Khán giả gọi The Voice là The Liar

Sau khi nhạc sĩ Phương Uyên thừa nhận phát ngôn "thiếu chuẩn mực" của mình trong chương trình The Voice, công chúng càng thêm "phẫn nộ".

Trước sức ép của dư luận, tại cuộc họp báo chiều 11-9, nhạc sĩ Phương Uyên đã công khai xin lỗi công chúng, xin rút lui khỏi vai trò GĐ âm nhạc và người thay thế vai trò của cô là nhạc sĩ Hoài Sa.

Nhạc sĩ Phương Uyên thừa nhận mình… bỗ bã

Một chương trình âm nhạc được phát sóng trên VTV3, GĐ âm nhạc của chương trình, người “thổi hồn” cho từng thí sinh trổ tài trên sân khấu thừa nhận mình là người “bỗ bã”. Sự thừa nhận của Phương Uyên có đáng được đánh giá là dũng cảm? Dù công chúng có “độ lượng” cho sai lầm của Phương Uyên, thì những gì cô đã làm, thật sự là “vết nhơ” khó có thể gột rửa của The Voice.

Phương Uyên nức nở tâm sự: “Tôi xin lỗi không phải tôi làm sai mà xin lỗi vì tính tình bỗ bã. Tôi đang bị hãm hại và bôi nhọ. Tôi xin lỗi vì những lời bỗ bã. Chúng tôi chỉ là người phục vụ nên mọi người hãy nhìn nhận công sức của VTV3 và nhà sản xuất. Điều mong muốn của tôi là làm tất cả vì âm nhạc Việt Nam. Tôi xin phép rút khỏi vị trí GĐ âm nhạc từ thời điểm này".

Nói về clip “tố” nhạc sĩ Phương Uyên dàn xếp kết quả, Tiến sĩ Nguyễn Quang Minh, đại diện Cty Cát Tiên Sa cho biết: “Những chi tiết (trong clip) có thật nhưng được cắt ghép theo ý đồ của người làm. Chúng tôi khẳng định rằng, chương trình không có sự sắp xếp không công bằng. Đó là tiêu chí từ đầu. Chúng tôi đã gửi đơn lên Cục Cảnh sát và Bộ Công an để xác minh sự thật và truy tìm người làm clip".

Để “cứu” đàn chị khỏi cú “tự ngã ngựa” này, Đàm Vĩnh Hưng lên tiếng: “Tôi học hỏi chị Phương Uyên về cách dạy dỗ thí sinh, đó là: “Em phải thế này, em phải thế kia. Em mà không giỏi thì đứa khác sẽ bóp chết em. Chúng tôi không phải là con rối mà là những người làm nghệ thuật. Tôi tha thiết mong chị Uyên suy nghĩ lại quyết định rời ghế GĐ âm nhạc".

Không chỉ có HLV Đàm Vĩnh Hưng kêu gọi sự ủng hộ đối với nhạc sĩ Phương Uyên, mà ca sĩ Hồ Ngọc Hà, Thu Minh cũng dành cho đàn chị những lời lẽ trân trọng, tốt đẹp và mong nhạc sĩ Phương Uyên quay trở lại vai trò GĐ âm nhạc của chương trình này.

Thực sự, sau lời khẳng định có vẻ khá chân thật của Thanh Lam về mối hoài nghi với những HLV của The Voice, công chúng lúc đó như tỉnh ngộ và bắt đầu có những nhìn nhận khách quan hơn về chương trình.

Cho đến giờ phút này, sự thật clip Phương Uyên "dàn xếp kết quả" là có thật hay cắt ghép, thì niềm tin của công chúng vào The Voice cũng giảm đáng kể.

Độc giả DP viết: "Bây giờ, trứng gà giả, mực cao su, xăng, bằng cấp giả. Đến cái môn được gọi là mang tính nghệ thuật cao và chứa đựng yếu tố nhân văn thì cũng giả nốt. "Chị làm sếp mà, em lo gì chuyện đó". Câu này nghe quen quen. Ngay cả GĐ chương trình mà còn làm như vậy thì The Voice sẽ thành The Liar (Lời nói dối).

Độc giả Linh Nga bức xúc: "Thật đúng GĐ âm nhạc giọng hát Việt đã làm lũng loạn chương trình và lừa đảo khán giả một cách trắng trợn. Tôi nghĩ BTC chương trình cần kỷ luật bãi nhiệm (sa thải) ngay Phương Uyên để lấy lại niềm tin từ khán giả và điều quan trọng tạo niềm tin cho các ca sỹ trẻ trong cuộc thi. Thử hỏi một GĐ mà làm vậy thì dạy dỗ gì các ca sỹ trẻ hay là chỉ dạy được cho các em lối sống lừa đảo khi đã dấn thân vào showbiz."

Xem tất cả clip tố "nhạc sĩ Phương Uyên dàn xếp kết quả" và cũng là fan trung thành của chương trình The Voice, độc giả Thảo Đỗ cho rằng, việc Phương Uyên dũng cảm ở chỗ dám đứng ra nhận trách nhiệm. Bởi vì giới showbiz Việt có mấy ai dám nhận sai lầm trước một scandal chấn động như vậy? Nhưng Thảo Đỗ cho biết, cô băn khoăn một điều: Sau nhận lỗi sẽ là gì? Chương trình tiếp tục như cũ? Vẫn như những gì đã sắp xếp? Phương Uyên vẫn là GĐ? Mọi kết quả giữ như cũ và sẽ được gắn là "tôi đã nhận lỗi và kết quả hoàn toàn chính xác" vì do âm thanh lên sóng sẽ được chỉnh lại cho hay hơn so với các bạn khác, sẽ được thu âm lại cho lọt tai khán giả để khán giả cảm nhận, đây chẳng phải là dàn xếp. Hay là kịch bản chương trình sẽ thay đổi, người được chọn sẽ là một người khác.

Vẫn những chiêu trò như cũ. Chỉ là thay đổi một diễn viên mới để làm nên sự trong sạch (về mặt hình thức) cho chương trình. Bởi vì Phương Uyên chỉ nói là nhận lỗi nói xấu thí sinh, chứ cô ấy đâu có nhận lỗi là đã dàn xếp? Mà nói xấu thí sinh thì có ảnh hưởng gì đến kết quả? Cô ấy vẫn đúng đấy chứ và chương trình vẫn chọn đúng thí sinh hát tốt. Còn những thí sinh đã ngậm ngùi ra đi chỉ vì họ không được nâng đỡ. Họ được gì sau những lời phanh phui này? Họ được gì từ lời xin lỗi? Những nỗ lực của họ đã bị gạt bỏ không thương tiếc.

Rồi đây niềm tin của bản thân, gia đình, của bạn bè họ và của xã hội cho chương trình này sẽ như thế nào?