Khám phá các nhà tù nữ trên thế giới

Dù bị giam giữ trong 4 bức tường kiên cố nhưng sự lạc quan vẫn ẩn khuất đâu đó trên gương mặt những nữ phạm nhân.

Nhà tù nữ giới ở Los Hornos, Argentina

Nhà tù nữ giới ở Los Hornos, gần La Plata, thủ phủ của tỉnh Buenos Aires (Argentina) có 273 phụ nữ, một số đang mang bầu, và 63 trẻ em - là con của các tù nhân. Những đứa trẻ được sống và đón nhận tình yêu thương từ những người mẹ tù tội của mình cho tới khi chúng tròn 4 tuổi. 

Những đứa trẻ có mẹ phải chịu án tù dài hơi và không có họ hàng chăm sóc sẽ trở thành những đứa trẻ mồ côi hay may mắn hơn thì được một gia đình nào đó nhận nuôi trong thời gian mẹ thụ án tù.

Những tù nhân nữ sinh con và nuôi nấng chúng sau những bức tường bê tông dày, bao quanh bởi hàng rào dây thép gai và đội ngũ bảo vệ nghiêm ngặt. Argentina là một trong số ít các nước, nơi mà các nữ tù nhân được phép giữ con lại trong tù. Ảnh: Adriana Lestido.

Nhà tù nữ giới Brasilia, Brazil

Mỗi năm, nhà tù nữ giới Brasilia, Brazil lại tổ chức cuộc thi “Miss Penitentiary” (Hoa hậu trong tù) cho các nữ phạm nhân. Giới chức nhà tù cho biết, mục đích của chương trình này là để giúp những tù nhân nữ có mục tiêu, niềm tự hào và tự cải thiện bản thân mình. 

Cuộc thi Hoa hậu trong tù lần thứ 3 được tổ chức vào đầu tháng 8/2011 đã thu hút sự tham gia của 100 nữ tù nhân đến từ các nhà lao khác nhau ở Brazil. Trong số các thí sinh này, ban giám khảo đã chọn ra được 12 người đẹp vào vòng trung kết. Thí sinh nhận được nhiều phiếu bầu nhất sẽ là người thắng cuộc. 

Paira Paixao đã giành giải nhất trong cuộc thi sắc đẹp được tổ chức lần thứ 3. Paixao đang chấp hành án tù 6 năm hai tháng tù giam vì tội trộm cướp có vũ khí. Ảnh: Reuters.

Những khung sắt ngăn cách khán giả và sân khấu

Nhà tù Tirgsor, Romania

Nhà tù Tirgsor, cách Bucharest 70 km về phía bắc, là nhà tù duy nhất ở Romania giam giữ các phạm nhân nữ. Có tới 1.000 phụ nữ đang thụ án tù tại đây, và tình trạng quá tải tù nhân cũng đã gây ra không ít các cuộc ẩu đả.

 

Những phạm nhân nữ người Romania nhìn ra ngoài qua chấn song tại nhà tù Tirgsor

 Nhà tù Santa Martha Acatitla, Mexico

Trong số những nữ tù nhân đang thụ án tại nhà tù Santa Martha Acatitla, ở Mexico, vì tội giết người, buôn bán ma túy và bắt cóc, còn có sự xuất hiện của hơn 50 đứa trẻ ngây thơ, hồn nhiên. Theo quy định của Chính phủ Mexico, những đứa trẻ được sinh ra trong trại giam và sống trong vòng tay yêu thương của mẹ cho đến năm lên 6, thay phải vì bị gửi tới nhà nuôi dưỡng hay sống cùng họ hàng - những người chưa sẵn sàng nuôi các bé.

Nhiếp ảnh gia Caroline Bennett cho biết, bà rất ngạc nhiên khi thấy rằng đằng sau những bức tường kiên cố lại có một nhà trẻ với những bức tường được sơn nhiều màu săc. Cả không gian như một thế giới thu nhỏ của bọn trẻ. Những bà mẹ hồ hởi, tươi cười đứng xếp hàng đón con từ nhà mẫu giáo như thể họ mới bắt đầu đi học vậy.

Bên trong "Xà lim H" là nơi một nữ tù nhân sống chung với con trai 18 tháng và một người bạn tù. Ảnh: Caroline Bennett/GlobalPost

Lucia, 23 tuổi, đang chấp hành án tù 25 năm vì tội bắt cóc, đã sinh hạ cậu bé Mariowẻ trong tù. Trong suốt 2 năm sống chung với mẹ thì có tới ba lần cậu bị tách khỏi mẹ vì cách cư xử thiếu gương mẫu của chị ta, cũng như việc người bạn tù có vấn đề về lạm dụng chất có cồn.

Nhà tù ở Mazar-E-Sharif, Afghanistan

Theo báo cáo mới đây của Tổ chức nhân quyền Quốc tế, có tới 400 phụ nữ và trẻ em gái đang bị giam giữ trong các nhà tù của chính phủ Afghanistan vì "vi phạm đạo đức" như hành vi trốn khỏi nhà vì bị bạo hành hay không muốn trở thành nạn nhân của tục ép hôn. Hiện nay, tại Afghanistan, những quy định bất công đối với phụ nữ Afghanistan vẫn chưa được cải thiện. 

Ảnh chụp hôm 22/10/2010 tại nhà tù ở Mazar-e-Sharif, Afghanistan. Awaz Khal, 23 tuổi, đang nằm trên giường vì mắc bệnh thương hàn, trong khi hai tù nhân nữ khác đang ngồi nói chuyện. Ảnh: Paula Bronstein.

 

Các nữ phạm nhân từ trái sang: Fahira, 20 tuổi, ngồi cạnh Shawal Jamila, 19 tuổi, đang chia sẻ điếu thuốc là với Shugufa, 23 tuổi.

 

Các phạm nhân nhảy múa theo điệu nhạc

Shugufa, 30 tuổi, bị buộc tội giết chết con trai, đang đứng trong sân trại giam