KBS phỏng vấn sasaeng fan bị JYJ bạo hành

Sasaeng (fan cuồng) khẳng định, còn JYJ thì không phủ nhận scandal tát fan. Người ngoài cuộc thì nhận xét: cả hai đều có cái sai, nhưng bạo lực không phải là giải pháp tốt.

Đầu tuần qua, báo chí Hàn và các fan hâm mộ trên thế giới đã sôi sục vì scandal tát fan năm 2009 của Yoo Chun, JYJ. Khi đoạn clip này được "đào xới" vào năm nay, rất nhiều người đã lên tiếng minh oan cho nhóm và khẳng định, đây là đoạn phim được dàn dựng nhằm bôi nhọ danh dự của JYJ.

JYJ trong buổi họp báo tại Chile

Tuy nhiên cách đây vài ngày, tờ Dispatch đã công bố 4 đoạn ghi âm lại những lời chửi thề của JYJ dành cho các sasaeng fan. Ngày hôm qua (10/3), đài KBS đã chính thức phỏng vấn nhân vật chính còn lại trong clip của Yoo Chun, cô gái được cho là sasaeng fan và bị bạo hành. "Tôi không phải là người ghi âm đoạn clip đó. Tôi cũng không hề biết rằng đoạn ghi âm đó được chuyển đến tay báo chí. Mọi thứ đã diễn ra vào mùa hè năm 2009, khi DBSK đang ở đỉnh cao của sự nghiệp," cô gái này mở lời.

Sasaeng fan này cũng nói rằng, tiếng kêu "Ái" trong đoạn clip chính là tiếng kêu của cô ấy do bị một thành viên của DBSK đánh. "Anh ấy không đánh tôi nhiều, nhưng tôi bị đánh một cái vì anh ấy bảo tôi đến gần nên tôi đến," cô gái giấu tên tiếp tục hé lộ những nội dung nhạy cảm với kênh KBS.

Khi chương trình này được lên sóng, rất nhiều người đã bày tỏ lòng tin về việc sasaeng kia đã nói sự thật. Thành viên của DBSK có lẽ từng đánh người hâm mộ. Trước đó trong buổi họp báo tại Chile, Jae Joong của JYJ cũng không lên tiếng phủ nhận hay khẳng định hành động đánh fan. Anh ý chỉ đơn giản nói lời xin lỗi người hâm mộ vì những hành vi không đúng đắn của mình. Ngoài ra JYJ cũng "xin hứa" sẽ không bao giờ sụp đổ và luôn nghĩ đến những người luôn ủng hộ mình để tiếp tục vươn lên.

Một số người hâm mộ DBSK thì phủ nhận tất cả và vẫn một mực khẳng định, đây là một chiêu trò "đểu cáng" nhằm bôi nhọ danh dự của JYJ. Có fan còn cho rằng, khi JYJ sạch bóng tội lỗi đài KBS không bao giờ đưa tin về nhóm nhạc này trên sóng vì lí do cấm vận hình ảnh từ "kẻ mà ai cũng biết là ai đó", CEO SM Entertainment. "Vậy mà chỉ cần JYJ có scandal là KBS sẵn sàng đưa hình ảnh của các anh lên sóng. Đây chẳng phải là hành động cố tình bôi nhọ danh dự của các anh sao?" một fan ấm ức cho biết.