Lăm le dao nhọn, rượt nhau trên quốc lộ

Tối ngày 24/4, người dân thành phố Sóc Trăng một phen khiếp vía khi thấy một thanh niên chở theo cô gái phóng nhanh trên quốc lộ 1A vì bị côn đồ truy đuổi.

Đến ngã ba Trà Men, nơi giao nhau giữa đường Hùng Vương và quốc lộ 1A đi qua địa bàn TP. Sóc Trăng (Sóc Trăng), nam thanh niên bị rượt được xác định là Đào Khương Khơi (27 tuổi) ngụ xã Gia Hòa, huyện Mỹ Xuyên (Sóc Trăng) đã đâm xe máy vào ôtô cùng chiều. Khi Khơi với cô em gái ngồi sau té lăn nhiều vòng trên đường thì bị một thanh niên lạ mặt lao tới dùng nón bảo hiểm đánh tới tấp vào đầu.

Vài thanh niên theo sau cũng dừng xe nhảy vào hỗ trợ  tên côn đồ nên Khơi nhanh chân chạy vào nhà dân gần đó lánh nạn. Hơn 10 phút sau cảnh sát xuất hiện, toán côn đồ vù xe chạy mất thì Khơi mới dám bước ra trình bày mọi chuyện với cơ quan chức năng.

Theo Khơi, sáng cùng ngày anh chở em gái bà con từ quê ra thành phố Sóc Trăng làm chứng minh nhân dân. Xong việc, hai anh em đi ăn uống với bạn bè nhưng không hiểu sao vừa ra khỏi quán đã bị hai thanh niên đi theo, lăm le con dao nhọn hoắt. Thấy bất an, Khơi cho xe phóng nhanh ra hướng quốc lộ 1A nhưng tiếp tục bị rượt đuổi nên lạc tay lái đâm vào ôtô.

Vụ việc đang được Công an TP. Sóc Trăng điều tra làm rõ.