Hà Nội: Cháy dữ dội trên phố Hồng Hà, một người thiệt mạng

Cụ bà bị bại liệt, năm nay 91 tuổi, chết cháy trong căn nhà 2 tầng nằm trong ngõ đường Hồng Hà (quận Hoàn Kiếm, Hà Nội), mới được đưa ra khỏi hiện trường.

11h, theo anh Thắng (con rể cụ bà), khoảng 8h sáng nay, anh nhận được điện thoại người thân báo cháy, tại khu tập thể mẹ vợ mình sinh sống. “Tôi chạy xe máy đến nơi đã thấy lửa bao trùm khu dân cư, trong đó có nhà mẹ vợ tôi đang ở” - anh này cho biết. Anh Thắng cùng mọi người lao vào nhà cứu được 2 người thân khác, riêng mẹ vợ anh này nằm trên tầng 2, lửa lớn không ai lao lên cứu thoát được.

“Khói lửa lúc đó bao trùm, tường nhà đổ sập nên tôi không thể tiếp cận nơi cụ nằm” - anh Thắng cho hay.

Toàn bộ dãy nhà gỗ tập thể gồm 10 căn nhà nằm giữa phố Hồng Hà và Vọng Hà (Hà Nội) đã bị lửa thiêu rụi.

Vụ hỏa hoạn lớn xảy ra vào khoảng 7h30 ngày 26/8 tại đường Hàm Tử Quan, phường Phúc Tân, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội. Ngọn lửa bất ngờ bùng lên tại một nhà dân sau đó lan nhanh sang các nhà kế bên khiến cả khu vực dân cư ở đây hoảng sợ.

Ngay khi nhận được tin báo, lực lượng công an đã có mặt phong tỏa hiện trường đồng thời dẹp đường để xe cứu hỏa tiến vào dập tắt ngọn lửa.

Được biết, nhiều nhà dân ở khu vực này đều được xây dựng bằng chất liệu gỗ nên khi xảy ra hỏa hoạn rất dễ cháy lan tạo thành đám cháy lớn.

Đến khoảng 9h30 ngọn lửa vẫn chưa được dập tắt và có dấu hiệu bùng phát. Hàng chục hộ dân nằm gần khu vực hỏa hoạn cũng phải di chuyển vì lo sợ ngọn lửa cháy tới. Theo một nguồn tin cho biết đã có người phải nhập viện vì khói ngạt do vụ hỏa hoạn gây ra.

10h, đám cháy mới cơ bản được khống chế. Theo quan sát của phóng viên, toàn bộ dãy nhà gỗ tập thể nằm giữa phố Hồng Hà và phố Vọng Hà đã bị lửa thiêu rụi. Dãy nhà phía trước phố Hồng Hà (từ nhà số 637 đến 667) cũng bị ngọn lửa lan vào, thiêu rụi nhiều đồ đạc.

Các lực lượng chức năng vẫn đang tích cực khắc phục sự cố, khẩn trương cứu người và tài sản. Hiện chưa có thống kê đầy đủ về thiệt hại người và tài sản.

Một cụ già tên là Hoàng Thị Râm (SN 1921) bị kẹt ở phòng 21, khu tập thể C8 (nơi bắt nguồn vụ cháy) Hàm Tử Quan, ngõ 559 Hồng Hà đã thiệt mạng vì không kịp chạy.

Ông Hoàng Văn Quy (SN 1954), con trai cụ Râm cho biết, vào thời điểm xảy ra vụ cháy, ông đã phải phá hàng rào B40 ở tầng 2 ngôi nhà rồi cùng vợ con chui qua mái các ngôi nhà lân cận để thoát ra ngoài. Hiện cơ quan chức năng đang cố gắng phá tường, mở đường để vào hiện trường để giải cứu cụ già.

Nguyên nhân ban đầu được xác định do một hộ dân mở gas đun nước, thấy bị rò rỉ gas ,người này vội chạy lên dập cầu dao nhưng lúc đó ngọn lửa đã bùng phát, bốc lên từ tầng 2 ngôi nhà và lan ra xung quanh.

Ngọn lửa bùng phát từ 8h sáng rồi bao trùm toàn khu phố. (Ảnh: VTC News).



Hàng trăm người đang tích cực chữa cháy...
(Ảnh: VTC News).

Do phương tiện cứu chữa hạn chế, ngọn lửa đã thiêu rụi hơn 10 ngôi nhà.

Ban đầu, lực lượng PCCC huy động 3 xe cứu hỏa đến nhưng không đủ nước nên phải huy động thêm 2 xe.

Hiện đám cháy vẫn chưa được khống chế, ngọn lửa vẫn đang lan rộng ra các ngôi nhà bên cạnh...(Ảnh: VTC News).

Lực lượng cứu hỏa trèo lên trên nhà dân để dập lửa. (Ảnh: Zing/Infonet).

Tuyến đường đê sông Hồng đã bị cấm hai đầu để phục vụ cứu hỏa. Các phương tiện giao thông hiện chưa thể đi lên cầu Chương Dương về hướng Nam.

Đám cháy khiến cả một khu phố hỗn loạn. Hàng trăm người dân đang phải di tản ra khỏi vùng nguy cơ cháy. (Ảnh: DT)

Người dân sống gần hiện trường cháy cuống cuồng sơ tán người và tài sản. (Ảnh: DT)

Hàng trăm người đang theo dõi công tác chữa cháy. (Ảnh: DT).

Clip cháy lớn và ùn tắc trên phố Hồng Hà. (Nguồn: DT).