Man City: Mọi thứ giờ mới bắt đầu

Thắng lợi trước Chelsea trong trận tranh Siêu cup nước Anh chỉ là phần mở đầu trong kỷ nguyên chinh phục của Man City.

>> Xem video trận đấu tại đây

Ở mùa giải năm ngoái, Man City đã xuất sắc đánh bại đăng quang tại Premier League sau một cuộc đua khốc liệt cùng M.U. Tuy vậy, với thực lực của mình, Man City tất nhiên không muốn dừng lại ở đó. Mục tiêu mà các ông chủ lắm tiền nhiều của đội bóng này hướng tới là thâu tóm mọi danh hiệu và trở thành một CLB vĩ đại. Với những mục tiêu cụ thể như vậy, mùa giải 2012/13 có thể coi là mùa giải bản lề để giúp Man xanh mở cánh cửa lịch sử. Và trận đấu tranh Siêu cúp Anh với Chelsea được coi là phát súng lệnh cho một hành trình chinh phục đầy vinh quang nhưng cũng vô cùng trắc trở.

Đã có những lo lắng dành cho Man City khi thủ thành Joe Hart cùng nhạc trưởng Silva không thể góp mặt. Trong khi đó, Chelsea lại cho ra sân đội hình đầy đủ binh hùng tướng mạnh. Lo lắng đó lại càng có cơ sở khi Man City dù chơi chủ động hơn nhưng lại để thủng lưới trước với pha làm bàn tinh tế của Torres ở phút 40. Tuy vậy, bàn thua này như đã chạm vào lòng tự ái của nhà ĐKVĐ Premier League và khiến cho sức ép mà Chelsea nhận được lớn hơn gấp bội. Sức ép đó lớn tới mức Ivanovic không thể tự chủ và có một pha phạm lỗi thô bạo với Kolarov rồi nhận thẻ đỏ rời sân.

Thi đấu với 10 người, Chelsea tất nhiên không thể duy trì thế trận chắc chắn trước đội bóng thành Manchester và 3 bàn thắng liên tiếp của Y.Toure, Tevez, Nasri như là một kết quả tất yếu. Xét về thế trận, kể cả trước thời điểm Torres ghi bàn, Man City vẫn là đội nhỉnh hơn với lối chơi gắn kết giữa các tuyến. Đây là thành quả mà Mancini dầy công xây dựng trong suốt những năm qua ở Etihad. Giờ đây, nói không ngoa khi cho rằng các cầu thủ Man xanh nhắm mắt cũng có thể chuyền bóng cho nhau với độ chính xác cực kỳ cao. Bên cạnh đó, sự tỏa sáng của các cá nhân cũng là một phần quan trọng giúp The Citizens giành thắng lợi.

Man City (áo sẫm) tỏ ra vượt trội so với Chelsea

Cho dù gần cuối trận, Bertrand đã giúp Chelsea gỡ lại một bàn do sai lầm của thủ thành Pantilimon thì Chelsea cũng không thể tránh khỏi một trận thua tâm phục khẩu phục. Sau trận đấu, HLV Di Matteo thừa nhận rằng Man City ở một đẳng cấp khác so với đội bóng của ông và cho rằng đoàn quân mà Mancini đang dẫn dắt chính là ứng cử viên số 1 cho ngôi vô địch Premier League mùa tới.

Có thể nói rằng, chiến thắng trước Chelsea là một lời khẳng định đanh thép mà Man City muốn gửi tới những đối thủ của mình. The Blues đang là nhà ĐKVĐ Champions League, lại sở hữu một đội hình đồng đều và còn có được sự phục vụ của tân binh đắt giá Hazard nhưng vẫn phải cúi đầu trước sức mạnh của Man xanh. Điều này chứng minh rằng The Citizens đã sẵn sàng chinh phục mùa giải đầy tham vọng.

Sau khi có được chức vô địch Premier League, mục tiêu hàng đầu của Mancini và các học trò trong mùa giải mới sẽ là Champions League. Một đội bóng chẳng thể thành vĩ đại nếu chưa một lần nâng cao chiếc cúp danh giá này. Bên cạnh đó, FA Cup hay Carling cũng sẽ không nằm ngoài dự tính của Mancini. Với một lực lượng hùng hậu, việc chia sức cho nhiều đấu trường chẳng phải là điều gì quá khó cho vị chiến lược gia người Ý.

Ngày hôm qua, Man City đã có được tân binh đầu tiên và nhiều khả năng cũng là tân binh cuối cùng trong mùa hè này – Jack Rodwell. Tiền vệ trẻ của Everton là một trong những tài năng được đánh giá là triển vọng nhất xứ sở sương mù và đây hứa hẹn sẽ là sự bổ sung đáng kể cho sức mạnh của nhà ĐKVĐ Premier League trong hoàn cảnh De Jong nhiều khả năng sẽ ra đi. Việc chỉ có một tân binh cũng đồng nghĩa với việc Mancini ưu tiên ổn định đội ngũ và rất tự tin vào những gì mình đang có và hãy chờ xem The Citizens có thể làm được những gì ở mùa giải mới!