Hơn 350 phạm nhân bị thiêu cháy trong nhà tù ở Honduras

Một đám cháy lớn xảy ra ở nhà một nhà tù trên quần đảo Honduras đã khiến hơn 350 phạm nhân đã bị thiêu cháy một cách oan nghiệt do mắc kẹt trong các phòng giam và tính mạng của hơn 100 người khác vẫn chưa được xác định rõ ràng.

Các nạn nhân sống sót được đưa vào bệnh viện để điều trị

Một quan chức cấp cao tại văn phòng công tố, Danelia Ferrera nói rằng 357 người đã chết cháy trong đám cháy từ tối thứ 3 (14/2, giờ địa phương) tại nhà tù Comayagua, 75km về phía bắc thủ đô Tegucigalpa.

Đây là đám cháy tồi tệ chưa từng có ở khu vực Mỹ La tinh. Đài phát thanh địa phương nói rằng tính mạng của nhiều người cũng vẫn chưa được xác minh. Do tình trạng hỗn loạn xảy ra trong đám cháy cơ quan chức năng không thể đưa ra được con số chính xác. Một số người thậm chí nói rằng con số tử vong lên đến hơn 400 người, tức là bằng nửa tổng số tù nhân ở đây.

Hãng tin Reuters đưa tin, trong khi những người mắc kẹt trong phòng giam la hét, người thân của những tù nhân ở ngoài thì lo lắng và giận dữ bủa vây quanh nhà tù. Một số người thì ném gạch đá vào cảnh sát bảo vệ, một số người thì tìm cách xông vào trong. Cảnh sát buộc phải phản ứng lại bằng cách bắn cảnh cáo lên trời và đạn hơi cay vào đám đông biểu tình.

Chủ nhiệm nhà tù, Lucy Marder cho hay một cảnh sát trông ca đêm đã thiệt mạng, toàn bộ số còn lại là tù nhân. Báo chí địa phương thì đưa tin trưởng phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy cũng đã mất mạng trong đám cháy.

Theo số liệu của Liên hợp quốc, quần đảo Honduras có tỷ lệ các vụ giết người cao nhất trên thế giới. Nơi đây thường xuyên xảy ra các cuộc bạo loạn và đụng độ giữa thành viên của các băng đảng xã hội đen trong nhà tù đông như hội ở đây. Cơ quan chức năng hiện vẫn chưa thể xác minh liệu đám cháy là xuất phát từ động cơ bạo động hay chỉ là một tai nạn.

Các nhà tù trên quần đảo này thường xuyên bị quá tảl gấp đôi công xuất với khoảng 12.500 nghìn tù nhân trong khi trên thực tế sức chứa chỉ đến 6.000.

Vài năm trước cũng xảy ra một đám cháy tại một nhà tù ở thị trấn San Pedro Sula khiến 100 tù nhân thiệt mạng và những người sống sót kể lại cảnh sát đã bắn thằng vào những người tìm cách chạy tháo thân khỏi đám cháy.

Quần đảo này là điểm trung chuyển buôn lậu ma túy từ Nam Mỹ sang Mỹ. Chính quyền địa phương cho hay, sự hiện diện của các băng đảng ma túy bạo lực Mêhicô đang ngày càng rõ rệt ở đây.