Lời thú nhận gây sốc của kẻ trộm xe

Tên trộm xe thú nhận đã giết chết đứa bé mà hắn tìm thấy trong chiếc xe ăn trộm ở tỉnh Cát Lâm, Trung Quốc.

Hung thủ được xác định là Zhou Xijun, 48 tuổi đến cảnh sát đầu thú hôm thứ Ba vừa qua và thú nhận chính hắn đã giết giết đứa bé và chôn xác dưới lớp tuyết dày.

Thi thể đứa bé 2 tháng tuổi hiện vẫn chưa được tìm thấy.

Theo Tân Hoa Xã, sự việc xảy ra vào ngày 4/3. Zhou đánh cắp chiếc xe hơi hiệu Toyota SUV màu xám ở thành phố Trường Xuân và phát hiện đứa trẻ nằm ngủ trên ghế sau. Sau khi bóp chết đứa bé, hắn bỏ lại xe gần thành phố Gongzhuling.

Cảnh sát đã tìm thấy giấy phép lái xe và bộ quần áo trẻ em ven rãnh nước cách xe khoảng 500m.

Ông Xu, bố đứa trẻ rất đau xót kể lại sự việc. Lúc đó, ông đỗ xe vào siêu thị mua đồ. Nghĩ rằng chỉ mất mấy phút nên ông để con trai ngồi ở ghế sau và không tắt máy xe. Tuy nhiên, vài phút sau quay lại, ông phát hiện chiếc xe của mình đã bị đánh cắp. Lập tức, ông gọi điện báo cảnh sát.

“Chúng tôi không muốn bắt anh ta, mà chỉ cần hắn đảm bảo an toàn cho con trai tôi”, ông Xu và những người thân khẩn cầu trên chương trình radio giao thông địa phương sáng ngày thứ Hai.

Khoảng 8.000 cảnh sát đã được điều động tìm kiếm đứa bé mất tích.

Tin tức về vụ giết người lan nhanh trở thành cơn bão giận dữ không ngớt trên các trang xã hội Trung Quốc như Weibo, Twitte. Cư dân mạng trong đó có nhiều người phản ứng gay gắt và đòi tử hình tên Zhou. Tuy nhiên, những người khác lại tự hỏi tại sao đứa bé lại bị bỏ rơi trên xe.

Nhiều ý kiến kịch liệt phản đối thái độ của ông bố này: “So với tên hung thủ giết người, người mà mình cảm thấy tức giận nhất là bố mẹ cậu bé. Tại sao họ có thể bỏ lại con mình một mình trên xe như vậy được chứ?”. “Khi họ để con trên xe, họ nên biết điều gì sẽ xảy ra với nó”.

Tuy nhiên, nhiều người chỉ trích lỗi tại phương tại truyền thông.

“Tôi nghĩ các phương tiện truyền thông có lỗi trong vụ việc này. Đâu đâu cũng đăng tải thông tin về đứa bé. Chính điều này đã gây cơn tuyệt vọng sâu sắc và khiến hung thủ bị kích thích cho rằng không còn đường trốn ngoại trừ việc giết đứa bé phi tang”, Shenshang nói.

Một cư dân mạng khác bày tỏ: “Báo chí có quyền đưa thông tin nhưng họ nên quan tâm đến sự an toàn của đứa bé”.