Giới trẻ cuồng ghen và những thảm án đau lòng

Trong cơn cuồng ghen, nhiều bạn trẻ mất đi lý trí đã làm những việc khiến người khác không khỏi rùng mình…

Từ ghen tuông mù quáng....

Đã có nhiều bài học giành cho kẻ ghen tuông mù quáng, song ngày càng nhiều những vụ án xuất phát từ căn bệnh “cuồng ghen” mà ra.

Năm 2009, Nguyễn Thanh Sang (20 tuổi, ngụ tại Vĩnh Long) đem lòng yêu Thanh, nữ sinh cùng trường học dưới 2 lớp, nhưng không được đáp lại. Dù vậy, sinh viên này tiếp tục theo đuổi và thường xuyên đi chơi, tặng quà cho Thanh. Đến cuối năm 2010, mối quan hệ của hai cô cậu không còn gần gũi như xưa vì Sang đi học đại học, còn Thanh học lớp 11 và đã có bạn trai mới cùng khối.

Trong cơn cuồng ghen Sang nảy sinh ý định giết Thanh rồi tự tử. Sang đã chuẩn bị sẵn dao, hẹn Thanh đến quán karaoke để đền chiếc điện thoại trước đó bị hỏng. Đêm 6/6/2011, sau khi hát với nhau được một lúc, Sang nói Thanh nhắm mắt lại để mình tặng quà. Khi thiếu nữ vừa làm theo thì Sang rút dao đâm một nhát vào ngực cô gái. Quá hoảng hốt, Thanh bỏ chạy và được mọi người cứu giúp, nên may mắn thoát chết. Hành vi côn đồ của Sang đã phải trả giá với 14 năm tù vào ngày 21/2/2012.

Nghi ngờ người yêu phải lòng người khác nên đòi chia tay, chiều ngày 28/5/2012, Mai Đình Vĩnh (30 tuổi, quê TP. Phan Thiết, Bình Thuận) mua 2 lít axít rồi gọi Trần Thị Thùy Dung (23 tuổi, quê Gia Lai) về để chia tay lần cuối. Trong lúc nói chuyện, Vĩnh bất ngờ ôm chặt Dung và tay cầm ca axít dội vào cả hai người. Bị axít sunfuric đậm đặc tưới khắp, Vĩnh bị bỏng 60%, Dung bị bỏng sâu 42% cơ thể độ 3 - 4, mù mắt phải, gương mặt cả hai bị biến dạng hoàn toàn. Vụ việc bàng hoàng cho người dân tổ 7 P. Hòa Hải (Quận Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng).

... Đến tội phạm giết người

Cuối năm 2010, một vụ án mạng do ghen tuông xảy ra ở TP. Hồ Chí Minh do Lê Nguyễn Văn Dư, 15 tuổi, học viên Trường Cao đẳng Nam Sài Gòn, gây ra. Nạn nhân là em Đặng Hoàng Tiến, cũng tuổi 15, học sinh lớp 10 Trường THPT Lê Thị Hồng Gấm, quận 3. Chỉ vì thấy Tiến thường chở một người bạn gái mà Dư đem lòng yêu thương, trong cơn ghen mù quáng, Dư đã dùng dao đâm chết Tiến. Sau khi gây án, Dư được gia đình đưa đến công an đầu thú.

Đau lòng hơn, trong cơn cuồng ghen, không làm chủ được bản thân, Lê Ngọc Quân - cựu sinh viên năm thứ 2 Đại học Y khoa Vinh đã gây ra cái chết cho cô bạn cùng trường. Chỉ vì nhiều lần tỏ tình, nhưng Quân luôn bị Thái Thị Thanh từ chối.

Với dã tâm “không ăn thì đạp đổ”, Quân tiếp tục đến phòng trọ của Thanh để thổ lộ nỗi lòng và dọa rằng, nếu không được chấp nhận sẽ tự tử... Khi cô sinh viên vừa trả lời không có tình cảm thì liền bị Quân cầm dao đâm nhiều nhát vào người.

Thấy Thanh tắt thở, cậu sinh viên y khoa tự tử bằng cách cắt mạch máu ở tay nhưng được người dân phát hiện đưa đi cấp cứu kịp thời. Với hành vi sát hại người khác vì động cơ đê hèn, TAND tỉnh Nghệ An đa tuyên án tử hình vì hành vi giết người đối với Quân.

Trước đó, năm 2009 người dân thành phố Hải Dương rúng động bởi hành vi giết người dã man của Bùi Văn Huy, học sinh lớp 12, Trường THPT bán công Kim Thành. Nạn nhân là Trần Văn Tâm, bạn học cùng lớp Huy.

Huy và N. vốn yêu nhau từ trước nhưng sau đó Tâm lại theo đuổi N. Vì ghen tị Tâm là con nhà giàu, sợ mất N. nên Huy tìm cách giết Tâm. Biết tối ấy Tâm sẽ đến phòng trọ của N. chơi nên Huy và một người bạn đã lên kế hoạch. Đúng như dự liệu, do N. không có ở phòng nên Tâm sang phòng của Huy để đợi.

Tâm đang cầm điện thoại để chơi điện tử, Huy và bạn đã khóa trái cửa, dùng dây siết cổ Tâm đến chết rồi mang xác dìm xuống lòng sông để phi tang. Khi bị triệu tập lấy lời khai, Huy chối bỏ hành vi tội ác, đến chừng người bạn đồng phạm thú nhận, Huy mới chịu khai sự thật.

Gần đây nhất, vào ngày 1/7/2012, cũng vì ghen tuông đã  xảy ra vụ ẩu đả làm một thanh niên thiệt mạng cũng vì tại khu nhà trọ thuộc tổ 16B, phường An Hải Bắc (Q. Sơn Trà, Đà Nẵng). Nạn nhân là Lê Mậu Thành (30 tuổi, Cam Lộ, Quảng Trị). Được biết, tối 30/6, Thành đi nhậu cùng Trần Thu Hà (22 tuổi, trú tại nhà trọ trên) thì Võ Hải Triều (23 tuổi, Hòa An, Cẩm Lệ), người yêu của Hà điện thoại và yêu cầu Hà đi về nhà trọ để gặp, nên Hà ra về trước.

Sau đó, Thành đi taxi đến nhà trọ của Hà thì Thành và Triều xảy ra mâu thuẫn, đánh nhau. Triều đã dùng kéo có sẵn trong phòng đâm Thành 5 nhát khiến nạn nhân tử vong.

Trên đây là những vụ thảm án trong vô số vụ án do giới trẻ cuồng ghen gây nên. Có thể nói, ghen tuông có thể là một trong những biểu hiện của tình yêu, nhưng sự ghen tuông mù quáng sẽ đẩy con người đi đến tội ác. Hãy luôn chia sẻ, tâm sự, dành những tình cảm yêu thương trân trọng cho nhau. Đó là những bí quyết giữ gìn tình yêu và tạo nên cuộc sống lành mạnh và bền vững.