Mourinho lại cuồng ngôn: Ví mình với chúa Jesus

Chiến lược gia Jose Mourinho của Real khẳng định, rất nhiều người yêu chúa Jesus nhưng cũng không ít kẻ căm ghết Người và ông cũng nằm ở hoàn cảnh tương tự.

Jose Mourinho luôn có những phát biểu rất khác người và gây ra nhiều tranh cãi. Trước đây, chiến lược gia người Bồ Đào Nha cho mình là “Người đặc biệt” và tuyên bố hơn ông chỉ sau có… Chúa. Sau khi thành công ở Anh, giành cú ăn ba với Inter (Italia) và giúp Real vô địch La Liga mùa trước, Mourinho không thích được gọi là đặc biệt nữa, ông thích là "Ngài duy nhất".

Mới đây, Mourinho tuyên bố, ông bị ghét chẳng khác gì chúa Jesus: "Không phải ai cũng thích chúa Jesus phải không nào. Tôi cũng bị ghét như thế, thậm chí mọi người còn không thích tôi nhiều hơn".

Cựu thuyền trưởng của Chelsea cũng tuyên bố, ông không bị áp lực phải đưa Real tới chức VĐ Champions League bằng mọi giá.

"Vô địch Champions League không phải là nỗi ám ảnh của Real Madrid trong mùa giải năm nay. Tôi từng thành công với Porto và Inter nên hiểu mình phải làm gì cho đội bóng. Tôi không cần phải chứng tỏ bản thân với bất cứ ai. Tôi chỉ muốn làm những gì thấy là cần thiết mà thôi".

Real chơi rất thăng hoa ở Champions League 2012/13 khi có hai trận toàn thắng (Man City và Ajax) và đang độc chiếm ngôi đầu bảng. Tuy nhiên tại La Liga, đội bóng của Mourinho đang bị đại kình địch Barca bỏ xa đến 8 điểm.