Morosini ra đi, nụ cười còn mãi...

Với cô bạn gái Anna Vavasori, thì tiền vệ xấu số Piermario Morosini dường như là đang ngủ và hình như mỉm cười, một nụ cười thật đẹp.

Bi kịch xảy ra trong trận đấu giữa Livorno với Pescara tại Serie B diễn ra chiều 14/4 khi tiền vệ Morosini đã lên cơn đau tim và ngã gục xuống sân. Sau khi được sơ cứu, cựu tuyển thủ U21 Italia đã được chuyển tới bệnh viện nhưng đã trút hơi thở cuối cùng khi chưa đi hết hành trình.

Băng ghi hình trận đấu cho thấy, nỗ lực quả cảm của Morosini. Trong một tình huống bóng, dù bị ngã xuống nhưng cầu thủ 25 vẫn cố đứng dậy, tiếc là nỗ lực cuối cùng đã không thành và anh đổ vật xuống sân.

Chứng kiến những giây cuối cùng của cuộc đời bạn trai qua truyền hình, vận động viên bóng chuyền Anna Vavasori đã lập tức tới bệnh viện, nhưng khi đó, Morosini đã ra đi. Anna khi đó chỉ thốt được câu: Anh ấy dường như là đang ngủ, và hình như mỉm cười, một nụ cười thật đẹp. Và rồi từ đó không nói câu nào mà chỉ khóc.

Theo bà Vavarosi, thì Morosini và con gái mình đã yêu nhau được 5 năm nay và đang có kế hoạch mua nhà để kết hôn. Bà cũng rất sốc khi hay tin về Morosini bởi trước đây anh chưa có bất kỳ dấu hiệu nào bất thường về sức khỏe: Cậu ấy là người lương thiện, và khiêm tốn, luôn khiến người đối diện ấn tượng bởi nụ cười, dù trong mắt ẩn chứa những nỗi buồn.

Nỗi buồn mà bà Vavarosi nói tới là bi kịch cuộc đời của Morosini. Mẹ và cha lần lượt qua đời cách nhau 2 năm khi anh mới 17 tuổi. Em trai của Morosini cũng qua đời vài năm sau đó và tính đến trước khi bị đột quỵ, anh chỉ còn một người thân duy nhất là bà chị gái bị tàn tật.

Nụ cười, sự lạc quan cũng là ấn tượng mà các đồng đội nói về Morosini. “Morosini dạy chúng tôi cách cười tươi mỗi ngày cho dù cuộc sống dường như quay lưng lại với cậu ấy”.

Là bởi vì, ngay cả lúc ra đi, nụ cười vẫn đọng trên môi Morosini.

Nụ cười còn mãi!