Mỗi chúng ta đều có '4 người vợ' và một đạo lý sâu cay về sự chung thủy: Đáng ngẫm
Thứ bảy, 13/06/2020 14:56

Mỗi chúng ta luôn có 4 người vợ trong đời, thế nhưng chỉ có một người là chung thủy với ta nhất. Câu chuyện dưới đây sẽ để lại 1 bài học đáng ngẫm.

Có một vị thương gia vô cùng giàu có, ông cưới được 4 người vợ. 

Thương gia yêu người vợ thứ tư nhất, không ngần ngại bỏ tiền sắm những bộ đồ sang trọng đắt tiền cho bà. Với ông, người vợ thứ tư giống như một món đồ trang sức quý giá.

Thương gia cũng rất yêu người vợ thứ ba. Ông tự hào về bà và luôn muốn khoe người ấy với với bạn bè của mình. Trong thâm tâm, ông luôn sợ bà sẽ bỏ ông theo người khác.

Thương gia cũng yêu người vợ thứ hai. Bà rất biết quan tâm đến người khác và giúp ông vượt qua mọi khó khăn trong cuộc sống. Mỗi khi gặp khó khăn, ông luôn nghĩ đến bà.

Người vợ thứ nhất là người sống rất chân thành, chung thuỷ, luôn ở bên ông và lo toan chu đáo mọi chuyện trong gia đình. Thế nhưng, thương gia lại ít được quan tâm bà hơn cả.

Một ngày, người đàn ông ngã bệnh. Khi biết mình cận kề với cái chết, thương gia bèn hỏi người vợ thứ tư: 

“Tôi yêu bà nhất, luôn dành những điều tốt đẹp nhất cho bà. Tôi chẳng còn sống được bao lâu nữa. Tôi chết đi, bà có nguyện đi theo tôi không?”

“Không đời nào”, người vợ thứ tư đáp lại rồi bỏ đi.

Thương gia lại hỏi người vợ thứ ba: 

“Tôi đã yêu bà rất nhiều. Giờ tôi sắp qua đời, bà có nguyện theo tôi không?”.

“Không!", người vợ thứ 3 thẳng thừng đáp. "Sau khi ông chết, tôi nhất định sẽ tái giá”. 

Thương gia đau lòng, nhìn sang người vợ thứ 2, bà ôn tồn đáp:

"Xin lỗi nhưng thực sự tôi không thể đi cùng ông được. Tôi chỉ có thể đưa linh cữu ông ra mộ mà thôi”.

Trái tim thương gia thắt lại, ông không thể ngờ đến bà cũng bỏ rơi ông. Bỗng có một giọng nói cất lên: 

“Tôi sẽ đi cùng ông. Chúng ta sẽ đi đến bất kể nơi nào, kể cả là thế giới bên kia". 

Thương gia dùng chút hơi tàn, ngẩng đầu lên tìm kiếm, và chợt nhận ra  chủ nhân của giọng nói đó và nhận ra chính là người vợ thứ nhất của mình. Bà ấy trông rất xanh xao và không khoẻ. Cả cuộc đời bà luôn bên ông nhưng ông lại chẳng chăm sóc bà chu đáo. Ông ước, giá như khi mình còn khỏe, ông đã quan tâm đến bà nhiều hơn một chút thì tốt biết bao. 

Mỗi chúng ta đều có 4 người vợ. 

- Người vợ thứ tư chính là thân thể của chúng ta, chúng ta luôn chăm chút và khoác lên nó những bộ cánh đẹp nhất. Thế nhưng, cơ thể lại rời bỏ ta khi ta chết.

- Người vợ thứ ba chính là đại diện cho của cải, địa vị, khi chúng ta sang thế giới bên kia, chúng sẽ đi theo người khác.

- Người vợ thứ hai chính là gia đình và bạn bè, luôn ở bên ta những lúc khó khăn, nhưng chỉ có thể theo ta xa nhất là tới nơi chôn cất. 

- Còn người vợ thứ nhất chính là tâm hồn ta. Tiền tài, địa vị hay danh vọng... khiến chúng ta bị cuốn đi và lãng quên bồi dưỡng nó. Nhưng tâm hồn mới là thứ trung thành với ta nhất.

Những cách giúp chúng ta tu dưỡng tâm hồn:

1. Nhẫn nhịn, nhẫn nại để dưỡng phúc. 

2. Lương thiện để tạo phúc cho chúng sinh.

3. Vui vẻ để dung nhan luôn xinh đẹp, hài hòa. 

4. Từ bi, hiền hậu để dưỡng tâm.

5. Yêu thương để tạo dựng sự chân thành. 

6. Chân thành để giữ lòng không tạp niệm.

7. Chăm chỉ, siêng năng mới có thể giàu có, phát tài. 

8. Khoan dung, độ lượng, không tham sân si, giành giật thứ không thuộc về mình. 

 
Khoevadep.com.vn

Nguồn: http://www.khoevadep.com.vn/moi-chung-ta-deu-co-4-nguoi-vo-va-mot-dao-ly-sau-cay-ve-su-chung-thuy-da.. Nguồn: http://www.khoevadep.com.vn/moi-chung-ta-deu-co-4-nguoi-vo-va-mot-dao-ly-sau-cay-ve-su-chung-thuy-dang-ngam-search/

Clip đang được xem nhiều nhất: Thủ tướng đồng ý phương án thi tốt nghiệp THPT 2020

Tag: chung thủy , cuộc sống gia đình , những điều cần biết trong đời