Hành hạ trẻ em: Rùng mình những tội ác hơn cầm thú

Hình ảnh mắt bầm tím, mặt chằng chịt vết dao rạch, toàn thân lở loét, sưng tấy trên cơ thể những đứa trẻ tội nghiệp như vết dao đâm nhói lòng dư luận.

Khi vụ bạo hành cậu bé Hào Anh từng gây sốc mới lắng xuống, từ đầu năm đến nay lại xảy ra hàng loạt những vụ đánh đập, hành hạ trẻ em dã man khiến nhiều người không khỏi thương xót và phẫn nộ.

Dùng xích, dây điện “dạy” con vì 500.000 nghìn đồng?

Nạn nhân là bé gái Nguyễn Thục Phi (10 tuổi, học sinh lớp 3, ngụ xã Hành Trung, huyện Nghĩa Hành, tỉnh Quảng Ngãi) phải nhập viện Bệnh viện đa khoa Quảng Ngãi sáng 12/2 với tình trạng nguy kịch. Toàn thân bé bầm tím, khuôn mặt bị biến dạng, hai mắt, môi sưng tấy rớm máu. Tinh thần bé Phi không ngớt hoảng loạn, liên tục gào khóc.

Hỏi ra, nhiều người dân thô Hiệp Phổ Tây, xã Hành Trung cho biết, họ thường xuyên nghe thấy vợ chồng ông Nguyễn Mùi (bố nuôi) bé Phi đánh đập, hành hạ cháu bé.

Sau nhiều ngày bị đánh đập, cho đến nay khuôn mặt bé Phi vẫn bầm tím, sưng tấy. (Ảnh: VNN)

Hơn 10 năm trước, bé Nguyễn Thục Phi trở thành con nuôi gia đình ông Mùi do người mẹ hành nghề mại dâm, sinh con ra nhưng không nuôi, đã nhờ cậy vợ chồng ông nuôi giúp, trả cho 300.000 đồng/tháng. Khi bé Phi được hơn 1 tuổi, người phụ này bỏ đi biệt tích, bé Phi được chuyển qua nhiều gia đình nuôi. Đến năm 2009 trở lại đây, vợ chồng ông Mùi nhận nuôi trở lại vừa cho đi học, vừa phụ giúp rửa chén, bát ở quán bún tại nhà..

Nói đến nguyên nhân đánh con, ông Mùi khai với cơ quan điều tra ngày hôm đó do quá nóng giận vì việc cháu Phi lấy cắp 500.000 đồng nên đã tát 1 cái rất mạnh vào mặt. Vô tình khiến cháu Phi bị mất trớn, đập đầu vào tường.

Tuy nhiên, những người hàng xóm khẳng định vợ chồng nhà này thường xuyên đánh đập hành hạ con nuôi. Đôi khi, ông Mùi chửi bới, đánh cháu trước mặt khách. Sự việc khiến các hộ dân cạnh đó đều vô cùng bức xúc. Không ít lần họ ngăn cản nhưng đều bị ông Mùi thách thức bỏ ngoài tai. Chị Đoàn Thị Vân, ngụ cùng xóm của gia đình bé Phi, cho biết: “Nhiều hôm, mới sáng sớm mà chúng tôi đã nghe tiếng khóc. Biết ngay là bé Phi lại bị đánh vì ngủ dậy muộn, hay đơn giản là vì làm vỡ cái tô, cái chén…”

“Con bé đã nhiều lần bị đánh đập bằng cây sắt, dây điện, sợi xích… khi làm điều gì trái lời bố mẹ nuôi. Nhưng trận đánh tối 10/2 là dã man nhất đối với đứa bé mới 9 tuổi”.

Đây là trường hợp bạo hành trẻ em đầu tiên xảy ra tại Quảng Ngãi với mức độ đặc biệt nghiêm trọng.

Phiên tòa xét xử vợ chồng Nguyễn Văn Mùi diễn ra vào ngày 14/6 tại trụ sở UBND xã Hành Trung, huyện Nghĩa Hành, tỉnh Quảng Ngãi đã thu hút hàng nghìn người dân tham gia. Hội đồng xét xử đã tuyên phạt bị cáo Nguyễn Mùi 24 tháng tù giam và Đoàn Thị Hồng Yến 12 tháng tù giam vì tội hành hạ con.

Mẹ kế đánh con chồng nhập viện

Chỉ trong vòng 6 tháng, người mẹ kế Bùi Thị Trang (30 tuổi, huyện Cù Lao Dung, Sóc Trăng) đã hơn 5 lần đánh con riêng của chồng là bé Trần Thị Ngọc Hân (5 tuổi).

Lần cuối cùng khi bị chính quyền địa phương phát hiện, 18/9, Trang đánh bé Hân bằng khúc gỗ làm thân thể chi chít vết bầm. Bác sĩ xác định tay, chân, đầu mắt… Hân có 16 vết đánh bầm tím. Với những vết thương nặng nề đó, bé Hân phải điều trị nội trú gần một tuần.

Trang khóc khi cho rằng đánh con chồng để dạy dỗ, không biết hành vi đó là vi phạm pháp luật. (Ảnh: VNE)

Anh Trần Văn Vũ (cha bé Hân) cho biết anh đã ba lần lập gia đình. Khi người vợ đầu sinh cho anh cậu con con, hai người bỏ nhau. Hân là con của người vợ thứ hai, còn Trang là vợ ba vừa sinh bé trai 10 tháng tuổi. Gia cảnh nghèo khó, anh mượn đất người quen cất chòi ở tạm ven đê sinh sống với Trang.

Theo anh Vũ, Hân là đứa trẻ hay nghịch phá nên mẹ kế đánh để dạy dỗ và một mực khẳng định không phải do quan hệ mẹ kế ghét bỏ con chồng. Anh kể lại hồi đi làm thuê ở TP.HCM, Trang có bầu mà vẫn cố gắng cưu mang bé Hân và cho rằng việc đánh đòn của vợ như vậy là vừa phải, không quá đáng vì Hân quá lì lợm (!).

Trong khi đó, Trang cũng bao biện hành động của mình là để răn đe mỗi khi bé Hân đi chơi về muộn. Người mẹ kế phân bua “Đường đê sình lầy lội, vậy mà ngày nào Hân cũng lội đi chơi, té dơ hết quần áo. Lúc tôi đi làm vịt thuê lấy tiền nuôi Hân thì không ai để ý, nay đánh đòn để dạy con thì bị cho là vi phạm pháp luật”.

Trước sự việc này, chính quyền xã kiên quyết đề nghị cơ quan củng cố hồ sơ khởi tố người mẹ kế đánh đập con chồng.

Bé Hân được giao cho ông bà nội chăm sóc và cưu mang.

Rạch mặt bé trai vì thấy “ngứa mắt”

Ngày 19/10, UBND xã Nghĩa An, huyện Tư Nghĩa, Quảng Ngãi đưa đối tượng Lê Thị Thanh Dung, 30 tuổi ra xử lý, lấy ý kiến người dân. Đối tượng này đã dùng kéo rạch mặt cháu bé hàng xóm tên Võ Văn Tiến, hơn 1 tuổi , con vợ chồng bà Phạm Thị Giỏi, 41 tuổi, ở thôn Tân An.

Tất cả những ai tận mắt nhìn thấy gương mặt của bé Tiến chẳng chịt những vết cứa đã thành sẹo đầy hai bên má, đều không khỏi rùng mình và căm phẫn hành vi tàn bạo của đối tượng Dung.

Khuôn mặt  bé Tiến hiện chằng chịt những vết sẹo do bị Dung cào, rạch.


Sự việc xảy ra kéo dài từ cuối tháng 9, đầu tháng 10/2012, cháu Tiến liên tục bị rạch mặt, vết thương cũ chưa lành lại xuất hiện vết cứa mới khiến gia đình bà Giỏi hết sức lo lắng. Vì cháu còn nhỏ chưa biết nói, hỏi trẻ em trong xóm không cháu nào biết nguyên nhân cháu Tiến bị rạch mặt. Đến ngày 4/10, cháu Tiến đang ngủ trưa trong nhà thì bị kẻ xấu lén vào dùng dao nhọn rạch vào mặt. Ngay sau đó, gia đình báo lên công an và sau khi sàng lọc, tra vấn, đối tượng Lê Thị Thanh Dung đã chịu khai nhận hành vi phạm tội của mình.

Không chỉ có 4 lần rạch mặt cháu Tiến ngoài đường và trong nhà, trước đó khi cháu Tiến mới 2 tháng tuổi, Dung chính là người đã dùng nhang châm vào mặt, cổ bé trai này.

Hỏi vì lý do nào lại đối xử với cháu Tiến như vậy, Dung trình bày với công an xã do mỗi lần thấy cháu Tiến thấy ngứa mắt nên làm như vậy.

Hiện nay gia đình Lê Thị Thanh Dung cam đoan sẽ lo chi phí thẩm mỹ lại khuôn mặt cháu Tiến. Về phần Dung, từ ngày bị phát hiện sự việc, cô ta đóng cửa nhà kín mít, dắt 2 đứa con về nhà mẹ ruột huyện Tư Nghĩa sống vì không chịu nổi áp lực đàm tiếu của bà con lối xóm.

Vụ việc không được đưa ra xét xử, bởi theo lời ông Lê Tuấn Thế, trưởng công an xã Nghĩa An cho biết Dung thành khẩn thừa nhận sai phạm, có dấu hiệu không bình thường, phía gia đình cháu Tiến không làm lớn chuyện mà chỉ yêu cầu Dung lo tiền chữa trị cho cháu Tiến.

Đánh đập, bỏ đói con như cơm bữa

Cuối tháng 8, thông tin về cháu bé tuy đã lên 10 tuổi ở Bình Định nhưng người nhỏ thó, còi nhom do bị bố mẹ nuôi thường xuyên bỏ đói và đánh đập dã man khiến bất cứ ai cũng phải rơi nước mắt.

Tét đầu do mẹ kế dùng cây tre đánh

Cháu Nguyễn Anh Toàn là con ruột ông Nguyễn Thành Được (SN 1982) và mẹ kế là bà Phan Thị Kiều Diễm (SN 1991).

Chứng kiến cảnh toàn thân cháu hầu như không có chỗ nào là không có vết tích của những trận đòn roi, phía sau lưng, tay, chân, đầu chi chít những vết bầm tím, lở loét khiến ai cũng bức xúc với tội ác mà bố mẹ đã gây ra với cháu.

Đặc biệt, theo lời kể hàng xóm của cặp vợ chồng này, tuy cháu Toàn đã 10 tuổi nhưng cha mẹ em không cho cháu đi học, bắt phải ở nhà để lo việc nhà, chăm sóc em. Toàn làm việc quần quật nhưng suốt ngày bị cha rồi đến mẹ ghẻ đánh đập. Không chỉ vậy, họ còn thường xuyên bỏ đói cháu Toàn. Đến nỗi, không chịu nổi cảnh bị cha mẹ ngược đãi, Toàn đã phải trốn sang nhà một người cô gần nhà để lánh nạn.

Ông Lê Cao Thành, khu vực phó KV 6, cho biết, mỗi khi nghe Toàn khóc, hàng xóm thường chạy sang can ngăn. Tuy nhiên, khi thấy có người đến, vợ chồng Được – Diễm liền đóng chặt cửa rồi tiếp tục đánh mặc cho cháu bé van xin.

Đã vậy, cha mẹ cháu còn thường xuyên hăm dọa, không cho cháu nói với ai, nếu không sẽ bị đánh nhiều hơn.

Thực trạng bạo hành trẻ em đang ngày càng trở nên nhức nhối với xã hội. Rõ ràng, các cơ quan chức năng cần có những biện pháp nặng tay để răn đe loại tội phạm này. Bởi lẽ hầu hết hung thủ trong những vụ đánh đập trẻ em trên đến từ những người mẹ kế, cha mẹ nuôi... Lẽ ra, hơn ai hết các em là những người cần được chở che và yêu thương nhiều hơn...Nhưng vì những mâu thuẫn người lớn, các em lại là những người ngày ngày phải chịu đòn roi của những ông bố bà mẹ độc ác.