Khởi tố vụ Giám đốc BV Thanh Nhàn bị truy sát dã man

Giám đốc BV Thanh Nhàn Đào Quang Minh nếu không được những người cùng đi là bác sĩ sơ cứu, cầm máu thì đã bị nguy hiểm tính mạng vì bị chém 5 vết chém chí mạng.

Ngày 4/3, ông Đào Quang Minh (Giám đốc bệnh viện Thanh Nhàn - Hà Nội), vẫn đang điều trị tại bệnh viện E (quận Cầu Giấy - Hà Nội) và được lực lượng công an bảo vệ nghiêm ngặt.

PGS-TS Đoàn Hữu Nghị, Giám đốc bệnh viện E cho biết: hiện bệnh nhân Đào Quang Minh đã qua cơn nguy kịch, sức khỏe đang trên đà hồi phục. Bệnh nhân đã có thể tiếp xúc và nói chuyện được với người nhà nhưng tâm trạng vẫn đang hoang mang, lo sợ vì sự việc xảy ra quá nhanh và bất ngờ.

Ông Đào Quang Minh nhập viện vào 20h ngày 1/3 trong tình trạng nguy kịch, do bệnh nhân được đưa từ huyện Sóc Sơn (Hà Nội) về nên mất khá nhiều máu. Ngay sau khi tiếp nhận bệnh nhân, bệnh viện đã cử lực lượng kịp thời cấp cứu.

Theo PGS- TS Đoàn Hữu Nghị, khi nhập viện, ông Minh bị chém 5 vết thương trên người, một vết bị đứt tuyến mang tai, hai vết chém vào lưng, một vết thương chí mạng nhất là đứt phần ức đòn trũng…

Rất may lúc xảy ra vụ việc, ông Đào Quang Minh đã phản ứng nhanh và tránh được một số phát chém chí tử nên đã thoát chết. Trong đoàn công tác đi cùng ông Minh có một số bác sĩ nên khi bị thương, bệnh nhân đã được cấp cứu và giữ máu kịp thời, nếu không thì sẽ ảnh hưởng đến tính mạng.

Cùng ngày 4/3, trao đổi với PV, Thượng tá Đào Thanh Hải - Trưởng phòng cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội (PC45, Công an TP Hà Nội) - cho biết, cơ quan công an đã khởi tố để điều tra vụ án giết người xảy ra tại huyện Sóc Sơn. Cơ quan này cũng đang khẩn trương phối hợp cùng Công an huyện Sóc Sơn và các đơn vị nghiệp vụ khác để điều tra.

Hiện lực lượng công an đang rà soát, sàng lọc các đối tượng để làm rõ các tình tiết.

Tại bệnh viện E, bà Hoàng Thị Ngọc Trâm - Phó Giám đốc Bệnh viện Thanh Nhàn - đi cùng đoàn công tác với Giám đốc Đào Quang Minh vẫn chưa hết bàng hoàng cho biết, thời điểm xảy ra vụ án, đoàn công tác dừng chân nghỉ ngơi. Lúc này, trời cũng đã tối, mọi người gần như không quan sát được gì nhiều.

“Chúng tôi xuống xe một lát rồi quay trở lại. Tuy nhiên, khi anh Minh vừa bước gần đến cửa xe, bất ngờ có một nam giới dáng cao lớn đội mũ bảo hiểm, đeo khẩu trang cầm theo dao xông tới chém tới tấp vào anh Minh”, bà Trâm thuật lại.

Theo bà Trâm, diễn biến vụ việc quá nhanh và quá bất ngờ khiến không ai kịp phản ứng. Hai người khác trong đoàn lao xuống cản thì ông Minh đã bị chém thương tích nặng trên người. Bà Trâm cũng cho biết, người chém dường như chỉ có ý đồ nhằm chém ông Minh nên ra tay chỉ với một người.

Sau khi chém xong, đối tượng này đã chạy lên xe máy của một nam giới khác đứng chờ sẵn rồi bỏ trốn.

Đoạn đường gây án khá vắng vẻ nên đoàn không thể gọi người dân đến ứng cứu. Theo phỏng đoán của tài xế, chiếc xe máy này đã đi theo sau ô tô từ trước đó, anh này nhận ra nhờ ánh đèn xe máy liên tục chiếu vào gương chiếu hậu.

Như đã đưa tin, vụ gây án táo bạo, liều lĩnh trên xảy ra vào khoảng 19h15 ngày 1/3 tại  ngã 3 đường quốc lộ 2, thuộc địa bàn thôn Thạch Lỗi (xã Thanh Xuân, huyện Sóc Sơn - Hà Nội). Lúc này, tài xế dừng lại để mọi người trong xe cùng xuống đi vệ sinh.

Sau khi vệ sinh xong, ông Đào Quang Minh chuẩn bị lên xe thì bất ngờ bị 1 nam thanh niên đội mũ bảo hiểm, đeo khẩu trang, dùng dao tông chém liên tiếp vào người, gây thương tích. Gây án xong, đối tượng lập tức lên xe một đối tượng khác chờ sẵn rồi bỏ trốn. Ông Minh được đưa lên xe về cấp cứu tại Bệnh viện E trong tình trạng nguy kịch.

Trong khi đó, một nguồn tin cho biết, hiện Ban lãnh đạo Bệnh viện Thanh Nhàn đang tổ chức họp Đảng ủy để giải quyết công việc ở Bệnh viện trong khi Giám đốc đang phải nằm viện điều trị.