Hồ sơ sát thủ (P112): Cha nghiện ngập, con đâm chết người rồi vào nhà nghỉ với bạn gái

Đâm chết người do mâu thuẫn cá nhân rồi bỏ trốn, tên sát thủ tuổi 18 đã bị trinh sát hình sự bắt giữ khi y đang “khỏa thân” nằm bên bạn gái trong nhà nghỉ.

Trai làng gây án mạng rồi bỏ trốn

Vào đêm khuya ngày 5/10, Đỗ Văn Đảng (19 tuổi, trú tại thôn Đồng Lạc, xã Minh Tân, huyện Phú Xuyên, Hà Nội) đi xe máy một mình trên đường làng thôn Hòa Thượng cùng xã.

Tại đây, anh Đảng đã bị Nguyễn Trí Đức (18 tuổi) và Đào Văn Long (20 tuổi), cùng trú ở thôn Hòa Thượng, xã Bạch Hạ chạy xe máy lao theo để chặn đánh do có mâu thuẫn với nhau.

Sau khi bị đánh vào tối ngày 5/10, Đảng uất ức nên đã về nhà gọi thêm một số thanh niên cùng làng, trong đó có anh trai của Đảng kéo nhau sang xã Bạch Hạ để tìm Đức trả thù.

Nhớ rõ kẻ trực tiếp đánh mình là Đức nên Đảng và nhóm thanh niên đến đầu ngõ nhà của Đức để phục kích. Một lúc sau, Đức, Long và Đỗ Tuấn Anh (17 tuổi, trú tại thôn Hòa Thượng).

Hai nhóm thanh niên giáp mặt nhau và buông lời thách thức rồi lao vào ẩu đả. Trong lúc hỗn chiến, Đảng đã bị Đức dùng dao chọc tiết lợn đâm một nhát chí mạng làm thấu phổi. Mặc dù đã được đưa đi cấp cứu kịp thời nhưng do vết thương quá nặng, Đảng đã tử vong ngay sau đó.

Về phần Đức, sau khi gây án, tên này đã bỏ trốn khỏi nơi cư trú. Nhận được tin báo từ quần chúng về vụ hỗn chiến giữa hai nhóm thanh niên khiến một người tử vong, cơ quan công an huyện Phú Xuyên đã vào cuộc điều tra và truy tìm Đức.

Đức và Long tại cơ quan công an

Hung thủ vốn là thanh niên hiền lành?

Vụ án mạng khiến một người chết ngay trên đường làng đã khiến người dân trong xã bàng hoàng. Họ càng bất ngờ hơn khi hung thủ không ai khác, chính là Đức một thanh niên vốn hiền lành và chưa từng gây sự với ai.

Theo điều tra của cơ quan công an, tại thời điểm gây án, Đức là con một sống cùng mẹ và không có nghề nghiệp ổn định. Người cha của Đức là một con nghiện ma túy đang phải chịu án ở trong tù.

Năm 2008, gia đình Đức có biến cố lớn khi cha của Đức phải vào tù vì tội danh liên quan đến ma túy. Kể từ đó, Đức thay đổi hẳn tính nết từ một thanh niên ngoan ngoãn, trở thành kẻ lang thang, thất học.

Bỏ ngoài tai mọi lời khuyên can của người mẹ và hàng xóm, người thân, Đức vẫn thường trốn ra ngoài đi chơi cùng đám thanh niên trong xóm. Theo nhiều người dân cho biết, Đức không phải là một thanh niên có tính côn đồ. Tuy nhiên, do tuổi đời còn trẻ lại có “máu” thể hiện dẫn tới những hành động thiếu kiềm chế.

Sau khi gây án, Đức đã gọi điện thoại thú nhận mọi tội lỗi với mẹ. Trong điện thoại, đối tượng này nói với mẹ rằng, y sẽ ra đầu thú vào ngày hôm sau.

Trong khi đó, cơ quan công an vẫ ráo riết truy tìm nhóm thanh niên đã gây gổ đánh nhau trước đó, trong đó mục tiêu vẫn là Đức. Sau khi rà soát các mối quan hệ của Đức, bằng nhiều biện pháp nghiệp vụ kết hợp giữa các lực lượng, đến khuya ngày mồng 6 rạng sáng ngày 7/10, các trinh sát đã lần tìm ra dấu vết của Đức và Long.

Khoảng 23h ngày 6/10, một mũi trinh sát phát hiện đối tượng Long đang ẩn náu tại khu vực cửa khẩu An Dương (quận Tây Hồ, Hà Nội). Chỉ ít phút sau, Đào Văn Long đã phải tra tay vào còng số 8.

Đến rạng sáng ngày 7/10, tại nhà nghỉ Tùng Anh (thuộc phường Phúc Xá, quận Ba Đình), mũi trinh sát còn lại ập vào một phòng nghỉ và bắt giữ Nguyễn Trí Đức. Tại thời điểm bị bắt giữ, Đức đang ở trên giường cùng cô bạn gái mới 17 tuổi và cả hai đang trong tình trạng không mảnh vải che thân.

Hiện các đối tượng tham gia vụ hỗn chiến, trong đó nổi cộm là Đức đang bị tạm giam để điều tra mở rộng. Một bản án thích đáng đang chờ những gã thanh niên côn đồ này.