Lời khai lạnh gáy của hung thủ giết bé trai 9 tuổi rồi vứt xuống dưới giếng

Theo lời khai, khi thả Đạt xuống giếng, phát hiện bé trai 9 tuổi còn sống nên Tú dùng một dây xích buộc hai viên gạch thả xuống nhằm dìm nạn nhân.

Sáng 3/12, Công an tỉnh Thanh Hóa đang tạm giữ nghi phạm Vũ Văn Tú (14 tuổi, ở xã Hà Thái, huyện Hà Trung, Thanh Hóa) để làm rõ hành vi sát hại bé trai Vũ Đức Đạt (9 tuổi, cùng xã).

Trước đó, tối 2/12, sau khi bắt được nghi can, ban chỉ đạo vụ án đã họp tại hội trường UBND xã sở tại. Nói về hành vi gây ra vụ án của Tú, trưởng công an xã Vũ Văn Hùng bảo ông không bất ngờ.

Một ngày trước, tên này đã bị triệu tập lấy lời khai và giải thích về nguồn gốc chiếc điện thoại lạ. Tú nói, chiếc điện thoại có được từ một vụ hoán đổi nợ.

Theo đó, một người bạn cùng làng tên Anh mượn của Tú 50.000 đồng nhưng không có khả năng trả. Thấy anh ta sử dụng chiếc điện thoại Tú đã buộc bạn đưa để trừ nợ.

Qua xác minh, cảnh sát nhận thấy lời Tú khai không có cơ sở. "Nhận thấy Tú không có dấu hiệu ra đầu thú, tối 2/12, cảnh sát quyết định bắt giữ tên này tại nhà riêng", một điều tra viên tiết lộ. Chiếc điện thoại của gia đình nạn nhân báo bị mất cũng tìm thấy tại đây.

Trưởng công an xã Hà Thái cho biết lúc bị dẫn giải ra xe công vụ, Tú tỏ ra bình tĩnh, quay lại cười nói với bạn bè xung quanh như không có chuyện gì xảy ra.

Tại cơ quan điều tra, Tú khai, đầu giờ chiều 29/11, hắn đem theo một chiếc búa từ nhà đến tìm gặp Trung (12 tuổi, anh trai Đạt) để đòi số tiền nợ 50.000 đồng. Lúc này, Trung đã ra đồng bắt trai.

Phát hiện chiếc hòm trong nhà, Tú bắt Đạt mở ra để lục tiền. Do không có chìa khóa, hai đứa trẻ này đã dùng vật cứng đập phá song không được.

Thấy chiếc điện thoại của gia đình để trên bàn, nam sinh đang theo học cấp 2 nảy sinh ý đồ chiếm đoạt nhưng bị Đạt phát hiện đòi lại.

Giằng co đến gần giếng nước trước nhà, Tú bảo Đạt rằng tiền anh trai vay đã bị ném xuống giếng. Hắn bắt đứa trẻ 9 tuổi cởi quần áo, nhảy xuống tìm tiền.

Bị Đạt phản kháng, sẵn chiếc búa đang cầm trên tay, Tú bất ngờ đập vào đầu bé trai. Chưa dừng lại đó, hung thủ chạy vào nhà cầm dao chém thẳng vào đầu khiến nạn nhân đứt một ngón tay, xương hộp sọ vỡ.

Gây án xong, nam sinh 14 tuổi bình tĩnh dùng dây gầu múc nước cột hai chân Đạt ném xuống giếng.

Tú khai, khi thả nạn nhân xuống, hắn phát hiện cháu bé còn sống nên dùng dây xích buộc hai viên gạch thả xuống nhằm dìm nạn nhân xuống phía dưới. Sau đó, Tú ném luôn búa, dao xuống giếng rồi về tắm giặt, ăn cơm coi như không có chuyện gì.

17h30 cùng ngày, thấy mẹ đẻ là chị Vũ Thị Hằng (39 tuổi) đi công việc về, Tú cho biết ở làng bên vừa có đứa trẻ bị giết nhưng che dấu bản thân là thủ phạm. Một nhân chứng cho hay, lúc công an khám nghiệm tử thi, Tú có đến xem, cười nói với bạn bè cùng lứa.

Chiều 29/11, cả nhà đi vắng, chỉ có mình Đạt ở nhà. Khi về, chị Hường (mẹ Đạt) không thấy con đã chạy khắp nơi đi tìm. Thấy dưới giếng có nhiều can và chậu nhựa nổi lềnh bềnh, gia đình nghi có chuyện không hay xảy ra.