Mourinho đang tìm cách tháo chạy khỏi Real?

Hôm thứ Ba (27/11), cựu thủ thành Peter Schmeichel đã tiết lộ một thông tin khá sốc...

Đó là lẽ ra Mourinho đã trở lại Chelsea nếu Di Matteo không đem về chiếc Cúp Champions League. Nhưng chỉ 1 ngày sau, tờ Marca lại phanh phui ra một chuyện còn sốc hơn: Mou đang bí mật đàm phán với PSG.

Cộng sinh chiến thắng

Kể từ khi tới Bernabeu, chính Mourinho đã hơn một lần (vô tình hoặc cố ý) tạo ra thông tin gây nhiễu về tương lai của mình. Ông từng chuyển trường cho con đến gần trung tâm huấn luyện của Inter, sang London mua nhà, và cũng từng tuyên bố “sẽ trở lại Premier League vào một ngày nào đó”. Người đặc biệt có ý gì thì không ai biết, nhưng các động thái ấy đã khiến các CĐV Real khá nhiều lần lo lắng.

Đơn giản vì họ hiểu hơn ai hết rằng Mourinho chính là người duy nhất có thể giúp Kền kền trắng chặn bước Barcelona. Và thực tế là chiến lược gia người BĐN đã làm được điều đó không phải một, mà là hai lần khi đánh bại Barca trong trận chung kết Cúp Nhà Vua 2010/11, và vượt mặt đối thủ Catalan trong cuộc đua ở La Liga mùa trước.

BLĐ Real và các cầu thủ lại càng hiểu rõ điều đó. Vì vậy, bất chấp những yêu cầu đôi khi thái quá và sự lộng quyền của Mourinho, họ đều bỏ qua. Cũng chính vì vậy, họ sẵn sàng trả cho Mou mức lương 15,3 triệu euro/năm, con số mà hãng tư vấn Pluri Consultoria xác nhận là khoản thu nhập cao nhất thế giới cho một HLV.

Tất cả là vì mục tiêu chiến thắng. Còn nói một cách dễ hiểu, đó là mối quan hệ cộng sinh mà người Madrid, vốn đã ôm giấc mộng El Decima (Cúp C1/Champions League thứ 10) suốt 1 thập kỷ qua, được hưởng lợi từ Mou và ngược lại. Chỉ có điều, có vẻ như Người đặc biệt đã đi quá giới hạn.

Chán Madrid, tìm về Paris

Khi Mourinho khiêu chiến với Jorge Valdano, chủ tịch Florentino Perez đã quyết định đứng về phía ông và sa thải GĐĐH người Argentina. Khi Mou đàn áp nhóm cầu thủ bản địa, Perez cũng im lặng. Nhưng ở thời điểm đó, Real vẫn đang chiến thắng. Còn hiện tại, Kền kền trắng đã bị Barca bỏ xa tới 11 điểm ở La Liga và vừa trải qua một vòng bảng Champions League nhạt nhòa. Hệ quả là sự ưu ái dành cho Người đặc biệt đã không còn nguyên vẹn.

Có thể, Giám đốc truyền thông Butragueno vẫn khẳng định là “Mourinho có sự ủng hộ tuyệt đối từ BLĐ Real”. Cũng có thể, tiền vệ Callejon vừa tuyên bố là “cả đội sẵn sàng... sống chết vì Mou”. Nhưng chắc chắn, không phải ai cũng có cái tinh thần “cùng sống, cùng chết” ấy. Còn các CĐV Real thì bắt đầu phân rã: một nửa phản đối Mourinho, một nửa ủng hộ mà cuộc chiến trên khán đài ở trận tiếp Alcoyano tại Cúp Nhà Vua rạng sáng qua là minh chứng.

Trong bối cảnh ấy, tờ Marca vừa ném thêm một quả bom khi khẳng định Mourinho đang bí mật đàm phán với PSG. Chỉ với một tin ngắn vỏn vẹn 140 chữ, tờ báo thân Real số 1 đã khiến Bernabeu dậy sóng. Nhưng có lẽ, nó cũng không xa thực tế là mấy. Bởi khi tình thế đã khó có thể cứu vãn, một cuộc chia tay là hệ quả tất yếu.

Hơn nữa, trên lý thuyết thì PSG chính là một trong số ít đội bóng có khả năng đáp ứng những yêu cầu về thu nhập và tăng cường lực lượng của Mourinho. Quan trọng hơn, giới chủ Qatar cũng rất cần một ông thầy đủ khả năng đưa đội bóng Pháp vượt ra biên giới Ligue 1 và thực hiện giấc mộng bá chủ châu Âu. Và Mourinho rõ ràng là cái tên cực kỳ sáng giá. Nhất là trong bối cảnh Carlo Ancelotti vừa mất điểm sau giai đoạn phập phù vừa qua và còn để PSG bị loại khỏi Cúp Liên đoàn Pháp.

CĐV Real la ó Người đặc biệt

Trận tiếp Alcoyano ở Cúp Nhà Vua rạng sáng qua (Real thắng 3-0) đã đánh dấu một cuộc chiến kỳ lạ trên các khán đài Bernabeu. Khi các CĐV tại khán đài Fonda Sur hoan hô Mourinho ở phút 16, phần còn lại của SVĐ đã đồng loạt huýt sáo và la ó. Đến phút 75, lúc tỷ số vẫn là 1-0 nghiêng về Real, tình trạng này lại tái diễn. Đây không phải lần đầu Mourinho rơi vào tình cảnh này. Hồi tháng 1 năm nay, Người đặc biệt cũng từng bị các Madridistas phản ứng.

Top 5 ứng cử viên thay thế Mourinho

Arsene Wenger (Arsenal): 8/1*
Fabio Capello (ĐT Nga): 9/1
Joachim Loew (ĐT Đức): 10/1
Del Bosque (ĐT TBN): 12/1
Laurent Blanc (tự do): 16/1
(*) Đặt 1 ăn 8 theo Skybet