Hoảng hồn những kiều nữ “xù lông” với 141

Trong quá trình hoạt động, lực lượng 141 đã gặp không ít kiều nữ sẵn sàng chống đối.

1. Kiều nữ đi Lexus, hành hung nhà báo, lăng mạ 141

Vào hồi 21h30 ngày 10/12, tổ công tác Y9/141 do Trung tá Đoàn Văn Hòa chỉ huy làm nhiệm vụ tại nút giao thông Giảng Võ – Cát Linh đã phát hiện một thiếu nữ điều khiển xe ô tô Lexus, BKS 30Y-2573 đi sai làn đường. Tuy nhiên, khi được yêu cầu dừng xe để kiểm tra hành chính, cô gái trên xe bước xuống và tỏ thái độ thách thức với lực lượng 141.

Sau khi Trung tá Đoàn Văn Hòa dùng biện pháp nhẹ nhàng để đấu tranh, đối tượng mới khai mình là Lê Lệ Chi, sinh năm 1980, trú tại Nam Đồng, Đống Đa, HN. Tuy vậy, khi được yêu cầu kiểm tra giấy tờ xe, Chi đã không thể xuất trình được bất kỳ một loại giấy tờ nào và xin được gọi điện thoại để người nhà mang đến. Khoảng gần 1h đồng sau, Chi đã trình được CMTND và đăng ký xe nhưng lại không có bằng lái. Đối tượng khai rằng bằng lái xe ô tô đã bị cơ quan CA thu giữ.

CMTND và Đăng ký xe ô tô của Lê Lệ Chi

Dựa vào những dấu hiệu vi phạm cùng việc lái xe trái phép, tổ công tác đã tiến hành lập biên bản tạm giữ phương tiện. Thế nhưng, ngay khi biết được thông tin này, Chi tiếp tục chửi bới lực lượng 141 bằng những từ ngữ rất chợ búa. Thậm chí, khi phóng viên ghi hình vụ việc, đối tượng còn lao đến giật máy ảnh, sổ tay và có ý định hành hung phóng viên nhưng các chiến sĩ 141 đã kịp thời ngăn cản.

Sau đó, Chi tiếp tục hành vi lăng mạ lực lượng 141, thậm chí còn nói rằng “thằng đó không đủ tư cách làm công an” (Đồng chí CSGT đã yêu cầu dừng phương tiện – PV). Nhận thấy đối tượng có những biểu hiện quá khích, xấc xược, tổ công tác đã bàn giao lại người và phương tiện cho CA phường Cát Linh để điều tra làm rõ. Khi làm việc tại CA phường Cát Linh, Lê Lệ Chi còn dọa rằng sẽ đâm đơn kiện lực lượng 141.

2. Đụng 141, kiều nữ thản nhiên bỏ xe giữa đường

Chiều ngày 1/6/2012 tại đường Trần Phú, Hà Đông, tổ công tác Y5/141 do Trung tá Hà Văn Tuân chỉ huy đã phát hiện một cô gái điều khiển xe mô tô đi ngược chiều. Ngay lập tức, đối tượng được yêu cầu dừng xe để tiến hành kiểm tra. Tuy nhiên, cô gái này đã phản ứng bằng cách khóa cổ xe rồi để lại giữa đường còn mình thì bỏ ra chỗ khác nói chuyện điện thoại buộc một chiến sĩ lực lượng 141 phải lấy chìa khóa rồi dắt xe vào chốt để xử lý.

3. Nữ quái mang ma túy liều mình bỏ chạy

Vào khoảng 2h sáng ngày 5/8/2012, tổ công tác Y5/141 do Trung tá Hà Văn Tuân chỉ huy làm nhiệm vụ tại nút giao thông Thanh Niên – Yên Phụ đã phát hiện đôi nam nữ đi xe gắn máy không đội mũ bảo hiểm và có dấu hiệu khả nghi. Khi được lực lượng 141 yêu cầu dừng xe để kiểm tra, đôi nam nữ này đã vứt chiếc túi xách chứa ma túy xuống đường để phi tang rồi quay đầu bỏ chạy. Tuy vậy, bằng những biện pháp nghiệp vụ, các trinh sát 141 đã tóm gọn 2 đối tượng trên. Tại chốt 141, đối tượng nữ liên tục chối bay chối biến rằng túi của mình chứa ma túy dù các chiến sĩ 141 đã phát hiện một lượng lớn gồm ma túy đá và ma túy dạng bột.

4. “Làm gián điệp” cho tội phạm, thiếu nữ bị xử lý

Cuối tháng 6 năm 2012, khi lực lượng 141 làm nhiệm vụ tại chốt giao thông Khuất Duy Tiến – Nguyễn Trãi, một học sinh THPT có tên facebook là Na Kún đã chụp hình rồi tung lên mạng. Ngay lập tức, lực lượng 141 đã yêu cầu kiểm tra hành chính với cô gái này. Cô gái khai tên là Đoàn Ngọc Anh, hiện đang học tại trường THCS Thanh Xuân Nam, Thanh Xuân, HN. Sau đó, Ngọc Anh đã phải làm bản tường trình vụ việc và phải xóa hết những hình ảnh đã ghi lại tại chốt 141.

5. Thiếu nữ mua xe gian, đụng 141

Khoảng 21h ngày 15/11/2012, Tổ công tác Y6/141 do Trung tá Nguyễn Đức Chung chỉ huy cắm chốt tại Kim Mã - Núi Trúc đã yêu cầu kiểm tra hành chính một cô gái điều khiển xe máy mang BKS 30T9 – 5120. Tại thời điểm kiểm tra, cô gái này tỏ ra rất sợ hãi và không xuất trình được giấy tờ xe cũng như các giấy tờ tùy thân khác. Nhận thấy đối tượng có nhiều biểu hiệu nghi vấn, các trinh sát đã yêu cầu tạm giữ người và phương tiện để tiếp tục điều tra, làm rõ.

Nguyễn Thị Loan

Tiến hành kiểm tra, các trinh sát đã phát hiện xe có biển số giả, màu sơn cũng đã bị thay đổi. Qua khai thác tại chỗ, đối tượng đã khai tên là Nguyễn Thị Loan, Sinh năm 1984, hộ khẩu thường trú tại Hương Vỹ - Yên Thế - Bắc Giang và thú nhận đây là chiếc xe gian mà mình đã mua được 1 năm. Mặc dù biết đây là xe gian nhưng vì ham xe tay ga rẻ nên đối tượng vẫn mua với giá 10 triệu đồng. Đối tượng khai thêm rằng mình mua xe qua trung gian nên không biết ai là người bán.