Inter Milan – Marseille: Meazza khóc hận

Chiến thắng kịch tính 2-1 trước Marseille ở những phút bù giờ cuối cùng là không đủ để giúp Inter Milan giành quyền vào tứ kết. Luật bàn thắng sân khách thật nghiệt ngã và sân Meazza thêm một lần phải khóc hận.

Các cầu thủ Marseille vỡ òa trong niềm vui chiến thắng

Chiến thắng 2-0 trước Chievo cuối tuần qua như trút bỏ được phần nào gánh nặng tâm lý vốn đè nặng lên HLV Ranieri trong suốt thời gian qua và đó cũng là nền tảng để ông tự tin bê nguyên đội hình trong trận đấu ấy vào cuộc tiếp đón Marseille. Vẫn là bộ tứ vệ giàu kinh nghiệm và đã chơi ăn ý với nhau trong giai đoạn hồi sinh tháng 1 gồm Maicon – Lucio – Samuel - Nagatomo. Còn hàng tiền vệ là bộ 3 Poli – Stankovic - Zanetti. Trong khi trên hàng công, Sneijder tiếp tục là người được giao trọng trách hỗ trợ bộ đôi Milito – Forlan.

Bên phía đội khách, dù vừa trải qua chuỗi 4 trận thua liên tiếp, nhưng việc một loạt trụ cột như Remy, Valbuena, Alou Diarra, Diawara hay Andre Ayew trở lại đội hình xuất phát sau quãng thời gian phải nghỉ thi đấu vì chấn thương khiến HLV Deschamps tỏ rất tự tin. Ngay từ những phút đầu trận đấu, ông đã không ngại để các học trò chơi đôi công với đội chủ nhà và thực tế thì Marseille cũng đã có 10 phút đầu chơi ép sân.

Tuy nhiên, nhờ lợi thế sân nhà cùng dàn cầu thủ giàu kinh nghiệm (8 cầu thủ ở đội hình chính trên 30 tuổi), Inter Milan cũng không mất quá nhiều thời gian để giành lại thế trận. Khi mà những Sneijder, Stankovic hay Zanetti đã cầm được bóng nhiều hơn, những cơ hội nguy hiểm cũng bắt đầu đến thường xuyên hơn. Đầu tiên là Sneijder với cú sút khiến Mandanda phải trổ tài. Tiếp ngay sau đó là pha dứt điểm đi chệch cột dọc trong gang tấc của Milito…

Người hùng Brandao

Song nhìn chung, xuyên suốt hiệp 1, cả hai đều tỏ ra khá thận trong, nhất là bên phần sân nhà. Marseille chỉ muốn tạo ra một sức ép vừa phải để buộc Inter Milan không thể tấn công ào ạt. Họ hiểu rằng, tỉ số 1-0 ở lượt đi dù mong manh nhưng cũng là đủ để giúp họ đi tiếp. Về phía Inter Milan. Thua thêm 1 bàn, cánh của đi tiếp của họ sẽ càng trở lên nhỏ hơn. Vậy nên, cần thiết nhất vẫn là chơi phòng ngự chắc chắn bên phần sân nhà, trước khi hi vọng vào sự tỏa sáng của các ngôi sao trên hàng công.

Với một thế trận như thế. Không nhiều người hi vọng vào một hiệp 2 tưng bừng và phần nào nó đã diễn ra đúng như thế, ngoại trừ những phút kịch tính cuối trận. Cả hai vẫn chơi theo kiểu cù nhầy, ăn miếng trả miếng, không bên nào thực sự tỏ ra quá lấn lướt. Tuy nhiên, vì là đội đang bị dẫn nên càng về cuối, Inter Milan càng tỏ ra sốt sắng. HLV Ranieri đã thực hiện liên tiếp những sự thay đổi như tung Obi, Pazzini rồi cả Cambiasso vào sân nhằm hi vọng vào một thế công sáng sủa hơn.

Rốt cục “Gã thợ hàn” cũng được như ý. Phút 75, ngay sau khi vào sân, Cambiasso đã thực hiện một cú phạt góc ở tầm thấp gây náo loạn hàng thủ Marseille. Bóng tới chân Pazzini và cú đá của tiền đạo này đã không thành công nhưng pha đá bồi sau đó của Milito thì lại không cho Mandanda cơ hội cản phá.

1-0, sân Meazza như vỡ hòa trong niềm sung sướng. Với tỉ số này, Inter Milan tất nhiên chưa thể đi tiếp, nhưng chí ít cánh cửa cũng đã mở toang với họ. Hơn hết, áp lực tâm lý vốn đề nặng từ đầu trận cũng phần nào được giải tỏa và nó giúp những đôi chân của Cambiasso, Stankovic hay Milito trở lên thanh thoát hơn. Trong 15 phút cuối trận, Inter Milan làm chủ hoàn toàn thế trận với không dưới 5 lần khiến hàng thủ Marseille phải hoảng loạn.

Giọt nước mắt tiếc nuối của các cầu thủ Inter Milan

Thời gian dần trôi về những phút cuối và khi mà tất cả đều tin rằng, hai đội sẽ phải trải qua 30 phút hiệp phụ nữa, thì bàn thắng lại đến, nhưng nó không dành cho các cầu thủ áo xanh, mà là phần thưởng bất ngờ với các vị khách đến từ Pháp. Đúng phút 90+2, tiền đạo vào sân thay người Brandao đã dũng mãnh vượt qua sự truy cản của cả Lucio lẫn Samuel trước khi dứt điểm hạ gục Julio Cesar cân bằng tỉ số trận đấu.

Sau bàn thắng này, Inter được hưởng 1 quả penalty sau khi thủ thành Mandanda phạm lỗi với Pazzini trong vòng cấm. Trên chấm 11m, Pazzini đã không mắc một sai lầm nào nhưng như thế là không đủ. Thậm chí nó còn khiến cho các Internista có mặt trên khán đài Meazza cảm thấy tiếc nuối hơn. Sau khi tiếng còi mãn cuộc vang lên, những giọt nước mắt lại rơi trên khuôn mặt cay xè của Cesar, Milito hay Stankovic. Họ đổ gục xuống sân, bất lực và đau đớn. Thắng và bị loại bởi luật bàn thắng trên sân khách. Chẳng có cảm giác nào đau đớn hơn thế.

Đội hình thi đấu:
Inter Milan: Julio Cesar, Maicon, Lucio, Samuel, Nagatomo, Poli (Cambiasso 74’), Stankovic, Zanetti, Sneijder (Obi 58’), Milito, Forlan (Pazzini 58’)
Marseille: Mandanda, Azpilicueta, Diawara, N'Koulou, Morel, Diarra, M'bia Etoundi, Amalfitano, Valbuena (Cheyrou 76’), Andre Ayew (Bracigliano 90+5), Remy (Brandao 88’)

Cầu thủ ghi bàn:
Inter Milan: Milito (75’), Pazzini (90+6)
Marseille: Brandao (90+2)