Hoa trái tết tràn ngập sông nước miền Tây

Cuộc “ra quân” của các nhà vườn đã làm sông nước miền Tây trở nên sôi động hơn bao giờ hết. Không khí tết đã tràn ngập trên sông nước với những đặc sản của những người quanh năm bán mặt cho đất, bán lưng cho trời để có được một mùa hoa trái như mong đợi.

Từ các chợ nổi có tiếng đến những bến ghe của khách thương hồ như được trang hoàng bởi những chuyến hàng nặng trĩu. Ở đây, tết đã về từ rất sớm.




Chợ nổi Cái Răng, chợ đầu mối trái cây trên sông những ngày giáp tết tấp nập xuồng ghe. Với những chuyến hàng đầy ắp hoa trái được nhà vườn chở đến bán trong dịp tết




Các nhà vườn tranh thủ chở hoa màu, củ quả đến chợ đầu mối để bán được giá cao



Những người chèo bán lẻ trên sông cũng phấn khởi bởi một cái tết đắt hàng. Họ lấy hàng từ các ghe lớn, các chuyến hàng của nhà vườn để bán lại cho những người sống ven sông




Dưa hấu, khóm, quýt hồng Lai Vung... trúng mùa và được giá






Thích thú thưởng thức đặc sản miệt vườn