Mẹ nhẫn tâm nhét con vào máy giặt đến chết rồi tự vẫn

Giận chồng, người phụ nữ 32 tuổi nhét con gái lớn 5 tuổi vào máy giặt và dìm con trai nhỏ 11 tháng vào bồn nước sau đó treo cổ tự tử.

Theo tờ Indian Express, sự việc xảy ra vào chiều ngày 5/6, tại căn hộ riêng ở Yadav Niwas, Mandawli, phía đông thành phố Delhi, Ấn Độ. Nguồn tin cảnh sát cho biết nạn nhân là Sarita Yadav, 30 tuổi sống cùng 2 đứa con nhỏ và chồng là Devendra Yadav – nhà thiết kế làm việc trong công ty xuất khẩu dệt may. Vào thời điểm xảy ra vụ việc, anh Devendra đang ở công ty.

Lời khai của Devendra tại cơ quan điều tra cho biết anh nhận được cuộc gọi của vợ vào lúc 1h chiều. “Cô ấy nói rằng sẽ giết con và tự sát”. Ngay sau khi nhận được điện thoại của vợ, anh đã vội vã về nhà và thấy cửa chính khóa chặt. Nhờ người hàng xóm là Heera giúp đỡ, anh đã phá cửa xông vào nhà và cảnh tượng đầu tiên đập vào mắt là thi thể đứa con trai trong phòng tắm. Quá hoảng sợ, anh tiếp tục tìm kiếm con gái nhưng chẳng thấy đâu. Đến khi cảnh sát có mặt tại hiện trường, họ phát hiện xác cô bé trong máy giặt.

Thi thể Sarita được tìm thấy trong tư thế treo cổ trong phòng ngủ.

Tại hiện trường, cảnh sát cho biết người phụ nữ đã khóa trái cửa nhà, nhét đứa con gái lớn, Pari, 5 tuổi vào máy giặt cửa ngang có chứa đầy nước. Người mẹ tàn nhẫn đóng sập nắp máy giặt khiến cô bé bị chết đuối trong đó. Chưa dừng lại, Sarita tiếp tục dìm cậu con trai mới 11 tháng tuổi, Rudra vào chậu nước trong phòng tắm.

Trong khi Sarita và chồng sống ở tầng 2 thì gia đình người anh rể sống ở tầng trệt. Vào ngày hôm đó, các thành viên trong gia đình sẽ đến dự đám cưới ở Ghazipur.

Hiện cảnh sát vẫn tiếp tục điều tra làm rõ vụ giết người, tự sát. Những người hàng xóm gần đó cho biết Sarita không hạnh phúc với cuộc hôn nhân với chồng và thường xuyên xảy ra cãi vã giữa hai người.