"Làm hoa viếng Đại tướng vinh dự lắm, nhưng buồn"

Những người làm vòng hoa trước nhà tang lễ số 5 Trần Thánh Tông (Hà Nội) ai cũng bảo rất vinh dự được làm vòng hoa viếng Đại tướng, nhưng không vui….

2 cửa hàng hoa trước nhà tang lễ số 5 Trần Thánh Tông đang khẩn trương làm hoa

Bà Nguyễn Thị Hồng (58 tuổi), chủ cửa hàng hoa Anh Đào cho biết: "Tôi rất vinh dự được làm vòng hoa viếng Đại tướng. Ngày mai (11/10), nếu được vào tôi sẽ mang vòng hoa đẹp nhất, tôn kính nhất để kính viếng Đại tướng Võ Nguyên Giáp"

Chị Đào Thị Hương (24 tuổi, nhân viên cửa hàng hoa Anh Đào) buồn bã nói: "Làm hoa viếng Đại tướng rất vinh dự nhưng không vui, vì Đại tướng mất đi, không có gì có thể bù đắp được..."

Còn anh Nguyễn Ngọc Hải (49 tuổi, cũng là nhân viên cửa hàng hoa Anh Đào) nói: "Tôi cũng như bao người khác, được làm hoa viếng Đại tướng là niềm vinh hạnh. Tôi làm hoa viếng Đại tướng để mọi người xích lại gần nhau, yêu thương, đùm bọc nhau hơn"

Còn cô nhân viên cửa hàng Hoa Thu Thủy nói: "Làm hoa viếng Đại tướng ai cũng vinh dự cả, nhưng rất buồn, bởi Đại tướng mất thật rồi"

Chị Thu Thủy (chủ cửa hàng hoa Thu Thủy) nói:"Làm hoa viếng Đại tướng vinh dự lắm, nhưng buồn..."

Chị Lan (nhân viên cửa hàng hoa Thu Thủy) nghẹn ngào nói: "Buồn lắm. Tôi làm hoa viếng Đại tướng phải cận thận"

Trong khi đó cô nhân viên này buồn tới nỗi chẳng nói được câu nào