Hồ sơ sát thủ (P117): Đòi ly hôn, vợ bị chồng cuồng sát trong nhà tắm

Những nhát dao oan nghiệt đã kết thúc tấn bi kịch gia đình của đôi vợ chồng sau nhiều năm chung chăn chung gối.

Vệt máu trong nhà tắm

Hơn chục năm về trước, Phạm Văn Nhàn (43 tuổi, trú tại xã Bắc Sơn, huyện Trảng Bom, Đồng Nai) và chị Cao Thị Ánh Tuyết (37 tuổi, ở ấp Tân Lập, xã Phước Tân). Cả Nhàn và chị Tuyết đã từng có một đời vợ, đời chồng tuy nhiên đều đã ly hôn. Những tưởng hạnh phúc của cặp đôi “rổ rá cạp lại” sẽ đầm ấm hơn sau khi họ có 2 đứa con chung.

Tuy nhiên, sau khi đã sinh con và chung sống một thời gian, Nhàn lại trở thành kẻ vũ phu trong gia đình. Gã chồng này thường xuyên uống rượu và hành hạ vợ con, đánh đập thậm tệ. Tình cảnh đó khiến gia đình 4 người luôn xảy ra cãi vã, ồn ào.

Không thể chịu được cảnh vợ chồng suốt ngày cãi nhau, Nhàn đã chủ động đưa 2 con về cùng sống với cha mẹ ruột ở xã Bắc Sơn. Căn nhà của họ lúc này chỉ còn lại một mình chị Tuyết. Hàng ngày, chị mở quán ăn bán phở, bún ngay tại nhà để kiếm sống.

Khuya ngày 20/10, bà Anh (80 tuổi, mẹ ruột chị Tuyết) sang nhà để tìm con gái. Tìm khắp nơi trong nhà, bà vẫn không thấy con gái đâu. Thấy lạ, bởi giờ này chị đã dọn dẹp xong quán ăn và chuẩn bị đi ngủ; bà Anh đi vòng ra phía sau nhà để đến nhà tắm.

Bật điện và nhìn vào bên trong, bà kinh hãi phát hiện máu lênh láng trên nền nhà tắm. Bà Anh vội vàng hô hoán để hàng xóm đến giúp. Nghe thấy tiếng tri hô thất thanh, nhiều người chạy đến nhưng không thấy ai trong nhà tắm. Vào trong buồng ngủ, dưới lớp màn, tất cả đều hãi hùng phát hiện chị Tuyết đã tử vong với nhiều vết đâm ở vùng lưng, cổ…

Thông tin vụ trọng án nhanh chóng được báo lên cơ quan công an. Qua khám nghiệm hiện trường và tử thi, lực lượng chức năng kết luận, chị Tuyết đã bị sát hại ở nhà tắm, sau đó hung thủ bế thi thể vào giường ngủ, quấn chăn và buông màn xuống.

Nhà tắm nơi chị Tuyết bị sát hại

Tấn bi kịch gia đình

Qua sàng lọc đối tượng nghi vấn và xâu chuỗi các thông tin, cơ quan công an nhận định kẻ giết hại chị Tuyết chính là chồng của chị, Phạm Văn Nhàn. Bởi, trước đó, Nhàn đã nhiều lần đánh đập, hành hạ chị Tuyết, thậm chí có lần hắn đã đe dọa giết chết chị.

Đội điều tra lập tức lên đường sang nhà mẹ ruột của Nhàn ở xã Bắc Sơn. Tại đây, một tình tiết bất ngờ đã xảy ra, ngay trong đêm xảy ra án mạng, Nhàn đã về nhà uống thuốc sâu tự tử. Rất may, gia đình đã đưa hắn đi cấp cứu kịp thời, do đó Nhàn không chết.

Những người thân và hàng xóm của Nhàn cho biết, Nhàn ly hôn với người vợ trước cũng là do hắn vũ phu, đối xử tệ bạc với vợ con. Sau khi lập gia đình với chị Tuyết, Nhàn vẫn chứng nào tật nấy, không từ bỏ được thói hư.

Không chỉ nghiện rượu chè, Nhàn còn sa chân vào con đường cờ bạc. Không đi làm ra tiền, Nhàn ép chị Tuyết phải đưa tiền cho hắn chơi bạc. Mỗi lần thua bạc, hắn bỏ đi uống rượu rồi trở về nhà trút hết cơn giận dữ lên đầu mẹ con chị Tuyết.

Cực chẳng đã, chị Tuyết đã chủ động đâm đơn xin ly hôn để chấm dứt mối tình khổ hạnh. Biết được vợ muốn ly dị, Nhàn đã buông lời đe dọa sẽ giết vợ nếu chị Tuyết vẫn giữ ý định của mình.

Trong khi bi kịch của gia đình Nhàn đang chờ được người thân và chính quyền can thiệp thì hắn đã ra tay tước đoạt mạng sống người vợ ngay trong nhà tắm. Sau khi cuồng sát chị Tuyết, Nhàn đã bế chị vào phòng ngủ, mặc quần áo rồi quấn chăn, buông màn. Sau đó, hắn trở về nhà mẹ đẻ dùng thuốc trừ sâu tự vẫn nhưng không chết.

Hồ sơ sát thủ: Chuyên đề kể lại những vụ trọng án rúng động dư luận. Thông tin về những kẻ giết người man rợ, quá trình gây án, trừng phạt tội ác trong các vụ án đó sẽ được chúng tôi cập nhật liên tục. Bạn đọc theo dõi vào 6h30 các buổi sáng Thứ Ba và Thứ Sáu hàng tuần trong Chuyên mục An ninh hình sự - Hồ sơ mật trên Xahoi.com.vn.

Còn nữa...