Hai anh em “nghịch tử” thảm sát cha mẹ để hưởng thừa kế (Kỳ 2)

Ít ai biết được rằng, hai anh em sát thủ đã có một quá khứ với nhiều biến cố xảy ra trong gia đình.

Đó có thể là một trong những nguyên nhân khiến chúng trở thành hai tên tội phạm bất hiếu.

Joseph Lyle sinh ngày 10/1/1968, năm đó cha của hắn, Jose mới chỉ 25 tuổi. Năm 1969, gia đình của Lyle chuyển đến sinh sống tại Hinsdale, Illinois. Sau khi đến nơi ở mới, bà Kitty ở nhà suốt thời gian với công việc nội trợ và chăm sóc con cái. Còn Jose bận rộn trong vai trò một doanh nhân. Năm 1971, người con trai thứ hai, Erik chào đời vào ngày 27/11 khi gia đình của Lyle tiếp tục chuyển đến một nơi ở mới ở New Jersey.

Năm 1981, sự nghiệp của Jose Menendez lên đến đỉnh cao khi ông trở thành chủ tịch hội đồng quản trị công ty lớn nơi ông đang làm việc. Đó cũng là lúc tình cảm vợ chồng giữa ông và Kitty bắt đầu có dấu hiệu rạn nứt. Trong suốt thời gian là doanh nhân thành đạt, Jose đã có quan hệ với nhiều phụ nữ. Thậm chí vào năm 1978, ông đã thường xuyên đi du lịch và sống như vợ chồng cùng một người phụ nữ tên Louise. Là một phụ nữ yêu chồng, thương con và cũng rất nhạy cảm, Kitty đã sớm nhận ra các mối quan hệ của chồng. Bi kịch bắt đầu xảy đến với mái nhà êm ấm của vị doanh nhân thành đạt. Năm 1981, Kitty phát hiện ra chồng có nhân tình và bà đã bỏ đi khỏi nhà trong một vài ngày. Jose đã rất khó khăn để thuyết phục Kitty quay trở về bởi ông nói rằng, ông vẫn còn yêu bà rất nhiều.

Năm 1986, Kitty cuối cùng cũng phát hiện ra mối quan hệ giữa Jose và Louise. Tuy nhiên, đây là quãng thời gian mà sự nghiệp chói lọi của Jose đang trên đà chấm dứt. Ông đã tâm sự với Kitty về Louise, về sự nghiệp của ông và tìm kiếm ở Kitty một sự chia sẻ. Song, những bi kịch liên tiếp xảy đến đã đẩy Kitty vào trạng thái trầm cảm. Có lúc bà đã nghĩ đến ý định tự tử.

>> Đọc lại kỳ 1 vụ án nghịch tử sát hại cha mẹ để hưởng thừa kế

Trong mắt hai cậu con trai Lyle và Erik, Jose là một ông bố nóng tính và chỉ quan tâm đến sự nghiệp. Mặc dù còn nhỏ tuổi nhưng cả Lyle và em trai đều có thể nhận ra sự vô tâm của người cha dành cho mẹ mình. Thậm chí, Jose còn mang cả những áp lực và khó khăn trong kinh doanh về nhà và trút lên gia đình bé nhỏ của ông. Hai đứa con của Jose cũng bắt đầu có những triệu chứng của căn bệnh nói lắp, đau dạ dày và thói quen nghiến răng một cách vô thức. Nghiêm trọng hơn, những đứa trẻ cũng bị nhiễm bản tính nóng nảy từ người cha.

Từ trái qua phải: Lyle, Kitty, Jose và Erik

Khi đã trưởng thành, cả Lyle và Erik đã rất đoàn kết trong việc chống lại sự kiểm soát chặt chẽ từ người cha. Đặc biệt, Erik rất tôn thờ Lyle. Cậu thường nói với bạn bè mình rằng, Lyle là một người anh trai đáng ngưỡng mộ, mặc dù bạn bè của Erik hoàn toàn không hiểu ý nghĩa câu nói đó. Tuy vậy, những người xung quanh lại cho rằng, mặc dù hai anh em họ rất thân nhau nhưng cả hai lại có tính cách khác nhau. Lyle là một người độc lập và dí dỏm, trong khi đó Erik được cho là nhạy cảm và sống trầm tính, không mạnh mẽ như anh trai cậu.

Kể từ khi cả hai anh em đi học, Jose thường xuyên hỏi hai đứa con trai về kiến thức mỗi khi ăn tối. Erik thi thoảng không trả lời được các câu hỏi, do đó Lyle là người nói nhiều nhất. Càng ngày, độ khó các câu hỏi càng được tăng lên theo độ tuổi của hai chàng trai. Đó là cách nuôi dạy con cái của Jose.

Tại trường học, cả hai anh em đều bị xếp vào diện những học sinh trung bình. Các giáo viên tại trường Lyle và Erik theo học đều có nhận xét chung rằng, cả hai học sinh đều có vấn đề về khả năng tập trung và nhận thức. Họ còn nói rằng Lyle và Erik chưa trưởng thành bằng các bạn cùng lớp. Ở tuổi 14, Lyle vẫn thường làm ướt giường ngủ và chơi thú nhồi bông. Tuy nhiên, Jose lại không chấp nhận điều đó. Ông cho rằng các con của mình là những cậu bé hoàn hảo.

Lyle và Erik Menendez

Từ mùa hè năm 1982, Lyle và Erik bắt đầu có những hành vi gây rối và để lại hậu quả nghiêm trọng. Khi cả hai anh em bước vào lứa tuổi xấp xỉ 15, cô em họ Diane Vander Molen đã đến chơi với gia đình Menendez. Một buổi tối, trong lúc ba đứa trẻ nghịch ngợm, Lyle và Erik đã bất ngờ lột sạch áo và váy của Diane. Sau khi cô bé hét lên, cả hai anh em đã bỏ chạy. Sau đó không lâu, trong một lần cùng xem tivi, Lyle đã đột ngột đứng trước cô bé và bắt đầu vuốt ve ngực cô. Lần này, Diane đã cố gắng vùng dậy và bỏ chạy.

Đến năm 15 tuổi, Lyle bắt đầu có bạn gái. Cũng từ đây, những biến cố đầu tiên của cuộc đời hai anh em nhà Menendez bắt đầu xảy ra.

Đón đọc những tình tiết tiếp theo của vụ án vào 8h sáng thứ 3 tuần tới.

Những vụ án nổi tiếng thế giới với những tình tiết hấp dẫn, ly kỳ sẽ liên tục được chúng tôi cập nhật trong chuyên mục Kỳ án (An ninh hình sự) trên Xahoi.com.vn 8h sáng các ngày thứ 3,5,7 trong tuần. Mời quý vị độc giả đón xem!

Còn nữa...