Hồ sơ sát thủ (P102): Trai làng chết thảm vì “vũ điệu đám cưới” của thôn nữ 19 tuổi

Sau phút bốc đồng ở đám cưới quê, trận ẩu đả giữa 3 thanh niên vì một cô gái đã khiến người bỏ mạng, kẻ vào tù trả giá.

Vũ điệu “tử thần”

Huỳnh Trọng Đại (SN 1994, trú tại xã Xuân Bảo, huyện Cẩm Mỹ) và Nguyễn Thị Huyền (SN 1994, trú tại xã Lang Minh, huyện Xuân Lộc) cùng ở tỉnh Đồng Nai là một cặp uyên ương đồng lứa. Buổi trưa ngày 12/1/203, Đại chở Huyền sang xã Xuân Tây, huyện Cẩm Mỹ để dự đám cưới của một người bạn.

Ở đám cưới nông thôn, thường sau khi tiệc tan là đến phần biểu diễn ca hát của đám thanh niên hoặc những người có năng khiếu ca hát. Ở phần này, Huyền đã góp vui cho nhà trai - nhà gái một tiết mục được coi là “bốc lửa” trong một đám cưới quê. Những động tác hồn nhiên nhưng có phần uyển chuyển khiến đám thanh niên không ngớt hò reo, cổ vũ.

Phía dưới khán giả, Vòng Phi Cường (SN 1990, ngụ xã Xuân Phú, huyện Xuân Lộc) cảm thấy “ngứa ngáy” chân tay nên đã lên nhảy múa cùng tham gia. Phần vì còn trong độ tuổi thanh niên, lại thêm rượu đã ngấm dần nên Cường nhảy càng lúc càng hưng phấn. Đặc biệt là khi có giọng hát trong trẻo của cô gái pha trộn. Tuy nhiên, có lúc Cường hơi thái quá khi ôm eo, đứng sát vào người cô gái không thân thiết. Những hành động đó làm cho Đại cảm thấy khó chịu nên người bạn trai của Huyền quyết định lên “giải vây”.

Tưởng chừng mọi việc đã êm xuôi, tiệc tan thì ai sẽ về nhà nấy. Thế nhưng, về đến nhà, Cường cảm thấy uất nghẹn vì bị Đại ngăn cản niềm vui tại đám cưới. Vẫn còn hơi men, Cường đi tìm Nình Hoàng Nam (SN 1991, ngụ xã Xuân Phú, huyện Xuân Lộc) là bạn thân từ thuở nối khố để tâm sự và cả hai quyết sẽ “dạy cho Đại một bài học”.

Về phần Đại và Huyền, sau khi đám cưới vãn dần, do uống nhiều rượu nên Huyền đã cầm lái xe máy để chở bạn trai về nhà. Cô gái hồn nhiên không thể ngờ rằng, sau vũ điệu hào hứng ở đám cưới cũng là lần cuối cùng cô được nói chuyện với người bạn trai.

Bị cáo Nình Hoàng Nam

Án mạng bên ngoài “hôn trường”

Sau khi đã lên kế hoạch quay trở lại đám cưới để tìm Đại trả thù, Cường và Nam lấy xe máy phóng vội để tìm đối thủ. Lúc này Huyền cũng đã đèo bạn trai rời khỏi đám cưới được một quãng đường.

Khi cách đám cưới khoảng 300m, xe của Huyền chở Đại đụng xe của Cường và Nam. Chẳng nói chẳng rằng, Nam tiến tới đấm thẳng vào mặt Đại khiến Huyền lạc tay lái và ngã vật xuống đường.

Được thể, Cường và Nam lao tới đánh Đại túi bụi. Khi chiếc xe máy của Huyền đổ xuống, một con dao nhọn bất ngờ rơi ra từ hộp xe. Đại liền nhặt lấy con dao để phòng thủ và đánh lại hai gã thanh niên.

Trong lúc hỗn chiến, Đại đâm một nhát chí mạng và ngực trái của Cường khiến nạn nhân bỏ chạy. Được một đoạn thì Cường ôm ngực, đổ gục xuống nền đường tắt thở, máu chảy lênh láng.

Nam thấy bạn bị đâm chết nên hoảng sợ bỏ chạy thoát thân. Chiều cùng ngày, sau khi đã tỉnh rượu và nhận ra hành động giết người, Đại và Nam đến cơ quan công an đầu thú.

Sau một thời gian điều tra, củng cố hồ sơ, đến ngày 15/7, TAND tỉnh Đồng Nai đã đưa vụ án giết người trên ra xét xử, 2 bị cáo đứng trước vành móng ngựa là Huỳnh Trọng Đại và Nình Hoàng Nam.

Tại tòa, xét thấy hành vi của Đại là trực tiếp gây ra cái chết cho nạn nhân. Tuy nhiên trong vụ án, xét thấy nạn nhân cũng có một phần lỗi nên HĐXX đã tuyên phạt bị cáo Huỳnh Trọng Đại 7 năm tù giam về tội Giết người.

Với bị cáo Nình Hoàng Nam, là người trực tiếp đánh Đại khiến chiếc xe máy đổ xuống và con dao rơi ra, từ đó Đại mới có hung khí giết chết Cường. Cho nên, bị cáo Nam bị HĐXX tuyên 15 tháng tù giam về tội Gây rối trật tự công cộng.

Vụ án mạng thương tâm xảy ra ở làng quê, nguyên do cũng chỉ xuất phát từ sự bốc đồng, thiếu kiểm soát hành vi của các bị cáo. Hơn nữa, rượu cũng là một phần nguyên nhân dẫn đến vụ việc đáng tiếc.

Hồ sơ sát thủ: Chuyên đề kể lại những vụ trọng án rúng động dư luận. Thông tin về những kẻ giết người man rợ, quá trình gây án, trừng phạt tội ác trong các vụ án đó sẽ được chúng tôi cập nhật liên tục. Bạn đọc theo dõi vào 6h30 các buổi sáng Thứ Ba và Thứ Sáu hàng tuần trong Chuyên mục An ninh hình sự - Hồ sơ mật trên Xahoi.com.vn.

Còn nữa...