Montpellier = PSG + 3: Montpellier vẫn còn thiếu "Zidane"

Zidane đã có mặt ở Mosson và còn đá trái bóng để khởi đầu trận đấu. Nhưng đó là một ngày xấu trời với “Zidane mới” của Montpellier, tiền vệ Belhanda.

Montpellier vẫn thiếu một "Zidane" trên sân

Cú ngã ngựa đau đớn của PSG ở vòng 34 đã khiến khoảng cách giữa họ và Montpellier được nới rộng lên thành 5 điểm, cách biệt lớn nhất giữa 2 đội dẫn đầu cuộc đua kể từ đầu mùa. Nhìn vào phong độ ổn định của Montpellier, ngay cả các trụ cột của PSG cũng đã đầu hàng. Nhưng đúng vào thời điểm quan trọng nhất của mùa giải thì Montpellier lại bộc lộ điểm yếu chết người từ thứ mà bấy lâu họ vẫn thiếu: bản lĩnh của một đội bóng lớn.

Bất chấp kết quả chung cuộc thế nào thì đây vẫn là mùa giải thành công nhất trong lịch sử Montpellier bởi trong quá khứ, đội bóng của các huyền thoại Blanc, Cantona, Roger Milla, Valderrama… chưa bao giờ kết thúc mùa giải trong tốp 3. Thành tích tốt nhất của họ chỉ là vị trí thứ 5 ở mùa giải 2009-10, với 69 điểm. Năm nay họ đã có 73 điểm sau 35 vòng đấu và đã liên tiếp dẫn đầu suốt từ tháng 3. Đứng mãi ở vị trí số 1 không quen thuộc trong thời gian quá lâu vô hình trung lại gây sức ép lên “La Paillade”, khiến họ bị Evian cầm hòa ngay tại Mosson, cái sân bóng đã giúp Montpellier thắng đến 15 lần và chỉ để thua 1 trong 17 trận trước đó. Những diễn biến điên rồ trong 9 phút đá bù, khi Montpellier và Evian mỗi bên bị đuổi 2 cầu thủ vì đánh lộn, trước khi Camara đá hỏng phạt đền, càng minh chứng cho sự đổ vỡ của đội bóng miền Nam trước sức ép và sự kỳ vọng quá lớn.

Ba vòng đấu cuối sẽ là những thử thách cân não của Montpellier, khi họ phải làm khách của Rennes đang giành giật tấm vé dự Cúp châu Âu và Auxerre đang lóp ngóp tìm sự sống. Cũng phải lưu ý là thành tích sân khách của “La Paillade” mùa này không tốt (chỉ giành được 26 điểm/17 trận). Trận duy nhất được đá trên sân nhà, thật trớ trêu, Montpellier lại phải tiếp Lille của Eden Hazard đang có phong độ cao. Nhưng thử thách lớn nhất dành cho đội bóng nhà nghèo này lại nằm ở chính bản thân họ, khi nhạc trưởng Belhanda nhiều khả năng sẽ bị treo giò 6 trận cho hành vi bạo lực của mình, và mùa giải gần như đã chấm dứt với tiền vệ 22 tuổi. Mỗi khi có Belhanda ở phía sau, chủ công Giroud luôn chơi hay hơn, ngược lại, Giroud và Montpellier thường trở nên vô hại khi không có ngôi sao người Morocco, điển hình như trong thất bại 0-1 trước Nancy ở vòng 28.

Đường đua lại rộng mở đón PSG

Ancelotti tiếp tục trung thành với lối chơi không tiền đạo ở trận đấu với StEtienne, với bộ ba Menez - Pastore - Nene chơi cao nhất và lần này may mắn đã mỉm cười với PSG khi họ được hưởng phạt đền ngay phút 20 và Nene thực hiện thành công. Cộng thêm bàn thắng của Pastore ở những phút cuối, Carletto có thêm cớ để bảo vệ phương án chiến thuật của mình, còn PSG đã rút ngắn cách biệt với Montpellier xuống còn 3 điểm.

Chủ tịch Al-Khelaifi đã không giấu được sự mãn nguyện của mình trong bài phát biểu tán dương đội bóng; Matuidi lên dây cót tinh thần: “đừng chôn chúng tôi quá sớm”; trong khi Ancelotti và Menez khẳng định chức vô địch vẫn nằm trong tầm với. Thường xuyên phải đá sau Montpellier trong thời gian gần đây khiến PSG chịu áp lực đáng kể nhưng họ sẽ đá trước ở vòng 36, trong khi các trận đấu ở 2 vòng cuối diễn ra cùng giờ. Lợi thế tâm lý trở về với PSG, đối thủ lại dễ chơi hơn rất nhiều so với Montpellier và cơ hội lại mở rộng ở trước mặt.