Kate Middleton "một mình" tới dự triển lãm của Lucian Freud

Công nương nước Anh trông vẫn rất vui vẻ và tự tin khi lần đầu tiên tham dự sự kiện một mình kể từ khi gia nhập gia đình hoàng gia.

Ngày hôm qua, Kate Middleton đã tới tham dự buổi triển lãm chân dung của họa sỹ tài ba Lucian Freud tại Phòng trưng bày Chân dung Quốc gia tại London, một trong những tổ chức Kate đứng tên bảo trợ. Mặc dù trước đây cô đã tham dự bữa tối gây quỹ của Hoàng tử Charles vào năm ngoái, thế nhưng lần này là lần đầu tiên Kate xuất hiện trước công chúng trong một sự kiện quy mô lớn mà không có ông xã - Hoàng tử William bên cạnh.

Vẫn rạng rỡ trong sự kiện "một mình" đầu tiên

Kate đã diện một chiếc áo khoác váy dài của nhãn hiệu High Street thuộc chuỗi cửa hàng Jesire, đi kèm là thắt lưng, ví và giày đen của Jimmy Choo ton sur ton

Được săn đón ngay khi vừa xuống xe

Tiếp đón công nương nước Anh là nhiếp ảnh gia Mary McCartney, con gái cả của Lucian Freud - Bella Freud và Jefferson Hack.

Mái tóc của công nương xứ Anh phải mất 4 tiếng chăm sóc tại trung tâm thẩm mỹ tốt nhất London Richard Ward

Bắt tay với Thư ký Văn hóa Jeremy Hunt khi xuất hiện tại Phòng trưng bày

Hoàn tất diện mạo với giày của Jimmy Choo và vòng tay kim cương

Có lẽ Kate rất thích thú với sự kiện này bởi đây là một trong những đam mê của công nương nước Anh - cô đã theo học chuyên ngành Lịch sử Nghệ thuật tại trường đại học St Andrew - nơi cô gặp được chàng hoàng tử của mình. Williams cũng từng theo học ngành này, nhưng đã chuyển sang học Địa chất sau năm nhất.

Với hơn 100 bức tranh và tác phẩm trên giấy mượn từ các viện bảo tàng và các bộ sưu tập tư nhân trên toàn thế giới, chân dung Lucian Freud là kết quả của kế hoạch lâu năm của Phòng trưng bày trong việc liên lạc chặt chẽ với các đối tác của cố họa sĩ. Freud đã qua đời tháng 7 năm 2011 ở tuổi 88.

Buổi triển lãm trưng bày rất nhiều bức chân dung quan trọng của ông từ những năm 1940 cùng với tác phẩm nghệ thuật cuối cùng còn đang dang dở của ông.

Người dự đại diện tại triển lãm bao gồm các thành viên trong gia đình, đặc biệt là mẹ ông - Lucie, và các nghệ sĩ khác như Francis Bacon và David Hockney.

Triển lãm cũng cho trưng bày bức chân dung khỏa thân nổi tiếng của Sue Tilley, được bán vào năm 2008 với kỷ lục 17,2 triệu bảng - bức tranh có giá trị nhất từng được bán bởi một nghệ sĩ còn sống.

Công nương nước Anh gặp mặt các nghệ sỹ trong buổi triển lãm: (từ trái qua) Jefferson Hack, Bella Freud và Mary McCartney

Bắt tay với cô con gái lớn của danh họa - Bella Freud

Bức chân dung của Nữ hoàng (trái) và chân dung tự họa qua gương (phải) của Lucian Freud

Ba bức tranh được giám đốc phòng trưng bày Sandy Nairne giới thiệu cho công nương nước Anh

Hiện tại, chàng hoàng tử của cô đang đi thực hiện nghĩa vụ quân sự tại đảo Falkland trong vòng 6 tuần. Kate sẽ phải tham gia tất cả các sự kiện mà không có ông xã tháp tùng để hoàn thành nghĩa vụ của một thành viên trong gia đình hoàng gia. Mặc dù vợ chồng hoàng tử Williams đã kết hôn được 10 tháng, thế nhưng trước đây Kate đều từ chối tham dự các sự kiện một mình với lý do cần học hỏi thêm từ ông xã. Có lẽ đây là thời điểm thích hợp để Kate đưa những gì mình đã được học vào thực tế. Tuần sau, công nương nước Anh cũng sẽ tham dự một sự kiện của Valentine tại Liverpool một mình, tiếp theo là quán bar-không-rượu The Brink, một phần của chiến dịch Action on Addiction mà Kate bảo trợ, cùng với chương trình Alder Hey Children’s Hospital.