Mẹ bé hai tuổi bị bỏ rơi trên taxi sẽ xuất hiện nhận con?

Bé hai tuổi bị bỏ rơi trên taxi có thể được mẹ ruột đến nhận lại. Người đàn ông tự nhận là người thân sẽ không từ bỏ và tiếp tục đến phường làm thủ tục xin nhận lại Bo.

Từ lúc lên làm thủ tục nhận bé Bo, ông Liêm luôn tránh né các phóng viên. Dù các phóng viên hỏi rất nhiều nhưng ông không bao giờ trả lời, vì vậy rất nhiều người tỏ ra nghi ngờ thân phận của ông Liêm và bà Em. Khi UBND Phường 1, Quận 8, TP.HCM thông báo sẽ đưa bé hai tuổi bị bỏ rơi trên taxi vào Trung tâm bảo trợ xã hội, ông Liêm như ngồi trên đống lửa.

Tương lai bé hai tuổi bị bỏ rơi trên taxi đến nay vẫn là dấu hỏi lớn

Đến lúc này, ông mới có phần cởi mở hơn và cho phóng viên biết vài thông tin. Có vẻ ông Liêm rất sợ Bo sẽ vào Trung tâm Bảo trợ xã hội. Giờ đây, ông đã thoải mái hơn để kể chuyện gia đình mình.“Tôi buồn vì UBND Phường 1, Quận 8 từ chối cho nhận cháu. Từ lúc nghe nói bé Bo sẽ vào Trung tâm bảo trợ xã hội thì tôi không còn đứng vững nữa.

Hai mẹ con ông Liêm quyết tâm nhận lại bé Bo dù khó khăn thế nào

Đó như là tin sét đánh vậy. Thật sự bé trai bị bỏ rơi trên xe taxi vào rạng sáng 2/12 chính là cháu tôi. Tôi chưa làm giấy khai sinh cho Bo vì một số vấn đề, chứ chúng tôi đã đặt tên cho cháu là Đinh Gia Huy rồi. Bo sinh ngày 30/5/2013 tại Bệnh viện Từ Dũ TP.HCM”, ông Liêm chia sẻ với phóng viên.

Ông Liêm còn cho biết thêm: “Mẹ của Bo là V (tạm trú Quận 4, TP.HCM) gọi vợ tôi bằng cô. V lập gia đình và sinh được 4 đứa con, Bo là đứa kế út. Do gia đình V nghèo khổ, nên Bo không được chăm sóc đầy đủ. Thấy đứa cháu kháu khỉnh đáng yêu nên tôi cùng vợ xin về nuôi”.

Bé hai tuổi bị bỏ rơi trên taxi sẽ được đưa vào Trung tâm bảo trợ xã hội

Được biết sáng ngày 8/12, ông Liêm tiếp tục lên Phường 1, Quận 8 để xin làm thủ tục nuôi bé Bo. Ông cũng đã liên hệ với chị V và chị này có thể cũng lên UBND phường cùng ông để xác nhận con ruột. “Dù có thế nào tôi cũng phải nhận lại Bo. Tôi không từ bỏ việc nhận nuôi Bo. Thật sự Bo đã sống với tôi từ khi mới sinh đến ngày bị bỏ rơi trên taxi. Cháu V mà lên xác nhận con ruột sớm thì mấy ngày nay tôi đâu phải khổ thế này. Mẹ tôi phải lo lắng và muốn đổ bệnh vì sợ Bo được giao cho người khác”.

Bé Bo không biết tương lai cháu sẽ về nhà ông Liêm hay vào Trung tâm bảo trợ xã hội

Bé hai tuổi bị bỏ rơi trên taxi sẽ về đâu? Bà Vũ Yến Oanh cho biết:: “Tạm thời vẫn chưa thể chứng minh được ông Liêm là người thân của bé. Vì ông Liêm không thể cung cấp các loại giấy tờ cần thiết. Tạm thời chúng tôi sẽ làm thủ tục để đưa bé Bo vào Trung tâm bảo trợ xã hội. Vào đó, bé sẽ được chăm sóc nuôi dưỡng tốt hơn.

Nếu ông Liêm muốn nhận lại cháu thì phải xuất trình được các giấy tờ cần thiết. UBND Phường 1, Quận 8 vẫn tiếp tục chờ người thân của bé Bo mang đủ giấy tờ. Mọi việc phải làm đúng trình tự pháp luật. Chúng tôi cũng không thể giao đứa trẻ cho một ai mà chưa thể xác minh rõ ràng”.