Lực lượng 141 tiếp tục phát hiện vam phá khóa và bình xịt hơi cay

Thấy bóng dáng lực lượng chức năng, người cầm lái quay đầu có ý định tẩu thoát, "bắt vị" được vi phạm, các trinh sát hóa trang đã mai phục và tóm gọn.

Khoảng hơn 15h00 chiều ngày 4/12, tổ công tác Y6/141 do Trung tá CSGT Nguyễn Đức Chung chỉ huy, làm việc trên đường Nguyễn Văn Cừ, quận Long Biên, Hà Nội. Phát hiện hai thanh niên điều khiển xe máy WaveS màu đen mang BKS 29Z7-9152 vi phạm luật giao thông. Thấy bóng dáng lực lượng chức năng, người cầm lái quay đầu có ý định tẩu thoát, "bắt vị"  được vi phạm, các trinh sát hóa trang của tổ công tác gồm CSCĐ và CSHS đã mai phục và tóm gọn.

Được biết thanh niên cầm lái tên Lê Văn Chức, SN 1991, người ngồi sau tên Nguyễn Quang Hải, SN 1988, đều trú tại huyện Sóc Sơn, Hà Nội. Tại chốt, tổ công tác tiến hành kiểm tra thì phát hiện trong túi của Hải có 4 vam phá khóa cùng một bình xịt hơi cay. Đối chất tại chỗ, thanh niên này vẫn với "bài" quen thuộc là: "Em chỉ mang đi phòng thân...".

Hải và Chức bị khóa tay bằng còng số 8

Còn chiếc xe mà 2 thanh niên đang sử dụng, nghi ngờ là tang vật mà 2 thanh niên này "nhảy" được,  bởi khi được hỏi về nguồn gốc chiếc xe, lái xe khai tên một người nhưng khi cảnh sát xác minh ở PC67 CATP Hà Nội, thì chiếc xe lại mang tên một người khác. Sau khi biết được lời khai của mình có "vấn đề", 2 thanh niên tỏ vẻ không biết gì, rất ngoan cố không chịu khai nhận. Tổ công tác đã bàn giao về cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, xử lý.