M.U: Đã đến lúc để Vidic ra đi?

Hai ngày qua, báo chí Manchester xôn xao với thông tin đội bóng nước Nga hỏi mua trung vệ Vidic của Quỷ đỏ với giá khủng.

Vidic gia nhập M.U từ Spartak Moscow vào năm 2006 với mức giá 7 triệu bảng và nhanh chóng trở thành một trong những trụ cột không thể thay thế của Quỷ đỏ và cùng với Rio Ferdinand tạo nên một tấm lá chắn thép tại giải ngoại hạng. Chính sự xuất sắc của Vidic đã góp công lớn vào chức vô địch Champions League cho Quỷ đỏ năm 2008 cũng như 4 lần lên ngôi tại Premier League cùng hàng loạt danh hiệu lớn nhỏ khác.

Có thể nói rằng, Vidic là bản hợp đồng cực kỳ ưng ý của Sir Alex và cũng từ thành công với M.U, cựu cầu thủ của Red Star Belgrade đã trở thành một trong những trung vệ hàng đầu thế giới trong suốt những năm qua. Những đóng góp của Vidic cho M.U là rất lớn và vì vậy, trung vệ này có một vị trí quan trọng trong lòng các CĐV của đội bóng áo đỏ. Tuy nhiên, theo thời gian, Vidic đã không còn giữ được những phẩm chất từng tạo nên thương hiệu của mình.

Vidic liên tục bị chấn thương hành hạ

Trong khoảng 2 mùa giải gần đây, Vidic bắt đầu mẫn cảm với chấn thương. Thời gian, tuyển thủ người Serbia nằm trên giường bệnh không thua kém gì thời gian mà anh tung hoành trên sân cỏ. Chẳng nói đâu xa, năm ngoái, Vidic đã mất cả nửa sau của mùa giải bởi một chấn thương dây chằng đầu gối trong trận thua muối mặt 1-2 của M.U trước Basel tại Champions League.

Phải mãi đến đầu mùa bóng 2012-2013, ngôi sao 31 tuổi mới hồi phục thể lực để trở lại thi đấu cho “Quỷ đỏ”. Tuy nhiên, ám ảnh chấn thương vẫn chưa buông tha Vidic khi một vết đau tương tự ở đầu gối đã khiến đội trưởng của M.U phải rời xa sân cỏ cho đến tận tháng 1 năm sau. Chấn thương liên miên đã khiến Vidic không thể duy trì phong độ và chơi khá mờ nhạt ở những trận đấu hồi đầu mùa.

Đúng vào thời điểm này, thông tin đội bóng Nga Anzhi muốn mua Vidic với giá khủng lại ập đến khiến nhiều người tỏ ra lo lắng. Con số 41 triệu euro mà Anzhi đưa ra là không hề nhỏ với một cầu thủ đã ngoài 30 và không còn ở thời kỳ đỉnh cao phong độ. Chưa biết, thực hư thông tin trên ra sao bởi cả hai phía hiện vẫn “án binh bất động”. Tuy vậy, nếu thương vụ này có thực, việc Vidic rời Old Trafford không phải là không thể.

Những cầu thủ trẻ như Phil Jones có thể thay thế vai trò của Vidic trong tương lai

Như đã nói ở trên, Vidic hiện đã bị gánh nặng tuổi tác đè lên vai và không còn là một hòn đá tảng kiên cố như hồi mới tới M.U. Thêm vào đó, Sir Alex đang có trong tay những trung vệ trẻ đầy triển vọng như Evans, Phil Jones, Smalling… Ngoài ra, với số tiền 41 triệu euro, Quỷ đỏ có thể tăng cường thêm ít nhất 2 tân binh chất lượng cho đội hình.

Như vậy, việc để Vidic ra đi với M.U chỉ có lợi mà không hề có hại. Bản thân Vidic có lẽ cũng muốn tìm cho mình một môi trường ít cạnh tranh hơn để thi đấu những năm cuối sự nghiệp thay vì chinh chiến ở giải đấu khắc nghiệt như Premier League. Một việc khiến cả hai bên đều được lợi thì chẳng có lý do gì để Sir Alex từ chối.