Mong ước có con của cặp vợ chồng chuyển giới Thái Lan

"Chúng tôi muốn sớm có một gia đình thực sự sau khi tiến hành thụ tinh nhân tạo và đang cần những lời khuyên", anh Suafug tâm sự.

Mỗi khi Sittichai “Pond” Suafug và Benhamaporn “Ben” Rotjutakul nắm tay hay ôm nhau ở nơi công cộng, họ lại nhận được những cái nhìn khinh miệt và chế giễu. Điều đó cho thấy nhiều người vẫn giữ thái độ kỳ thị với người chuyển giới, thậm chí tại một thành phố có tư tưởng thoáng như Bangkok.

Rất khó để họ có thể giấu được giới tính thật của mình, kể cả khi Rotjutakul đã cố gắng bước đi nghênh ngang như một người đàn ông.

Anh Suafug nói: "Ban đầu chúng tôi gặp khá nhiều khó khăn do mọi người chưa bao giờ thấy một tomboy (người chuyển từ nữ thành nam) cặp với một ladyboy (từ nam thành nữ) bao giờ. Họ sẽ hô lên rằng: "Này mọi người, đó là một cặp chuyển giới đấy". Dù rất không thoải mái nhưng chúng tôi cũng phải lờ đi. Chúng tôi nghĩ mình không phải người kỳ lạ".

Sau 5 năm chung sống, những người quen biết cặp đôi đã dần chấp nhận mối quan hệ của họ. Tuy nhiên vẫn còn cả một quãng đường dài ở phía trước.

Cả Suafug và Rotjutakul đều là những người sống nội tâm khép kín, họ không chọn con đường trở thành vũ công hay mại dâm để mưu sinh. "Tình yêu thực sự rất đẹp. Chúng tôi chỉ khác mọi người ở giới tính mà thôi. Mặc dù xã hội Thái Lan hiện vẫn chưa thực sự cởi mở đối với vấn đề này, chúng tôi cũng sẽ cố gắng hết sức mình để dần được công nhận", The New Paper dẫn lời Rotjutakul nói.

Hiện tại dự định của cặp đôi này là sẽ sinh một đứa con. Anh Suafug, 23 tuổi, tâm sự: "Chúng tôi muốn sớm có một gia đình thực sự sau khi tiến hành thụ tinh nhân tạo. Tuy nhiên để làm được điều đó chúng tôi cần những lời khuyên và tư vấn về mặt y tế".

Cặp đôi hiện là sinh viên năm thứ tư khoa kế toán của trường đại học Dhurakij Pundit, Bangkok. Trong các kỳ nghỉ hè, cả hai thường tự kiếm tiền ăn ở bằng cách nhận làm việc bán thời gian. Mối quan hệ của họ cũng đã được bố mẹ hai bên chấp nhận.