Lĩnh án tử vì xách... 5kg ma túy vào Việt Nam

Javier khai được thuê đi xách vali hàng cấm từ nước ngoài, nhập cảnh Việt Nam rồi theo đường bộ vào Thái Lan với tiền công 300 USD/chuyến.

Ngày 11/3, TAND TP.Hà Nội đã đưa bị cáo Javier Engracia Ebalang (SN 1962, quốc tịch Philippine) ra xét xử về tội vận chuyển trái phép chất ma túy và tuyên án tử hình.

Ngày 27/4/2012, tại sân bay quốc tế Nội Bài, Công an cửa khẩu sân bay quốc tế Nội Bài, Cục quản lý xuất nhập cảnh Bộ Công an kiểm tra, bắt quả tang Javier có hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy nhập cảnh vào Việt Nam trên chuyến bay Doha - Bangkok - Nội Bài.

Cơ quan chức năng thu giữ trong vali của Javier 3 gói nylon màu vàng, bên trong chứa tinh thể màu trắng, được dán cẩn thận vào đáy vali. Cơ quan chức năng giám định số hàng mà Javier mang là chất Methamphetamine, nặng hơn 5kg.

Tại cơ quan điều tra, Javier khai rằng đầu tháng 4/2012, một người bạn gần nhà giới thiệu sang Bangkok (Thái Lan) xách hàng thuê đi các nước với tiền công là 300USD/chuyến. Khi ở Thái Lan, chị ta gặp nhiều đồng hương cũng làm công việc “xách vali” như mình. Javier nhận nhiệm vụ sang Mali nhận vali rồi mang về Hà Nội, sau đó theo đường bộ từ Hà Nội sang Thái Lan. Khi giao vali cho người nhận thì chị ta sẽ nhận tiền công.

Ngày 20/4/2012, Javier đến dân bay Mali và được đón về ở khách sạn 4 ngày. Sau đó, có người mang 2 vali, vé máy bay tới cho cô và bảo đi Việt Nam như đã thỏa thuận. Javier vào tới Việt Nam thì bị bắt giữ. Trước tòa, Javier khai chỉ biết trong vali có hàng cấm nhưng không biết đó là ma túy và cho rằng, trong vụ án này, mình chỉ là nạn nhân.