HLV Mancini: Trọng tài đã "tặng quà" cho Liverpool

Từ việc là ứng cử viên cho cú ăn Bốn, Man City hiện chỉ còn trong tay đấu trường giải ngoại hạng Anh và Europa League sau thất bại mới đây trước Liverpool ở bán kết Carling Cup.

Đội bóng của HLV Roberto Mancini đã chơi hay hơn trận lượt đi khi phải làm khách trên sân Anfield. Nhưng với hai lần vươn lên dẫn trước, chiến thắng đã ở rất gần với Man City song chỉ cần một khoảnh khắc lóe sáng của Craig Bellamy, Man City đã ra về tay trắng. Sau trận, HLV Mancni đã chỉ trích mạnh mẽ quyết định thổi phạt tình huống Micah Richards để bóng chạm tay sau cú sút của Daniel Agger. Theo chiến lược gia người Italia, quyết định này của trọng tài Phil Dowd chẳng khác gì một “món quà” cho đội chủ nhà.

Pha bóng chạm tay của Richards - Ảnh Getty

HLV Mancini cho biết: “Đó không phải là một tình huống đáng thổi phạt penalty vì bóng đã chạm chân cậu ấy trước khi bật lên tay. Tôi không hiểu tại sao pha bóng đó có thể trở thành một quả penalty. Ngoài ra, trọng tài cũng đã bỏ qua một tình huống đáng lẽ chúng tôi cũng được penalty sau khi Charlie Adam phạm lỗi với Edin Dzeko”.

Trong thời gian qua, Man City gặp khá nhiều vấn đề với giới trọng tài, ví dụ như hai án phạt cấm bốn trận của Mario Balotelli và Vincent Kompany. Chính vì vậy, HLV Mancini đang nghi ngờ có một âm mưu chống lại đội bóng của ông: “Tôi cảm thấy có điều gì đó bất công. Trong hai tháng qua, chúng tôi đã không gặp may với các trọng tài. Tôi vẫn chưa nói chuyện này được với trọng tài vì điều đó là không thể. Tôi hy vọng ngày mai họ có thể thay đổi kết quả của trọng tài (Ám chỉ buổi đánh giá của LĐBĐ Anh trước tình huống đạp vào mặt Paker của Balotelli vì trọng tài Howard Webb đã xác nhận việc ông không nhìn thấy vụ việc - TTVH Online)”

Còn về tình huống Craig Bellamy ăn mừng khá “đã” sau khi ghi bàn vào lưới đội bóng cũ, HLV Mancini cho hay: “Tôi chẳng cảm thấy khó chịu khi Craig khi bàn. Tôi cảm thấy vụ cho cậu ấy. Craig hay Gerrard ghi bàn cũng vậy thôi”.