Kenny Dalglish chia tay Liverpool

Cuối cùng tương lai của HLV Kenny Dalglish ở Liverpool cũng đã được sáng tỏ: cả hai đã chính thức đường ai nấy đi.

Nhà cầm quân 61 tuổi này đã phải trả giá đắt bởi màn trình diễn nghèo nàn của Liverpool ở Premier League. Quyết định ra đi của Dalglish đến từ cuộc họp mặt-đối-mặt giữa ông và hai ông chủ sở hữu John W Henry và Tom Werner ở Boston vào thứ Hai vừa qua.

Dù Liverpool vẫn thể hiện được bản lĩnh của Vua đấu Cúp khi giành FA Cup và có mặt ở trận chung kết Carling Cup, song The Kop chỉ cán đích ở vị trí thứ 8 ở giải Ngoại hạng với số trận thua bằng đúng số trận thắng (14).

Dalglish và Liverpool đã chính thức đường ai nấy đi

Được biết, Dalglish ban đầu dự kiến sẽ bắt đầu kì nghỉ Hè trong tuần này, song đã phải bay đến Mỹ để có cuộc gặp định mệnh nó trên. Việc Dalglish bị sa thải là sự tiếp nối cho cuộc cách mạng ở sân Anfield sau khi Giám đốc thể thao Damien Comolli và Giám đốc phụ trách y tế Peter Brukner đều đã ra đi hồi tháng Tư vừa qua.

Dalglish trở lại dẫn dắt Liverpool sau sự ra đi của Roy Hodgson hồi tháng 1/2011, ban đầu giữ vai trò người chữa cháy ở mùa giải đó. Song việc The Reds thi đấu khởi sắc đã giúp ông được BLĐ tin tưởng và ký một bản hợp đồng có thời hạn 3 năm vào ngày 12/5/2011.

Lúc này, vẫn chưa rõ ai sẽ là người thay thế Dalglish, nhưng theo giới thạo tin thì ứng viên hàng đầu đang là HLV Martinez, hiện dẫn dắt Wigan.