Ibra: "World Cup cần tôi hơn Ronaldo!"

Mở đầu cuộc phỏng vấn với tờ Daily Mail, Ibra đã lạnh lùng tuyên bố: “Tôi nghĩ World Cup cần Zlatan hơn là Ronaldo”.

Trước cuộc đối đầu của ĐT Thụy Điển và Bồ Đào Nha ở vòng play-off World Cup 2014, Zlatan Ibrahimovic đã lên tiếng thách thức Cristiano Ronaldo bằng giọng điệu cao ngạo thường thấy.

Mở đầu cuộc phỏng vấn với tờ Daily Mail, Ibra đã lạnh lùng tuyên bố: “Tôi nghĩ World Cup cần Zlatan hơn là Ronaldo”.

Tại vòng play-off World Cup 2014, ĐT Thụy Điển của Ibra sẽ đọ sức với ĐT Bồ Đào Nha của Ronaldo. Cuộc đối đầu giữa họ không đơn thuần chỉ giúp đội tuyển giành vé đến Brazil mùa Hè tới, mà còn được xem là màn so tài mang tính quyết định giữa 2 ứng viên sáng giá cho cuộc bầu chọn danh hiệu Quả bóng Vàng 2013.

Ibra và CR7 đang là những ngôi sao sáng giá nhất thế giới hiện nay. Với người hâm mộ, vắng 1 trong 2 người bọn họ là điều là điều đáng tiếc. Thế nhưng, với Ibra, World Cup chỉ cần một mình anh là đủ!

“Không ai so bì được với tôi về sự phấn khích mà tôi đem đến trong từng trận đấu hay những bàn thắng mà tôi ghi được. Tôi cho rằng người hâm mộ muốn được xem tôi thi tài ở đó (World Cup 2014) hơn bất kì cầu thủ nào khác”, Ibra nhận định.

“Tôi tôn trọng cậu ấy (Ronaldo) trên tư cách là một cầu thủ. Không ai nghi ngờ đó là cầu thủ xuất sắc bậc nhất thế giới ở thời điểm hiện tại. World Cup là giải đấu lớn nhất hành tinh. Vì thế, nó cần phải có sự góp mặt của những ngôi sao ưu tú nhất. Nếu những Ronaldo, Messi, Neymar, Rooney, Xavi hay bản thần tôi nữa mà vắng mặt ở World Cup quả là một điều đáng hổ thẹn với giải đấu này. Nhưng tôi chỉ đang quan tâm là sẽ cố gắng hết sức trong 2 trận đấu sắp tới để đảm bảo chắc chắn 1 điều rằng anh ta (Ronaldo) chứ không phải tôi là người phải ngồi nhà xem World Cup”, ngôi sao người Thụy Điển tuyên bố chắc nịch.