Mr.Đàm gọi Thái Trinh là "thỏi nam châm"

Đàm Vĩnh Hưng cho rằng, cô gái 18 tuổi đủ sức "hút" bất kỳ ai "lỡ dại" đứng gần khi nghe cô hát.

>> The Voice - Giọng hát Việt 2012 tập 3

Thái Trinh từng được xem là “hiện tượng mạng” hơn hai năm trước, với khả năng tự đánh đàn và hát những ca khúc tiếng Anh với giọng ca trong trẻo, hồn nhiên. Gần đây, cô cũng gây chú ý khi giành cú đúp tại giải thưởng Bài Hát Việt. Việc Thái Trinh ghi danh tham dự The Voice phiên bản Việt thực sự gây bất ngờ và là niềm hy vọng của những người yêu mến cô. Tối 22/7, Thái Trinh đã không làm công chúng thất vọng khi xuất hiện tại tập ba vòng thử giọng Giấu mặt.

Thái Trinh gây ấn tượng mạnh ở tập bốn.

Thái Trinh xuất hiện trên sân khấu với vóc dáng nhỏ nhắn, nhưng ngay khi cô cất giọng đã phải khiến khán giả vỗ tay không ngớt. Từ những câu đầu tiên của Give me a reason, Thái Trinh đã được Trần Lập bấm nút chọn. Lần lượt sau đó là các giám khảo Hồ Ngọc Hà, Thu Minh và Đàm Vĩnh Hưng. Giữa 4 giám khảo đã nổ ra cuộc “tranh giành” Thái Trinh khá căng thẳng và thú vị.

Ca sĩ Trần Lập nhận định, tuy Thái Trinh hát hơi khác biệt so với bản gốc, nhưng anh đã nhận ra sự hấp dẫn ngay từ đầu. Còn Thu Minh thì “cảm thấy mệt mỏi vì phải tranh giành với các giám khảo khác”. Theo chị, với một giọng hát tuyệt vời như thế này, nếu không bấm nút chọn thì sẽ phải… hối hận cả đời.

Cũng vô cùng yêu mến Thái Trinh, nhưng giám khảo Hồ Ngọc Hà lại tỏ ra khách quan khi không cố gắng để “kéo” cô về phía mình. Nữ ca sĩ nói: “Em sở hữu giọng hát lẫn cách xử lý rất hay cùng khả năng trình bày vô cùng bản lĩnh. Nhìn em, tôi thấy em dịu dàng, nữ tính nhưng giọng hát lại rất cá tính. Chị Thu Minh sẽ làm cho em cá tính hơn nữa, nhưng chị lại có thể giúp em trở nên tuyệt vời hơn. Song, để thí sinh không bị thua thiệt, giữa chị và chị Thu Minh thì Thu Minh sẽ làm tốt hơn chị”.

Khi nghe Hồ Ngọc Hà nói vậy, Thu Minh chỉ biết thốt lên ngạc nhiên: “Trong trường hợp này chị sẽ không nói gì với Thái Trinh cả. Chị chỉ dùng ánh mắt để nhìn em thôi”.

Tuy nhiên, huấn luyện viên Đàm Vĩnh Hưng đã… dội gáo nước lạnh vào hai nữ giám khảo: “Các bạn "chơi chiêu" cao quá”. Sau đó, anh đưa ra nhận xét, Thái Trinh là thỏi nam châm rất mạnh, sẽ hút bất kỳ người nào “lỡ dại” đứng gần cô. Sự duyên dáng, dễ thương của Thái Trinh đến từ sự tự nhiên chứ không cần phải “cố”.

Trước những lời nhận xét “có cánh” và có phần ưu ái của 4 giám khảo, Thái Trinh bày tỏ, đây thực sự là một vinh dự lớn. Nhưng, cô quyết định chọn huấn luyện viên Hồ Ngọc Hà, khiến nữ ca sĩ hét lên một cách sung sướng.

Hồ Ngọc Hà hét lên sung sướng khi được Thái Trinh chọn.

Nếu như ở tập hai, Trần Lập có vẻ “thắng thế”, thì ở tập ba lại là cuộc “đọ sức” khá nảy lửa giữa 4 giám khảo để “giành” những thí sinh tốt nhất về phía mình. Sau đêm này, Thu Minh chọn được 4 giọng ca, các giám khảo còn lại mỗi người chọn được 3 thí sinh.

Trong đêm này, lộ diện khá nhiều ứng cử viên sáng giá, được các giám khảo dành cho nhiều lời tán thưởng. Trong số đó, nổi bật là Đặng Thị Thu Thủy, Nguyễn Trang Diễm My, Dương Trần Nghĩa, Nguyễn Trúc Nhân… hoặc một số nhân vật gây tiếc nuối với giám khảo khi không bấm chọn như Nguyễn Trường Sinh…

Đặng Thị Thu Thủy, 25 tuổi đến từ Hà Nội, chọn ca khúc If I ain’t got you để dự thi. Cô sở hữu giọng hát lạ, trầm khàn và khỏe khoắn. Vì vậy, Thu Thủy cũng khiến cả 4 giám khảo đồng loạt bấm chọn và rồi phải tìm đủ mọi cách để thuyết phục cô về với đội của mình.

Hồ Ngọc Hà cho rằng, Thu Thủy rất khôn ngoan khi biết được điểm đặc biệt ở mình là giọng hát trầm nhưng mạnh mẽ. Tuy nhiên, Hà Hồ lưu ý Thu Thủy, dòng nhạc cô hát rất kén người nghe, nên hãy suy nghĩ thật kỹ để chọn lựa ê kíp đúng đắn, có khả năng định hướng và giúp cô đến gần công chúng hơn.

Trong khi đó, giám khảo Thu Minh lại thấy giữa cô và thí sinh này có nhiều điểm tương đồng. “Phần trầm khàn của em rất tốt, nhưng phần cao lại chưa hoàn chỉnh. Giọng tôi là soprano, nên tôi có kinh nghiệm về những chuyện này. Tôi có thể giúp em”.

Trước những lời “đường mật” mà hai nữ ca sĩ dành cho Thu Thủy, Mr.Đàm tiếp tục gạt bỏ: “Những lời chào mời này không được hấp dẫn lắm. Giọng của em chỉ hợp với tôi và Hồ Ngọc Hà thôi”. Anh tỏ ra phấn khích khi nói thêm: “Khi nghe em hát những nốt đầu tiên, tôi chỉ muốn hỏi bao lâu nay em ở đâu sao bây giờ mới xuất hiện? Nếu em ở gần tôi, thêm một thời gian nữa em sẽ tỏa sáng khủng khiếp”.

Đặng Thị Thu Thủy cũng được 4 giám khảo "giành" nhau.

Lúc này, giám khảo Thu Minh bắt đầu “mạnh miệng”: “Bạn đến sân chơi này để khám phá bản thân hay ở lại với những gì đã có? Tôi có thể đem đến những điều bạn chưa bao giờ thấy ở chính bản thân bạn. Nếu về tay tôi, bạn sẽ có những khoảng trầm khàn và những khoảng cao, sẽ rất mãnh liệt và có thể thử sức ở những bài khó hơn”.

Trước những lời thuyết phục “bùi tai” và có vẻ thực tế của Thu Minh, Thu Thủy không còn đắn đo gì và quyết định chọn giám khảo này.

Hai lần liên tiếp thất bại trước Hồ Ngọc Hà và Thu Minh, nhưng Đàm Vĩnh Hưng không hề tỏ ra nao núng. Sau đó, anh cũng chọn được cho mình thí sinh ưng ý là Nguyễn Trang Diễm My, cô gái có giọng hát thánh thiện khi thể hiện Power of love. Trong khi đó, Thu Minh tiếp tục gặp may mắn khi được “giọng ca thiên thần” Dương Trần Nghĩa chọn lựa để “tầm sư học đạo”.

Trong tập bốn, có hai thí sinh khá nổi tiếng không được giám khảo nào bấm chọn, nhưng sau đó lại gây nhiều tiếc nuối cho họ. Đó là Nguyễn Trường Sinh, hay còn gọi là ca sĩ Song Luân và Lê Minh Mẫn, thường được biết đến với danh xưng hot blogger Robbey.

Nguyễn Trường Sinh sở hữu ngoại hình bắt mắt, đúng chất của một ca sĩ giải trí. Anh có giọng hát khàn khá đặc biệt. Trong vòng thử giọng Giấu mặt, Trường Sinh hát ca khúc Nếu điều đó xảy ra của nhạc sĩ Ngọc Châu. Với phần thể hiện này, Trường Sinh mới chỉ gây ấn tượng ở phần trầm, còn phần lên cao anh chưa cho thấy sự sáng tạo và chưa chứng minh được nội lực, đủ để các giám khảo bấm chọn. Tuy nhiên, khi 4 vị giám khảo này xoay ghế lại, họ đều tỏ ra nuối tiếc vì đã bỏ lỡ một thí sinh khá hoàn thiện cả về ngoại hình lẫn giọng hát.

Thí sinh Nguyễn Trường Sinh khiến 4 giám khảo tiếc nuối vì đã không bấm chọn.

Trong khi đó, thí sinh Lê Minh Mẫn lại phá cách với 60 năm cuộc đời theo phong cách jazz blue, được Mr.Đàm nhận định là “đã cấp giấy khai sinh mới cho bài hát này”. Lê Minh Mẫn là dạng thí sinh mà “ông hoàng nhạc Việt” đang tìm kiếm. Thế nhưng, ở phần tiếp theo, Minh Mẫn lại chưa thuyết phục được giám khảo này. Riêng giám khảo Hồ Ngọc Hà thì phát biểu, đội của chị đã có “màu giọng” này nên chị không bấm. Song, chị cảm thấy rất tiếc vì Thu Minh đã không lựa chọn thí sinh này.

Tập bốn của vòng thử giọng Giấu mặt sẽ được phát sóng lúc 21h20 ngày 29/7 trên kênh VTV3, được dự đoán sẽ càng hấp dẫn hơn nữa với sự xuất hiện của rất nhiều gương mặt quen thuộc khác.