Lecce 1-0 Inter Milan: Không có kỷ lục cho “thợ hàn”

Tưởng như trận thua 0-2 trước Napoli và bị loại khỏi Coppa Italia chỉ là một tai nạn với Inter Milan. Nhưng không. Đó là một hồi chuông báo hiệu về một cuộc khủng hoảng mới. Làm khách tại Lecce, đoàn quân của Ranieri đã phải nhận thất bại 0-1.

Khuân mặt thất thần của đội trưởng Javier Zanetti sau trận đấu

Trước vòng đấu thứ 20, các Interista đã nói rất nhiều về ngày “Gã thợ hàn” Ranieri san bằng kỷ lục 7 trận thắng liên tiếp tại Serie A của người tiền nhiệm Mourinho. Lấy 3 điểm tại  sânVia del Mare của Lecce là một nhiệm vụ không quá khó nếu nhìn vào những chiến thắng thuyết phục của Inter trước Lazio, Milan, Fiorentina hay chính Lecce (4-1) cách đây không lâu. Tuy nhiên, hiện thực đã diễn ra không như những suy nghĩ của các Interista. Lecce trong thế bị dồn đến chân tường đã có một trận đấu xuất sắc để chấm dứt mạch thắng tại Serie A của đại gia đến từ thành Milan.

So với trận thua trước Napoli ở Coppa Italia cách đây ít ngày, HLV Ranieri đã có một số thay đổi về sơ đồ chiến thuật và đội hình thi đấu. Thay vì sử dụng 4-3-2-1, ông đã chuyển qua 4-3-1-2 giàu sức tấn công hơn. Trên hàng công, Milito hợp với Pazzini tạo thành “pháo hai nòng” nhằm xuyên phá hàng thủ dày đặc của Lecce, còn phía sau, Sneijder làm nhiệm vụ “tiếp đạn”. Thiago Motta vì đang dùng dằng chuyện đi hay ở nên bị đẩy lên băng ghế dự bị.

Ngay sau tiếng còi khai cuộc, với quyết tâm giành 3 điểm để áp sát nhóm đầu, Inter đã đẩy cao đội hình và dồn ép Lecce về phần sân bên kia. Phút 11, nếu không có sự xuất sắc của thủ thành Massimiliano Benassi, tỉ số có thể đã được mở cho đội khách sau pha dứt điểm của Diego Milito. Sau tình huống này, những Obi, Pazzini, Maicon, Sneijder và cả Milito đều đã có thêm những cơ hội ngon ăn khác nhưng sự chuẩn xác là điều họ không thể làm được.

Phải thừa nhận, hiệp 1 là hiệp đấu mà hàng thủ Lecce đã chơi rất tốt, đặc biệt là thủ thành Benassi. Chính những pha ra vào hợp lý, cùng những pha xử lý xuất thần của “người nhện” 30 tuổi này đã giúp khung thành đội chủ nhà đứng vững trước sức công phá liên tục tới từ Inter. Sự kiên cường ở hàng thủ chính là động lực để tuyến trên Lecce quyết tâm làm lên một điều gì đó và nó đã đến ở những phút cuối hiệp 1.

Phút 40, từ một pha phản công, tiền vệ Guillermo Giacomazzi đã thoát xuống rất nhanh và dứt điểm gọn gẽ hạ gục Julio Cesar, mở tỉ số trận đấu. Bàn thua này có lỗi rất lớn của cặp trung vệ Lucio - Samuel. Chính sự chậm chạm của cả hai đã khiến hàng thủ Inter để lộ ra những kẽ hở và cái giá phải trả là bàn thua thứ 5 sau 4 trận.

Guillermo Giacomazzi ăn mừng bàn thắng giúp Lecce có 3 điểm

Bị dẫn bàn, Inter càng tấn công mạnh mẽ, nhất là trong hiệp 2. Đã có hai lần các chân sút của Inter (Cambiasso và Milito) đưa được bóng vào lưới thủ thành Benassi, nhưng cả hai lần ấy đều bị trọng tài từ chối vì lỗi việt vị.

Ở những phút cuối trận, HLV Ranieri quyết định tung nốt những cầu thủ tấn công còn lại trên ghế dự bị vào sân như Alvarez và Zarate nhằm tìm kiếm một kết quả khả quan hơn. Sự khéo léo của Alvarez và Zarate phần nào đã giúp cho các đợt tấn công của Inter trở lên nguy hiểm hơn. Tuy nhiên, trong một ngày chói sáng, thủ thành Benassi đã khiến cho các Interista có mặt trên sân phải liên tiếp thất vọng.

Với chiến thắng tối thiểu 1-0 mang dấu ấn của Benassi, Lecce đã nâng chuỗi bất bại của mình lên thành con số 3 (2 thắng, 1 hòa) và tạm leo lên vị trí thứ 18. Đây cũng là trận thắng đầu tiên của đội bóng này trên sân nhà kể từ đầu giải và giờ thì người dân thuộc thành phố Apulia đã có lý do để mở hội ăn mừng.

Còn với Inter, họ đã bỏ lỡ cơ hội chen chân vào tốp 3 (Udinese thua Juventus ở trận đấu sớm). Tuy nhiên, điều khiến các Interista và HLV Ranieri lo sợ sau trận đấu, chính là những hệ lụy khôn lường của nó. Đây có thể sẽ là một hồi chuông báo hiệu một cuộc khủng hoảng mới và cũng là dấu chấm hết cho chuỗi ngày thăng hoa của Nerazzurri.

Đội hình ra sân:
Lecce (3-5-2): Benassi; Oddo, Miglionico, Tomovic; Cuadrado, Giacomazzi (Obodo 79’), Blasi, Olivera, Brivio; Muriel (Seferovic 72’), Di Michele.
Inter (4-3-1-2): Julio Cesar; Maicon, Lucio, Samuel, Nagatomo; Zanetti, Cambiasso, Obi (Zarate 72’); Sneijder (Alvarez 46’); Pazzini, Milito.

Cầu thủ ghi bàn:
Lecce: Giacomazzi 40’

Kết quả các trận còn lại:
Fiorentina 2 - 1 Siena
AS Roma 1 - 1 Bologna
Cesena 0 - 1 Atalanta
Chievo 0 - 3 Lazio
Genoa 3 - 2 Napoli
Palermo 2 - 0 Novara