Inter 0-1 Novara: Khủng hoảng thật rồi

Dù được chơi trên sân nhà, lại chỉ phải gặp đội bét bảng Novara nhưng Inter vẫn thể hiện một bộ mặt đáng thất vọng và đành chấp nhận thua trận với tỉ số 0-1.

Kể từ sau trận thua Napoli ở Coppa Italia, Inter đã không thể có cho mình một chiến thắng. Hai trận thua và một trận hòa đã đưa Inter trở lại với hình ảnh bế tắc, bạc nhược hồi đầu mùa giải. Hơn lúc nào hết, Nerazzurri đang rất cần một chiến thắng để thoát khỏi vũng bùn khủng hoảng và Novara có lẽ là một cái tên khá phù hợp để thầy trò Ranieri hiện thực được những toan tính.

Đoàn quân của HLV Mondonico mới chỉ có vỏn vẹn 2 trận thắng ở Serie A còn lại là 7 trận hòa và 13 trận thua. Thành tích bết bát này khiến Novara đang ngụp lặn tận đáy của BXH. Nếu không có phép màu nào xảy ra, một xuất xuống hạng sẽ thuộc về đội bóng của HLV Mondonico. Vì vậy, việc hành quân đến sân Meazza của Inter chắc chắn sẽ là lành ít dữ nhiều với Novara.

Inter đã phải nhận một thất bại "vỡ mặt" ngay tại Meazza. Ảnh AP

Trận này, Inter xuất phát với một tiền đạo duy nhất là Milito. Chơi ngay phía sau tiền đạo người Argentina là Sneijder và Alvarez. Trong khi đó đội khách Novara lại ra sân với sơ đồ khá lạ lẫm 3-5-2 với Jeda, Caracciolo chơi cao nhất.

Với lợi thế sân nhà cũng như lực lượng, các cầu thủ Inter đã không dấu diếm ý đồ chơi phủ đầu với đội khách. Tuy nhiên, trước hệ thống được tổ chức chặt chẽ của Novara, Sneijder và các đồng đội đã gặp rất nhiều khó khăn.

Bế tắc trong việc tiếp cận khung thành đối phương, các cầu thủ Inter đành thử vận may bằng những cú sút xa. Thế nhưng, tất cả đều chưa mang lại hiệu quả và đành ra sân tạm nghỉ mà chưa có được bàn thắng.

Sang hiệp hai, Inter vẫn tấn công một cách dồn dập như muốn “ăn tươi nuốt sống” Novara nhưng sự đột biến trong những tình huống cuối cùng vẫn là một điều quá xa xỉ. Lần lượt những Sneijder, Milito rồi Lucio thi nhau dứt điểm nhưng tất cả đều không thể một lần đưa bóng vào lưới Novara.

Tấn công nhiều mà không ghi được bàn thắng, Inter đã phải đón nhận quy luật nghiệt ngã của bóng đá. Phút 58, nhận đường chuyền dài của đồng đội từ phần sân nhà, Caracciolo tung ra một cú cứa lòng hiểm hóc đưa bóng găm vào góc cao khung thành Inter khiến Cesar dù đã bay người hết cỡ nhưng cũng không thể cản phá. 1-0 cho Novara.

Sau bàn thua, Inter vùng lên như một con mãnh thú bị thương nhưng sự nóng vội khiến các chân sút của Inter chưa thể tận dụng được những cơ hội của mình. Trong khi đó, Novara lại thường xuyên tung ra những đường phản công nguy hiểm làm hàng thủ Inter phải vất vả chống đỡ.

Những phút cuối trận, dù có lợi thế hơn người (Radovanovic bị truất quyền thi đấu) và đã chơi với 3 tiền đạo là Milito, Pazzini và Forlan nhưng Inter vẫn không tài nào xuyên thủng mảnh lưới đội khách và đành chấp nhận thua cuộc với tỉ số 0-1. Như vậy, Inter đã để thua cả hai lượt trận đi và về trước đội bóng đang xếp bét bảng.

Thua trận này, mục tiêu lọt vào tốp 3 của Inter ngày càng xa vời. Nguy hiểm hơn khi một cuộc khủng hoảng mới đang có dấu hiệu được hình thành.

Bàn thắng: Caracciolo 58’

Đội hình thi đấu:

Inter: Julio Cesar; Zanetti, Lucio, Cordoba, Chivu; Poli, Stankovic, Cambiasso; Alvarez, Sneijder; Milito.

Novara: Ujkani; Lisuzzo, Centurioni, Garcia; Dellafiore, Porcari, Radovanovic, Rigoni, Gemiti; Jeda, Caracciolo.