Mang theo phớ và phóng lợn ra Hà Nội để... phòng thân bị lực lượng 141 bắt giữ

Mang theo hung khí nguy hiểm, bị lực lượng 141 bắt giữ, Hào khai do bị đánh nên đã mang “hàng” ra Hà Nội để phòng thân.

Sự việc xảy ra vào chiều 25/11, tổ công tác Y15/141 CATP Hà Nội do Trung úy Đỗ Huy Phương làm chỉ huy, chốt tại ngã tư Quang  Trung – Lê Trọng Tấn, quận Hà Đông, Hà Nội, phát hiện một nam thanh niên điều khiển xe máy BKS 29T1-129.08 lưu thông hướng từ Ba La về nội thành.

Chiếc xe đối tượng Hào điều khiển

Nam thanh niên này có mang theo một vật gì đó khiến tổ công tác nghi ngờ nên đã yêu cầu dừng xe kiểm tra hành chính. Tiến hành kiểm tra, bất ngờ phát hiện 1 con phớ dài gần 1m và 1 con phóng lợn, có cán dài khoảng 1,2m, thanh niên này mang theo.

Con phớ và phóng lợn Hào mang theo để... "phòng thân"

Tại chốt, nam thanh niên khai tên Hoàng Văn Hào, SN 1995, trú tại huyện Mỹ Đức, Hà Nội. Về số hung khí trên, bước đầu đối tượng Hào khai nhận: “Do bị một nhóm người  quê ở Ninh Bình đánh trước đó nên em về quê mang phớ với phóng lợn ra Hà Nội để phòng thân”.

Ngay sau đó, tổ công tác Y15/141 đã bàn giao vụ việc về CQCA sở tại tiếp tục điều tra, làm rõ.