Hồ sơ sát thủ (P108): Kinh hãi màn kịch giết chồng trên giường ngủ của hai người đàn bà

Một người là vợ, người kia là osin lâu năm, cả 2 người đàn bà đã dựng lên một kịch bản giết người tưởng chừng hoàn hảo.

8 kẻ lạ mặt bí ẩn

Khoảng giữa tháng 8/2012, cơ quan công an huyện Đắk G'long (tỉnh Đắk Nông) nhận được tin báo từ công an xã Đắk R'Măng trên địa bàn vừa xảy ra một vụ trọng án kinh hoàng. Vụ việc xảy ra tại gia đình anh Vũ Văn Mạnh (43 tuổi) ở thôn 3 của xã.

Sau khi triển khai lực lượng xuống hiện trường, cơ quan chức năng nhận thấy nạn nhân bị chém chết với nhiều vết chí mạng ở vùng đầu, cổ, lưng và nhiều nơi khác trên cơ thể. Con dao gây án cũng được tìm thấy ngay sau đó ở trong một bụi rậm bên ngoài nhà nạn nhân. Người thân của nạn nhân cho hay, vào sáng hôm xảy ra vụ án, chị H’păl (35 tuổi) là vợ anh Mạnh hốt hoảng gọi điện cho người thân thông báo, đêm hôm trước có 8 kẻ lạ mặt hùng hổ xông vào nhà và chém chết chồng. Ngoài H’păl ra còn có chị Nguyễn Thị Thoan (38 tuổi) làm công cho gia đình, cũng là người chứng kiến vụ việc.

Cơ quan công an lập tức mời 2 nhân chứng quan trọng này lên trụ sở để lấy lời khai và hỏi thêm các thông tin. Tại cơ quan công an, cả H’păl và chị Thoan đều cho biết, 8 kẻ lạ mặt chém chết anh Mạnh là những tên mà 2 chị chưa từng thấy trước đó. Bên cạnh đó, 2 người phụ nữ đều cung cấp những thông tin hoàn toàn giống nhau. Chính điều này đã khiến các điều tra viên tỏ ý hoài nghi về độ chính xác của các thông tin.

Trong khi đó, một mũi trinh sát khác đã tổ chức rà soát, sàng lọc đối tượng nổi cộm trên địa bàn để tìm nghi can, tuy nhiên các trinh sát không tìm được một điểm nghi vấn nào. Nhận thấy vụ án mạng có nhiều uẩn khúc, đồng thời 2 nhân chứng cũng có dấu hiệu nghi vấn. Do đó, cơ quan công an đã chuyển hướng khai thác sang H’păl và chị Thoan.

Hung khí gây án

Bộ mặt thật của 2 nữ “sát thủ”

Khi được hỏi rằng, vì sao anh Mạnh bị chém trong khi đang ngủ, bên cạnh còn có H’păl mà cô không phát hiện ra. Hơn nữa, tại sao đến sáng, sau khi anh Mạnh bị chém nhiều giờ mà H’păl mới gọi điện thông báo cho người thân. Trước những câu hỏi của điều tra viên, H’păl đã ấp úng và không thể giải thích.

Một thông tin khác rất có ích cho cuộc điều tra, vào buổi sáng trước khi anh Mạnh bị giết, giữa anh và vợ là H’păl đã xảy ra mâu thuẫn dẫn đến cãi vã kịch liệt. Trước những lập luận sắc bén của các điều tra viên dày dạn kinh nghiệm phá án, cuối cùng sau hơn 3 giờ đồng hồ đấu tranh, H’păl và Thoan đã phải cúi đầu thừa nhận, chính họ đã ra tay đoạt mạng anh Mạnh.

Tại cơ quan công an, H’păl khai nhận, sau khi cưới nhau, cuộc sống của cặp vợ chồng này trở nên khó khăn về kinh tế. Thu nhập ngày một ít đi, lại thêm 3 đứa con lần lượt ra đời khiến cuộc sống càng thêm quẫn bách. Sự khó khăn dẫn đến xích mích trong gia đình phát sinh. Hơn nữa, từ ngày rơi vào túng quẫn, anh Mạnh trở nên lười biếng và lao đầu vào rượu chè. Mỗi khi say, anh lại đưa vợ con ra làm “thuốc giải rượu”. Người đàn ông miền xuôi vốn chăm chỉ hiền lành ngày nào, nay bỗng thô lỗ, cục cằn và vũ phu với vợ con.

Từ tháng 2/2012, gia đình H’păl có thêm chị Thoan là người làm công ở rẫy. Từ ngày có chị Thoan, H’păl đã mang những câu chuyện gia đình ra kể với người giúp việc. Sau đó, chính Thoan đã nhiều lần “bày mưu tính kế” để giải thoát cho H’păl.

Theo đó, đã 2 lần Thoan đưa thuốc chuột cho H’păl, nói rằng mang pha vào rượu cho anh Mạnh uống nhưng H’păl không dám thực hiện. Cho đến ngày 29/8, sau trận cãi vã kịch liệt với anh Mạnh, H’păl quá uất ức và hết chịu đựng. H’păl lập tức “thoái thác” việc sát hại chồng mình cho người phụ nữ làm công Nguyễn Thị Thoan.

Như đã sẵn kế hoạch, tối muộn ngày 29, chờ lúc anh Mạnh đi ngủ, Thoan lấy một con dao phát rẫy đã chuẩn bị trước đó, nhẹ nhàng tiến đến bên giường ngủ của vợ chồng anh Mạnh. Bất ngờ, Thoan vung dao chém mạnh một nhát vào đầu khiến anh Mạnh giãy dụa.

Liền lúc đó, H’păl thức dậy và trực tiếp cầm đèn pin để chiếu cho Thoan chém anh Mạnh cho đến khi người đàn ông chết hẳn. Sau khi anh Mạnh tử vong, 2 người đàn bà đã thức thâu đêm, dựng hiện trường giả và bịa ra câu chuyện “8 kẻ lạ mặt” hòng đánh lừa cơ quan công an.

H’păl và Nguyễn Thị Thoan tại phiên tòa lưu động

Ngày 8/3/2013, TAND tỉnh Đắk Nông đã đưa 2 bị cáo H’păl và Nguyễn Thị Thoan ra xét xử sơ thẩm công khai lưu động. Đứng trước vành móng ngựa, 2 người đàn bà độc ác đổ lỗi cho hành vi giết người là do “nhận thức kém, thiếu hiểu biết, do anh Mạnh thường mắng chửi, đánh đập”.

Tuy nhiên, trước hành vi man rợ, coi thường đạo nghĩa vợ chồng của H’păl cũng như thói côn đồ của Nguyễn Thị Thoan; cuối cùng, HĐXX đã tuyên phạt bị cáo H’păl 13 năm tù giam. Riêng kẻ trực tiếp giết anh Mạnh, Nguyễn Thị Thoan đã phải sống nốt quãng đời còn lại trong chốn lao tù với bản án chung thân.

Hồ sơ sát thủ: Chuyên đề kể lại những vụ trọng án rúng động dư luận. Thông tin về những kẻ giết người man rợ, quá trình gây án, trừng phạt tội ác trong các vụ án đó sẽ được chúng tôi cập nhật liên tục. Bạn đọc theo dõi vào 6h30 các buổi sáng Thứ Ba và Thứ Sáu hàng tuần trong Chuyên mục An ninh hình sự - Hồ sơ mật trên Xahoi.com.vn.

Còn nữa...