Liverpool - Aston Villa (21h 7/4): Dừng được chưa, The Kop?

Vẫn biết Liverpool không còn bất cứ động lực nào tại Premier League và họ có thể vừa đá vừa nghỉ ngơi nhưng có vẻ mọi chuyện đang đi quá xa. The Kop cũng như HLV Kenny Dalglish cần phải dừng lại nếu như ông còn muốn giữ chiếc ghế của mình.

Những cái nhất… tồi tệ

Sau hơn 1 năm trở lại thánh địa Anfield, nơi ông được tôn vinh như huyền thoại cả với tư cách cầu thủ lẫn HLV, Kenny Dalglish đang cùng Liverpool trên con đường chinh phục những kỷ lục, tiếc rằng đó là những kỷ lục mà chẳng ai muốn đạt được.

Với thất bại muối mặt trước Newcastle cách đây 1 tuần, The Kop đã chỉ giành được 8 điểm từ 12 vòng đấu gần nhất, đó là những con số thực sự quá tồi tệ với một đội bóng từng đặt mục tiêu vô địch hồi đầu mùa. Để tìm kiếm lần gần nhất đội bóng thành phố Cảng chơi tệ như vậy, người ta phải lùi lại 58 năm trước, ở mùa giải 1953/54. Đó là mùa giải mà Liverpool cán đích ở đáy BXH và bị xuống hạng.

Liverpool đang trải qua những ngày thắng hết sức tồi tệ

Tính đến thời điểm hiện tại, đội bóng của Kenny Dalglish mới chỉ giành được 42 điểm sau 31 trận. Trong kỷ nguyên Premire League, mới chỉ có duy nhất một lần Liverpool giành được số điểm ít hơn vào cùng kỳ, đó là mùa bóng đầu tiên giải VĐQG Anh đổi tên thành Premier League 1992/93.

Thất bại trước Newcastle đã là trận thua thứ 11 của đội chủ sân Anfield ở mùa giải năm nay. Qua đó, đoàn quân của Kenny Dalglish đã cân bằng số trận thua kỷ lục trong một mùa giải của Liverpool được thiết lập dưới thời… Kenny Dalglish năm 1986/87.

Dừng được chưa, The Kop?

Đi kèm với những con số kỷ lục đáng buồn nói trên tất nhiên là rất nhiều những lời chỉ trích. Đúng là Liverpool không còn mục tiêu nào tại Premier League, họ có thể thua toàn bộ số trận còn lại của mùa giải vẫn nắm giữ chiếc vé dự Europa League mùa tới trong tay. Tuy nhiên, với một đội bóng luôn coi mình là số một xứ Sương mù, đó là điều không thể chấp nhận được. Thêm nữa, nếu The Kop tiếp tục rơi không phanh tại giải Ngoại hạng, Kenny Dalglish khó lòng giữ được chiếc ghế của mình cho dù ông đã mang về căn phòng truyền thống đang phủ đầy bụi tại sân Anfield thêm chiếc cúp Carling Cup mùa này.

Aston Villa khó có "cửa" ở trận này

Nhiệm vụ phải thắng đã được chuyển tới Kenny Dalglish và các học trò. Họ phải thắng để lấy lại tinh thần trước trận bán kết FA Cup với đối thủ không đội trời chung Everton tại Wembley vào cuối tuần tới.

Phong độ của Liverpool đang hết sức tệ hại thì Aston Villa cũng đang trải qua chuỗi ngày tháng tăm tối. 12 vòng đấu gần nhất, đội bóng thành Birmingham chỉ giành được đúng 2 chiến thắng, thua cả 2 trận gần nhất và bị đối phương nã vào lưới tới 7 bàn.

Từ một vị trí an toàn, chuỗi trận tệ hại trên đã khiến Aston Villa bắt đầu cảm thấy nguy hiểm khi mà Bolton, QPR, Blackburn và cả Wigan cũng đã bắt đầu biết thắng. Khoảng cách 5 điểm sẽ không phải là quá lớn nếu đội bóng của Alex McLeish vẫn cứ chơi với phong độ hiện tại.

Việc phải hành quân đến Anfield đúng thời điểm nhạy cảm này rõ ràng là khó cho Aston Villa, nhất là khi họ sẽ mất đi trục xương sống Dunne - Petrov – Bent. Trước một Liverpool đang rất khát thắng, Aston Villa khó lòng kiếm được dù chỉ là một trận hòa.

Thông tin lực lượng:

+Liverpool: Adam, Lucas, Agger, Johnson, Kelly, Robinson chấn thương. Reina treo giò.

+Aston Villa: Bent, Delph, Dunne, Delph, Clark, N'Zogbia, Petrov, Cuéllar chấn thương. Weimann, Hutton chưa chắc ra sân.

Đội hình dự kiến:

Liverpool (4-4-1-1): Doni; Flanagan, Carragher, Skrtel, Jose Enrique; Kuyt, Spearing, Gerrard, Downing; Suarez; Carroll.

Aston Villa (4-4-1-1): Given; Hutton, Collins, Baker, Warnock; Gardner, Herd, Agbonlahor, Bannan; Ireland; Heskey.

Dự đoán: 2-0