Liếc nhìn trộm 141, nam thanh niên bị bắt vì vận chuyển ma túy

Khi phát hiện phía trước có tổ công tác, đối tượng Trịnh Mạnh Hùng đã loay hoay và luôn đưa ánh mắt liếc "nhìn trộm".

Ngay lập tức những hành động đó bị trinh sát trong tổ công tác phát hiện...

Khoảng 15h10 ngày 16/11/2012, tổ công tác Y13/141 do Trung tá CSGT Lê Văn Tiến chỉ huy làm nhiệm vụ tại nút giao thông Trường Chinh - Tôn Thất Tùng - quận Đống Đa - Hà Nội đã phát hiện xe taxi mang BKS 29A-35849, hai thanh niên ngồi trên xe với nhiều biểu hiện nghi vấn. Ngay lập tổ công tác đã ra tín hiệu dừng xe kiểm tra.

Khi tổ công tác dừng xe kiểm tra, thanh niêm mặc áo đỏ ngồi trong xe lưỡng lự không muốn bước ra khỏi xe.

Với những biểu hiện chống đối, thái độ bất hợp tác, CSHS đã buộc phải dùng biện pháp nghiệp vụ để trấn áp và tiến hành kiểm tra hành hành chính. Bất ngờ phát hiện trong ví của nam thanh niên một túi nilon nhỏ có chứa hai viên ma túy tổng hợp và một viên hồng phiến cùng bộ dụng cụ để sử dụng ma túy.

Biết không thể thoát tội đối tượng đã thành khẩn khai nhận là Trịnh Mạnh Hùng (SN1981, trú tại tổ 3 Phường Sài Đồng, Quận Long Biên, Hà Nội), "số ma túy trên là của em mua về dùng chứ em không buôn bán gì đâu".

Khai thác nóng được biết đối tượng Trịnh Mạnh Hùng là một con nghiện đã có tiền án, tiền sự về tội trộm cắp và cố ý gây thương tích, hiện tại không có nghề nghiệp ổn định.

Nam thanh niên đi cùng xe với Hùng được xác minh làm rõ là Phan Văn Tuấn (SN 1994, trú tại Thôn Hoành, Đồng Tam, Mỹ Đức, Hà Nội).

Số tang vật cảnh sát thu giữ trên người đối tượng Hùng

Tổ công tác đã tiến hành lập biên bản bàn giao người, tang vật về CAP Khương Mai để tiếp tục điều tra, xác minh làm rõ.