vị và rất khó để từ chối.

4. Arsenal – Tỉ lệ 3/1
Từ lâu người ta đã quá quen với hình ảnh một Arsene Wenger cặm cụi trên băng ghế chỉ đạo Arsenal. Có thể nói rằng, “Pháo thủ” được như ngày nay chủ yếu là nhờ “Giáo sư” người Pháp. Tuy nhiên, một CLB muốn được coi là thành công thì cần phải có những danh hiệu. Ngặt nỗi, đây lại chính là điều mà HLV Wenger đã không thể làm được cùng Arsenal trong suốt 7 mùa vừa qua.

Những ông chủ của Arsenal đang muốn có một sự thay đổi, họ không muốn năm cũng phải chứng kiến cảnh CLB thất bại từ cúp này đến cúp khác. Pep Guardiola là một phương án khả dĩ có thể đem tới thành công cho Arsenal. Thứ nhất, triết lý bóng đá mà Pep xây dựng ở Barcelona tương tự với những gì Wenger đã làm ở Arsenal, nhưng cho ra “quả ngọt” nhiều hơn gấp bội. Thứ hai, Pep còn trẻ, nghĩ thoáng và không bảo thủ như Wenger. Một phương án đang được các ông chủ Arsenal nghĩ tới, đó là Pep sẽ làm HLV, còn Wenger chuyển sang cương vị Giám đốc Thể thao.

5. Chelsea – Tỉ lệ 5/2
Roberto Di Matteo giúp Chelsea đánh bại Barcelona của Pep Guardiola tại bán kết Champions League, nhưng điều này chưa thực sự khiến Chủ tịch Roman Abramovich hài lòng. Đơn giản, trong cả hai trận đấu, Chelsea đã chọn cách tử thủ và chơi lép vế hoàn toàn trước Barcelona. Abramovich đầu tư hàng tỉ USD không phải để muốn chứng kiến Chelsea trở thành những cái xe bus di động trước khung thành. Ông muốn thứ bóng đá đẹp mắt, “Sexy”, muốn những chiến thắng tưng bừng.

Những HLV có tư tưởng tấn công như  Guus Hiddink, Carlo Ancelotti hay Andre Villas Boas từng được đưa về Stamford Bridge nhưng chẳng ai có thể khiến Abramovich hài lòng. Ông vẫn đang kiếm tìm một cái tên xứng tầm và có vẻ giờ điều đó đang ở rất gần. Thông tin Pep Guardiola rời Barcelona được Abramovich đón nhận một cách hồ hởi và cũng đồng thời thôi nói về tương lai của Di Matteo. Rất có thể, tỉ phú người Nga sẽ chờ cho hết trận chung kết Champions League rồi mới đánh tiếng với Pep.

Ngoài 5 bến đỗ trên, thì AC Milan và Inter Milan cũng có thể coi là những bến đỗ đầy tiềm năng với Pep Guardiola. Chủ tịch AC Milan Silvio Berlusconi đang rất mất lòng tin vào HLV Massimiliano Allegri. Trong khi Inter Milan vẫn chưa có được một HLV toàn thời gian (Andrea Stramaccioni chỉ là HLV tạm quyền). Ngoài ra, một số đội bóng giàu có từ Ả-rập cũng đã ngỏ lời với Pep.