Kinh hoàng vụ hai anh em bị giang hồ Hải Phòng truy sát tại quán nhậu

Hơn mười đối tượng côn đồ đi trên 7 xe máy, tay cầm mã tấu, dao phóng lợn lao vào đâm thấu phổi người em.

Anh trai nạn nhân lao vào can ngăn cũng bị chém vào cả vùng cổ lẫn vùng đầu. Đằng sau vụ truy sát kinh hoàng này là những uẩn khúc cần làm rõ...

Bị hàng chục côn đồ chém không thương tiếc

Theo tìm hiểu của PV, sự việc xảy ra vào khoảng 3h sáng ngày 3/6, tại quán bia vỉa hè (290 đường Lạch Tray, Ngô Quyền, TP.Hải Phòng). Nạn nhân là anh Nguyễn Anh Tuấn (SN 1981, địa chỉ 32/59 Lê Lợi, Máy Tơ, Ngô Quyền, TP.Hải Phòng) và em trai ruột là Nguyễn Mạnh Cường (SN 1990, trú tại 50 Thiên Lôi, Đằng Giang, Ngô Quyền, Hải Phòng).

Theo nhiều nhân chứng có mặt tại hiện trường cho biết, lúc đó hai anh em Tuấn, Cường đang ngồi ăn đêm, uống bia cùng hai người khác, bỗng nhiên có 7 chiếc xe máy, mỗi xe chở thêm 1 người đi từ phía chân cầu vượt Lạch Tray tới. Không nói không rằng, chúng lao vào đâm chém tới tấp. Thấy nhóm côn đồ quá đông, Nguyễn Mạnh Cường đạp ghế bỏ chạy ra phía đường, nhưng nhóm đối tượng vẫn lao theo, dùng dao phóng lợn có đính cán bằng gỗ đâm chém điên cuồng. Thấy em mình bị nhóm côn đồ chém gục, nằm quằn quại trên vũng máu, anh Nguyễn Anh Tuấn lao vào ứng cứu liền bị các đối tượng vung mã tấu và dao phóng lợn chém vào đầu, ngay sau khi gây án nhóm “sát thủ” lên xe máy rời khỏi hiện trường.

Là một trong bốn người ngồi ăn uống cùng bàn với anh em Cường, Tuấn, anh Nguyễn Bá Th. ( SN 1989, trú tại 292 Hào Khê, Lạch Tray, TP. Hải Phòng) cho biết: “Khoảng 22h30’ ngày 3/6/2015, chúng tôi gồm Tuấn, Út, Định và tôi có gặp anh L.. Lúc đó anh L. có nói với chúng tôi về việc của anh Cường. L. bảo anh Tuấn về khuyên bảo anh Cường đi vì trước đó Cường có to tiếng với anh L.. Anh Tuấn nhận lời, rồi sau đó, bốn anh em chúng tôi về lên xe đi ra quán 290 ngồi ăn đêm.

Trong lúc bốn anh em tôi đang ngồi uống bia thì có người gọi vào số máy của Cường và hai bên có xảy ra to tiếng. Trong lúc nghe điện thoại, anh Cường có nói người gọi tên là Ngọc Kiểm. Sau cuộc nói chuyện giữa Cường và Ngọc Kiểm, đến khoảng 2h ngày 3/6/2015, có một nhóm thanh niên khoảng 15 – 16 người tay cầm kiếm, dao phóng lợn xông vào truy sát anh Tuấn và Cường”.

May mắn thoát khỏi vụ truy sát kinh hoàng, anh Bùi Văn Út (SN 1981) cho hay: “Vào khoảng 23h30’, bốn anh em chúng tôi sau khi đi ăn đêm về thì có gặp anh L. làm CSCĐ TP.Hải Phòng đang đi tuần tra trong ngõ Hào Khê (đường Lạch Tray). Chúng tôi có chào hỏi nhau thì anh L. có nói: Mấy anh về khuyên bảo Cường, em trai anh Tuấn. Cường hôm nay nó láo toét lắm...”.

Trong lúc bốn anh em đang ngồi thì Cường có nghe cuộc điện thoại và to tiếng với một người tên là Ngọc Kiểm. Hơn một tiếng sau, chúng tôi nhìn thấy anh L. chở một người mặc quần áo dân thường đi qua, cùng lúc đó có một đám thanh niên khoảng 15 - 16 người đi nhiều xe máy đến tay cầm giáo mác, dao kiếm, dao phóng lợn lao đến chém chúng tôi. Tôi chỉ kịp nhìn thấy một người cởi trần đội mũ lưỡi chai, vai phải có hình xăm chém Cường tới tấp. Theo mọi người đứng đó nói người có hình xăm chính là Ngọc Kiểm, người vừa gọi điện cho Cường.

Hiện trường nơi xảy ra vụ giang hồ đất Cảng truy sát hai anh em ruột.

Uẩn khúc cần làm rõ

Sau vụ việc, trao đổi với PV, anh C., chủ quán bia 290 bức xúc: “Lúc đó khoảng 2h30 sáng ngày 3/6, có bốn người khách đang ngồi uống bia tại quán. Từ phía cầu vượt Lạch Tray có 7 xe gắn máy lao tới. Thấy bốn vị khách này là chúng lao vào đâm chém. Cùng lúc đó xe của Cảnh sát cơ động cũng có mặt tại hiện trường. Hơn chục Cảnh sát cơ động TP, đi trên 6 xe đến, tay có cả lá chắn, nhưng họ chỉ đứng nhìn bọn giang hồ lao vào đâm chém khách, mà không hề có động thái gì. Chỉ cần họ hô một tiếng, hay nổ súng chỉ thiên thôi thì chắc nạn nhân không bị nặng đến thế. Đằng này họ làm ngơ”.

“Đến 6h sáng, phía Công an quận Ngô Quyền (Hải Phòng) có gọi tôi sang lấy thông tin. Tôi chỉ bảo cái này đúng ra các anh nên hỏi các chiến sỹ bên Cơ động là biết tường tận nhất. Họ đứng đó, chứng kiến vụ việc từ đầu đến cuối. Lúc ấy những người uống bia bỏ chạy hết chỉ còn 4 người nhà anh Tuấn ngồi đấy”, anh C. nói.

Cũng có mặt tại hiện trường, chứng kiến vụ việc từ đầu tới cuối, anh N., nhân viên phục vụ quán bia bên cạnh quán 290 Lạch Tray cho hay, khi nhóm giang hồ hơn chục người kia vác dao kiếm và dao phóng lợn vào chém anh Cường và anh Tuấn, có hai xe cơ động đứng ở đèn đỏ, mười mấy anh Cảnh sát cơ động khác đứng đằng sau một xe đặc chủng, sau đó mấy xe máy chở cảnh sát cơ động cũng tới. Lúc đó anh Tuấn bị chém vẫn cố gắng chạy ra bảo: Các anh bảo vệ dân kiểu này à? Cảnh sát cơ động vẫn không nói gì và chỉ đứng nhìn?!

Tại bệnh viện Việt Tiệp Hải Phòng, nơi nạn nhân Nguyễn Mạnh Cường đang được cấp cứu trong tình trạng nguy kịch, chúng tôi có cuộc trao đổi với nạn nhân Nguyễn Anh Tuấn (anh trai của Cường). Trên khuôn mặt vẫn chưa hết vẻ bàng hoàng, anh Tuấn cho biết, trên đường đi ra Lạch Tray, anh em anh có gặp một cán bộ CSCĐ TP. tên L., sau khi chào hỏi nhau, anh L. có nói: “Anh Tuấn ơi, anh bảo Cường nhà anh có va chạm với đội bạn em tên Linh đấy”. Do không biết đầu đuôi câu chuyện, anh Tuấn chỉ bảo để anh hỏi Cường xem như nào. Khi đến quán bia 290 Lạch Tray, anh Tuấn có gọi em mình ra, đang định hỏi đầu đuôi câu chuyện. Tuy nhiên, khoảng 10 phút sau thì có hơn chục thanh niên đi 6-7 xe máy tay cầm dao, kiếm, tuýp sắt, dao phóng lợn lao vào hai anh em anh Tuấn đâm chém khiến Cường ngã gục.

Trao đổi với PV, một cán bộ phòng PC45 CA TP.Hải Phòng cho biết, mặc dù quận Ngô Quyền chưa báo cáo, nhưng vụ việc xảy ra rất nghiêm trọng, lại có liên quan đến một đồng chí Cảnh sát cơ động, nên phòng PC45 đã cử cán bộ vào cuộc điều tra. Hiện các đối tượng trong nhóm côn đồ chém người đã bỏ trốn. Phòng PC45 cũng nhận được thông tin, vụ chém diễn ra trước sự chứng kiến của hơn chục chiến sỹ Cảnh sát cơ động, có cả lá chắn, nhưng không làm gì. Hiện vụ việc đang được làm rõ.