Màn giả điên của gã giang hồ khi bị bắt
Thứ hai, 04/01/2016 11:05

Bị dẫn giải về trụ sở công an, Nam liên tục chống đối bằng cách giả điên, la hét, chửi bới. Anh ta không chịu viết tường trình, bôi chất bẩn lên khắp người.

Theo thông tin, giữa tháng 12/2015, các trinh sát Đội 2, Phòng cảnh sát truy nã -PC52 Hà Nội hoàn tất lời khai ban đầu của Hoàng Lại Nam (tức Nam “ngọ”, 37 tuổi, ở quận Hai Bà Trưng). Với các trinh sát, việc bắt giữ Nam là một thành tích sau nhiều tháng mật phục, phối hợp chặt chẽ của công an TP HCM.

Màn giả điên của gã giang hồ khi bị bắt - Ảnh 1

Lại Hoàng Nam tại trụ sở công an.

Theo điều tra viên, vẻ mặt “hiền lành” nhưng trong hồ sơ cảnh sát Nam “chất đầy thành tích” bất hảo. Học hành không đến nơi, Nam nhanh chóng gia nhập vào nhóm lưu manh ở khu vực Ô Cầu Dền, lần lượt dính hai tiền án về tội Đua xe trái phép và Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có.

Sau thời gian ngắn lấy “số má” trong giới giang hồ đất Bắc, Nam hùn vốn mở công ty chuyên đòi nợ thuê, cá độ bóng đá… Gã đã gây thù với một giang hồ đất Cảng, tên Đào Xuân Nam (33 tuổi).

Do mâu thuẫn làm ăn, một ngày tháng 9/2008, Nam mai phục chờ đối thủ xuất hiện trước một khách sạn ở quận Long Biên và đâm thấu ngực gã này. Bị đâm và may mắn thoát chết, Đào Xuân Nam không trình báo cơ quan chức năng mà tìm cách xử lý theo “luật giang hồ”.

Sau khi vết thương lành hẳn, Đào Xuân Nam nhờ bạn bè giang hồ truy tìm tung tích của Nam để trả thù. Giữa tháng 4/2009, phát hiện Nam đến quán bar CMG trên phố Phùng Hưng, Đào Xuân Nam cùng đàn em tới nơi, truy sát bắn trúng ngực và chém đối thủ nhiều nhát. Nam đã được đồng bọn giải cứu khỏi vụ bắn súng bằng xe Honda SH.

Sau đó Đào Xuân Nam trốn thoát và tên đàn em bị truy tố, nhận 12 năm tù về tội Giết người. Bản thân Hoàng Lại Nam cũng rời đất Hà thành lên Lạng Sơn làm ăn. Vay vốn của bạn bè, người thân, anh ta mở công ty chuyên sản xuất gạch. Công ty hoạt động chưa lâu, Nam tiếp tục gây án. Tháng 4/2013, trong lần xô xát với nhân viên, gã dùng viên gạch tấn công khiến nạn nhân thương nặng. Sau vụ đó, Nam bỏ trốn biệt tích.

Mang hai lệnh truy nã của Công an Hà Nội và Công an tỉnh Lạng Sơn, Nam vào đất Sài thành làm ăn, tiếp tục điều hành một nhóm đòi nợ thuê. Biết bị truy nã ráo riết nên Nam luôn tìm cách né tránh bằng việc không ở lâu tại một địa điểm.

Màn giả điên của gã giang hồ khi bị bắt - Ảnh 2

Nam giả điên, quậy phá ở trụ sở cảnh sát khi mới bị bắt.

Nổ súng vây bắt

Theo thông tin, giữa tháng 11, tổ công tác Công an Nội lên đường vào Nam, phối hợp với Phòng PC52 Công an TP HCM xác minh, truy bắt tội phạm trốn nã.

Sau một thời gian theo dõi, trưa 13/12, cảnh sát hóa trang phát hiện Nam đứng trước căn nhà bên đường Lê Văn Lương (quận 7), đã ập tới khống chế. Thấy động, Nam “ngọ” bỏ chạy vào nhà dân, chốt cửa lại.

Để trấn áp kẻ truy nã, cảnh sát nổ 3 phát súng chỉ thiên cảnh cáo nhưng tên tội phạm này vẫn ngoan cố chạy lên tầng 2. Các trinh sát lao theo khống chế Nam khi hắn trốn trong khu vệ sinh.

Quá trình bị dẫn giải về trụ sở công an, Nam liên tục chống đối bằng cách giả điên, la hét, chửi bới. Anh ta không chịu viết tường trình, bôi chất bẩn lên khắp người.

Tới khi tổ công tác Công an Hà Nội xuất hiện, biết hành tung mình đã bị lộ, Nam "ngọ" đã làm theo yêu cầu của lực lượng chức năng.

Sau khi tiếp nhận Nam, Công an Hà Nội đã dẫn giải hắn ra Bắc an toàn, bàn giao cho Công an tỉnh Lạng Sơn để tiếp tục điều tra, xử lý theo thẩm quyền.

Doisongphapluat.com

Clip đang được xem nhiều nhất: Võ Hoàng Yến vỡ òa xúc động khi biết tin được làm mẹ, tiết lộ từng tránh mặt 'nửa kia' vì lý do tuổi tác

Tag: Giang hồ , Giang hồ giả điên , Tin an ninh , Tin pháp luật