Lần đầu đi uống 'bia ôm', mất mạng vì bạn nhậu keo kiệt

Trong lúc xô xát, anh Kiệt đã bị Nguyên đâm 3 nhát chí mạng và tử vong sau khi được đưa đi cấp cứu.

Sau khi đi đám cưới người quen về, anh Nguyễn Anh Kiệt (43 tuổi, ngụ ấp Phú Thọ, xã Trường Xuân, huyện Thới Lai, TP Cần Thơ) cùng một vài người bạn trở về gần nhà uống cà phê. Trong cơn hào hứng, anh được bạn bè rủ đi nhậu tăng hai và “thay đổi không khí”. Vốn là người hiền lành, anh Kiệt từ chối nhưng cuối cùng cũng không cưỡng lại được những lời mời nhiệt tình của bạn bè. Anh không ngờ rằng chuyến đi “đổi gió” lần này là lần đầu và cũng là lần cuối trong đời, anh đã bỏ mạng sau một cuộc xô xát tại quán nhậu chỉ vì 50 ngàn đồng tiền bo.

Chê tiền bo ít, gọi giang hồ đến “xử” khách

Vào khoảng 13h, ngày 30/12/2013 anh Kiệt cùng với bốn người bạn khác ngụ cùng xã rủ nhau vào quán nhậu và karaoke Xuân Anh. Tại quán, người bạn yêu cầu chủ quán gọi năm cô gái, trong đó có Lê Thị Bảo Trân (25 tuổi, tên thường gọi là Hồng, ngụ xã Trường Long A, huyện Phong Điền, TP.Cần Thơ) đến để nhậu cùng. Sau hơn hai giờ đồng hồ ăn nhậu hát hò, người tên Dũng gọi chủ quán vào thanh toán và móc tiền bo cho năm tiếp viên. Mỗi người tự bo cho một nhân viên ngồi cùng mình 100 ngàn. Riêng Trân ngồi cùng anh Dũng, nhưng chỉ được anh bo 50 ngàn. Chê số tiền này quá ít, trong khi những cô gái đi cùng nhóm lại được nhiều hơn, Trân tỏ vẻ không vừa ý và lên tiếng trách móc. Hai bên lời qua tiếng lại và xảy ra cự cãi. Nữ tiếp viên này biết không thể nói chuyện tay đôi được với năm “bơm nhậu” đã say mèm nên gọi điện cho bạn đến để “dàn xếp”.

Hai đối tượng đươc gọi đến gồm Nguyễn Đình Khiêm (26 tuổi, cùng quê với Trân) và Trần Ngọc Nguyên (25 tuổi, ngụ xã Thạnh Lộc, huyện Giồng Riềng, tỉnh Kiên Giang). Trân đón hai “giang hồ bảo kê” tại cửa và cùng nhau đi vào tìm nhóm anh Dũng. Vừa giáp mặt, Nguyên chỉ mặt từng người trong nhóm rồi hỏi: “Thằng nào? Là thằng nào chơi không đẹp?”. Nói rồi cả hai bên xông vào ẩu đả, tuy nhóm của anh Dũng đông người, nhưng có nhiều người đã quá say nên trốn biệt trong phòng, chỉ còn anh Dũng và anh Kiệt là ở bên ngoài “tiếp đón” những đối tượng giang hồ. Chỉ sau vài phút xô xát, đối tượng Nguyên bất ngờ rút dao ra hướng vào anh Dũng truy sát. Anh Kiệt phát hiện ý đồ nên cảnh báo với bạn mình, đồng thời chạy đến xô bạn chạy đi. Nguyên cay cú chuyển mục tiêu qua anh Kiệt. Nạn nhân lãnh liền một lúc ba nhát dao chí mạng vào lưng, bụng và ngực.

Sau khi anh Kiệt gục xuống, Trân cùng hai đối tượng giang hồ bỏ trốn khỏi hiện trường. Nạn nhân được sơ cứu ở trạm xá xã Trường Xuân, sau đó chuyển lên bệnh viện Đa khoa Thới Lai rồi bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ để cấp cứu, Bệnh viện Chợ Rẫy (TP.HCM). Ngày 6/1/2014, sau một tuần gắng gượng, nạn nhân đã không qua khỏi.

Được biết đối tượng Trân là nhân viên thường xuyên phục vụ khách ở quán karaoke Xuân Anh. Ngoài ra, mỗi khi những quán khác có nhu cầu, Trân đều đến phục vụ; thậm chí mỗi lần quán khác cần nhiều tiếp viên, Trân đều có thể “điều hàng” từ những mối quan hệ của mình. Một người dân sống ở ấp Phú Thọ cho biết: “Ở đây không ai xa lạ với quán karaoke bia ôm Xuân Anh này, nhìn bên ngoài thì bình thường. Nhưng khi khách có nhu cầu thì cỡ nào cũng có. Những tiếp viên nữ ở đây cũng thuộc loại dữ dằn lắm. Đứa nào cũng có một số đối tượng giang hồ bảo kê cho. Gặp những người khách say xỉn rồi lè nhè, bo ít tiền là không xong với chúng nó đâu”.

Sau cái chết đáng thương của nạn nhân, quán karaoke Xuân Anh cũng đã tạm ngừng hoạt động.

Lần đầu đi “bia ôm” đã gặp họa mất mạng

Trong ngôi nhà nhỏ ở khu dân cư vượt lũ xã Trường Xuân, người thân của nạn nhân vẫn như chưa thể chấp nhận được cái chết bất ngờ của người đàn ông trụ cột của gia đình. Trong không khí của những ngày cuối năm, thay vì tất bật, háo hức đón một năm mới thì tại ngôi nhà nhỏ này lại là khoảng thời gian nặng nề đen tối nhất. Bà Lê Thị Mộc Lan (58 tuổi) mẹ vợ của nạn nhân khóc rấm rứt kể lại: “Tuy nó là con rể, nghe chuyện nó đi bia ôm rồi bị người ta đâm chết nhưng tôi không giận, không trách nó. Tôi biết tính nó, nó lấy con gái tôi 14 năm nay thì cũng ở rể gần chừng đó thời gian. Nó chịu khó làm ăn, tính tình hiền lành biết thương vợ thương con, sống trước sau đều biết điều. Trời xui đất khiến sao hôm đó nó đi đám cưới về, gặp lại một vài người bạn lâu ngày không gặp. Bị bạn bè rủ đi chơi bời rồi xảy ra chuyện như thế. Mà nó cũng có phải là người gây chuyện đâu, chỉ là người chịu nạn thay cho người khác. Tôi nghe mấy đứa đi cùng kể lại nó ngồi nhậu, hiền khô chứ không lợi dụng gì đến đứa tiếp viên nào cả. Nguyên nhân mâu thuẫn là do bạn của nó chê tiếp viên nữ nào đó phục vụ kém, không biết chiều khách nên chỉ bo 50 ngàn mới xảy ra chuyện như vậy”.

Anh Kiệt quê ở huyện Phong Điền (Cần Thơ) sau khi lấy con gái bà là Nguyễn Thị Trầm Giang (32 tuổi) thì sinh được hai người con. Đứa con lớn của anh năm nay đã 13 tuổi, đứa nhỏ 6 tuổi. Gia đình đầm ấm, hạnh phúc. Hằng ngày anh phụ vợ buôn bán rau cải ở chợ, khuya đến anh lại lái xe tải đi chở hàng về cho vợ bán và bỏ mối cho những người trong chợ. Cuộc sống không giàu có dư giả nhưng cũng đủ ăn đủ mặc.

Người mẹ vợ nghẹn ngào nhớ lại: “Lúc chúng tôi được báo tin chạy đến cũng là lúc người ta chuẩn bị đưa nó đi cấp cứu rồi. Nó yếu lắm nhưng cứ đưa mắt tìm vợ rồi gọi em ơi, em ơi, kiểu như đang xin lỗi vợ nó vậy. Tôi chứng kiến mà đứt từng đoạn ruột, bây giờ vợ con nó không biết trông chờ vào ai nữa”. Theo lời bà Lan, trong suốt thời gian một tuần chuyển từ bệnh viện này đến bệnh viện khác, nạn nhân chỉ một lần tỉnh lại trong chốc lát. Anh Kiệt chỉ gọi vợ được vài tiếng rồi lại mê man bất tỉnh. Cho đến khi mất đi, anh cũng không nói được thêm tiếng nào để giãi bày mọi chuyện với vợ. “Tôi biết nó hối hận nhiều lắm, nhưng vợ con nó không hờn trách mà lại hết lòng thương xót và lo lắng cho nó. Bây giờ chỉ mong nó an nghỉ nơi chín suối và những kẻ giết người sớm sa lưới pháp luật”.

Trên những tuyến đường liên xã Trường Xuân, không khó để phóng viên Xa lộ Pháp luật nhận ra những quán cà phê chòi, những quán nhậu được bố trí phía sâu sau vườn trong những căn chòi lụp xụp. Đến với những hàng quán này, chỉ cần khách có nhu cầu là chủ quán có thể điều ngay tiếp viên đến. Trong khi đó, người dân ở xã này kinh tế chủ yếu vẫn dựa vào những ruộng lúa và những vườn cây ăn trái. Sự bình yên của vùng nông thôn ngày càng bị khuấy đảo bởi những hình thức “giải trí tươi mát” như trên. “Gần tới Tết rồi, những hàng quán này lại tiếp tục tuyển thêm những tiếp viên mới, trẻ hơn, đẹp hơn. Cứ dẹp rồi lại mọc lên lại, không biết khi nào người dân như chúng tôi mới sống được bình yên đây nữa”, một người dân bức xúc.

Ngày 12/1 Công an TP.Cần Thơ đã ra quyết định bắt khẩn cấp với 3 đối tượng Nguyên, Khiêm, Trân để điều tra và làm rõ hành vi giết người.