Man City hậu chức vô địch Premier League: Thanh lý 11 cái tên

Man City đang tưng bừng ăn mừng chức vô địch nước Anh lần đầu tiên sau 44 năm. Nhưng đâu đó vẫn còn những sự bất an, và nó đến từ những kẻ nhiều khả năng phải ra đi trong hè này.

Ngay trước thềm trận đấu quyết định với QPR ở vòng 38 Premier League, Ban lãnh đạo Man City đã tiết lộ một thông tin gây sốc: Sẽ có một cuộc đại thanh lý trong mùa hè này với khoảng 11 cái tên phải ra đi. Trong số này, có cả những ngôi sao đang được trọng dụng và cả những cái tên không còn hữu dụng, nhưng tựu trung lại, họ không còn hợp với nửa xanh thành Manchester ở thời điểm này.

Không dễ để Man City có thể bán được Tevez trong hè này

Nếu điều này trở thành sự thực, thì đây có thể coi là một vụ bán tháo lớn nhất thế kỷ. Vì chỉ tính riêng tổng số tiền mà Man City từng bỏ ra để mua họ cũng đã lên tới 200 triệu bảng. Trong lịch sử bóng đá thế giới, chưa từng có một đội bóng nào bán đi số lượng cầu thủ có giá trị lớn như thế. Vậy những cái tên phải ra đi gồm những ai?

Trong số 11 cái tên mà Man City dự tính thanh lý, có 8 người góp mặt trong hành trình vinh quang cùng đội ở mùa vừa qua, bao gồm Carlos Tevez (giá mua 47 triệu bảng), Edin Dzeko (27 triệu bảng), Balotelli (24 triệu bảng), Kolarov (19 triệu bảng), Kolo Toure (16 triệu bảng), Adam Johnson (7 triệu bảng), Stefan Savic (6 triệu bảng) và David Pizarro (chuyển nhượng tự do). Bên cạnh là 3 cầu thủ đang thi đấu theo hợp đồng cho mượn: Adebayor (25 triệu bảng), Wayne Bridge (12 triệu bảng) và Roque Santa Cruz (17,5 triệu bảng). Đây là 3 cầu thủ mà cho đến giờ Man City vẫn đang phải gánh ít nhất một phần tiền lương.

Không có hiểu khi Man City muốn thanh lý 11 cầu thủ nói trên (bằng 1/3 đội hình hiện có). Họ muốn cắt giảm chi phí, đặc biệt là những chi phí mang tính... phung phí. Theo một thống kê gần đây, trong 3 năm tài khoá từ 2008 đến hết mùa bóng 2010-2011, doanh thu của “Man xanh” chỉ đạt 365,3 triệu bảng. Nhưng riêng quỹ lương đã ngốn hết 390 triệu. Tức là chỉ riêng tiền lương đã khiến Man City lỗ vốn rồi, và lỗ một phần là do phải trả lương cho nhiều cầu thủ ít được sử dụng hoặc thậm chí hoàn toàn không được sử dụng.

Tất cả đều sợ sự ngổ ngáo của Mario Balotelli

Ai cũng biết Man City được đỡ đầu bởi những ông chủ giàu có tới từ Ả-rập và lại vừa có một bản hợp đồng tài trợ giá trị lên tới 400 triệu bảng/ 3 năm với hãng hàng không The Etihad. Tuy nhiên, tất cả cần phải nhớ một điều. Hồi đầu mùa giải này, UEFA đã quyết định áp dụng “Luật công bằng tài chính” nhằm kiểm soát chi tiêu của các CLB thành viên. Nghĩa là giờ dù có nhiều tiền nhưng Man City cũng khó có thể tiêu sài xả láng. Họ cần phải go gắn lại mọi thứ để tránh vướng vào các quy tắc của UEFA. Thanh lý cầu thủ và cắt giảm những chi phí không thiết thực là điều vô cùng cần thiết.

Tất nhiên, nói là bán nhưng cũng chưa chắc họ đã bán được ngay và bán được hết. Thêm nữa, nếu có bàn hết họ cũng không thể thu hồi lại số tiền 200 triệu bảng đã bỏ ra. Ngay như Carlos Tevez thôi. Anh là một cầu thủ tài năng, được nhiều đội bóng hàng đầu châu Âu như PSG, Barcelona, Real Madrid, Inter Milan, AC Milan săn đón. Nhưng vấn đề là Man City liệu có chấp nhận bán bằng nửa giá mua và bản thân Tevez có chịu giảm mức lương 250.000 bảng/ tuần mà anh đang nhận ở nhà ĐKVĐ nước Anh.

Tương tự là trường hợp Adebayor. Trở lại Man City thì rõ ràng Adebayor không có cửa vì anh ta và Mancini đã chẳng thèm nhìn mặt nhau. Nhưng chuyển hẳn sang Tottenham cũng lại không được vì vướng mắc chuyện tiền nong. Adebayor hiện vẫn đang lĩnh 170.000 bảng/tuần là nhờ Man.City gánh 100.000 bảng/ tuần, trong khi Tottenham chỉ có thể trả cho một cầu thủ tối đa là 70.000/ tuần mà thôi. Muốn “có nhau mãi mãi” thì hoặc là Adebayor phải tự cắt 100.000, hoặc là Tottenham phải trả thêm 100.000. Còn nếu cả hai giữ nguyên ý định, họ chẳng bao giờ đến được với nhau.

David Pizarro không thực sự hữu dụng với Man City

Rồi ngay cả Edin Dzeko và Balotelli cũng đều là những vấn đề rất nan giải. Dzeko cho thấy anh không phải là một thương vụ đáng đồng tiền bát gạo với Man City, nhưng chân sút người Bosina này đang nhận mức lương 120.000 bảng/ tuần và còn 3 năm hợp đồng nữa. Sẽ chẳng dễ gì đẩy được Dzeko rời The Etihad và nếu có đẩy đi được, Man City chắc cũng lỗ chổng vó trong thương vụ này. Còn với Balotelli? Liệu Inter Milan hay AC Milan có thực sự dám bỏ cả đống tiền ra để mua sau khi anh này liên tiếp gây lên những scandal làm náo loạn làng bóng đá Anh. Balotelli cho thấy chẳng đội báo bóng, chẳng HLV nào có thể trị nổi anh và mang anh về luôn là một con dao hai lưỡi.

Với những người mặt còn lại, tất nhiên họ đều xứng đáng bị bán. Kolarov chỉ còn là ưu tiên số 3 cho vị trí hậu vệ trái, sau Clichy và Zabaleta. Trung vệ Kolo Toure đã tương đối già. Johnson có tiềm năng, nhưng chỉ được đá chính trên dưới 10 lần ở mùa giải này. Savic không thể nào khá hơn được nữa. Pizarro chỉ là giải tình thế. Wayne Bridge và Santa Cruz từ lâu đã bị loại hẳn ra khỏi mọi kế hoạch thi đấu. Tuy nhiên, cũng giống như những cái tên kể trên, rất khó để tìm được đối tác chịu mua họ. Có lẽ phương cách khả dĩ nhất với Man City lúc này, đó là chấp nhận bán với giá rẻ, đồng đời để những gương mặt kể trên tự thỏa thuận lương bổng với các đối tác muốn có họ.